Tục thôi nôi của người Thái ở Sơn La

VOV.VN - Tục thôi nôi được bà con người Thái duy trì từ đời này qua đời khác, là nét đẹp văn hoá tâm linh không thể thiếu mỗi khi nhà có thành viên mới.

Từ xa xưa,  mỗi em bé người Thái ở Sơn La  sinh ra khi đầy tháng đều được làm thôi nôi. Tục thôi nôi của bà con được làm đơn giản, không cầu kỳ, không tốn kém về vật chất, thời gian nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Em bé Thái trong chiếc nôi được ông ngoại đan.

Theo tục lệ, khi người phụ nữ Thái sinh con, cả mẹ con thường phải nằm cữ cạnh bếp lửa nhà sàn của gia đình mình từ 5 đến 10 ngày mới được chuyển sang buồng ngủ chính của mình. Việc cho mẹ con em bé nằm cạnh bếp lửa để thuận tiện cho việc sưởi ấm, đảm bảo sức khoẻ cho 2 mẹ con bé mới sinh, nhất là trong mùa đông lạnh giá. Khi em bé  được 1 tháng tuổi, gia đình sẽ đi mời thầy cúng về làm lễ thôi nằm cữ (lễ thôi nôi-đầy tháng) cho bé (tiếng Thái gọi là “Tam nhá bươn”).

Ông Tòng Văn Hịa, hơn 80 tuổi, một người am hiểu về phong tục tập quán dân tộc Thái ở bản Mòng, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: “Theo phong tục người Thái từ trước đến nay, khi bà mẹ sinh con được ngày, được tháng thì phải làm tục thôi nôi, cúng sửa lại hồn, vía cho cả 2 mẹ con. Cầu cho người mẹ được khoẻ mạnh, để tiếp tục nuôi con. Còn bé thì mau ăn, chóng lớn. Trong khi cúng đầy tháng cho bé thì cắt cử người làm cái địu, đan cái nôi và cái “tạy ho”. Nói chung nếu không làm thủ tục thì sợ em bé không gặp may mắn, không khoẻ mạnh...”.

Trước khi làm lễ cúng, bà ngoại của bé sẽ có trách nhiệm làm địu cho cháu (cái địu làm bằng vải thổ cẩm nhuộm chàm, mặt địu có thêu thùa nhiều hoa văn, hoạ tiết, diêm dúa đẹp mắt). Ông ngoại bé đan cái nôi bằng tre. Cái nôi được đan chắc chắn, rộng rãi, thoáng mát giúp bé ngon giấc mỗi khi được đặt vào nôi.

Cái địu được bà ngoại may cho em bé.

Ông nội của cháu cũng sẽ đan tạy. “Tạy” là một giỏ đan bằng tre, chiều rộng bằng cái lọ tăm, dài khoảng 10-15cm, có dây để buộc treo, hoặc có que để cắm lên mái nhà bên trong. Theo quan niệm của người Thái, “tạy” chính là hồn vía của mỗi người khi được sinh ra và luôn ở trên cao để che chở, tránh điềm xấu cho chính con người mình.

Giỏ tạy có 2 loại là tạy nam và nữ. Tạy nữ đơn giản hơn, gọi là “ho dạ”, được cắm bên trong mái nhà, trên gian ngủ bên sàn (gọi là hỏng tang chan). Còn tạy nam được buộc thêm cái cung tên, cái túi vải bé, cái quạt nhỏ (tượng trưng) và được cắm bên trong mái nhà, trên gian ngủ phía đầu hồi giáp với gian thờ (gọi là hỏng tang quản).

Nếu ai để ý, khi đến nhà sàn người Thái Sơn La, nhìn lên mái nhà bên trong, từ đầu hồi bên trái đến bên phải cũng có thể đếm biết được số thành viên, nam, nữ trong gia đình. Ngoài ra, gia đình có bé mới sinh cũng chuẩn bị một mâm cúng để làm lễ thôi nôi.

Bà Tòng Thị Vinh, mo cúng ở bản Mòng, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: “Mâm cúng gồm có áo của bố, mẹ và bé, con gà, trứng gà, cá, ít thịt lợn, trầu cau, nén hương và tất cả các đồ lễ chính như: Cái địu, cái nôi, cái tạy bắt buộc phải được làm xong trong buổi để đặt cúng ngay tại gian ngủ của mẹ và bé. Vì người ta quan niệm từ cái địu, cái nôi đều có hồn có vía trông nom, bảo vệ bé trong suốt quá trình còn nằm nôi”.

Người mẹ địu em bé lên lưng.

Sau khi cúng xong, người mẹ sẽ địu em bé lên lưng. Cái nôi tre đan cũng được mắc lên xà nhà bằng 2 dây thừng bện thật chắc chắn và đặt bé nằm ngủ, có người đưa nôi. Còn chủ nhà sẽ mang cái giỏ tạy của bé lên cắm, hoặc treo lên.

Trong gia đình người Thái, chỉ khi người nào trong gia đình chết đi thì mới gỡ tạy của người đó xuống. Ngược lại, khi gia đình có thêm thành viên mới thì sẽ đan thêm một giỏ tạy mới để bổ sung. Chính vì thế việc đan tạy cho bé khi mới sinh ra phải là người đàn ông trụ cột, có vai trò quan trọng nhất trong gia đình đảm nhiệm. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, gia chủ sẽ mời anh em, họ hàng thân thích cùng nhau ăn uống vui vẻ và chúc mừng đầy tháng cho bé những điều tốt đẹp nhất!

Tục thôi nôi của người Thái đen và Thái trắng ở Sơn La tuy có một vài điểm khác nhau, nhưng đều được bà con duy trì từ đời này qua đời khác, thực sự là nét đẹp văn hoá tâm linh không thể thiếu mỗi khi nhà có thêm thành viên mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắp báo xao của người Thái Mường Lò
Khắp báo xao của người Thái Mường Lò

VOV.VN - Khắp báo xao chỉ dành riêng cho các đôi trai gái chưa lập gia đình tìm hiểu nhau.

Khắp báo xao của người Thái Mường Lò

Khắp báo xao của người Thái Mường Lò

VOV.VN - Khắp báo xao chỉ dành riêng cho các đôi trai gái chưa lập gia đình tìm hiểu nhau.

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu
Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN - Lễ hội Hết Chá là nét văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng của người Thái Trắng mộc Châu.

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN - Lễ hội Hết Chá là nét văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng của người Thái Trắng mộc Châu.

Hát tiễn rể, đón dâu - nét văn hoá đặc sắc của người Thái  Sơn La
Hát tiễn rể, đón dâu - nét văn hoá đặc sắc của người Thái Sơn La

VOV.VN -Phong tục của người Thái Sơn La trước đây, người con trai đi lấy vợ, thường phải ở rể bên nhà gái ít nhất cũng từ 2 đến 7 năm, mới được phép đón dâu về.

Hát tiễn rể, đón dâu - nét văn hoá đặc sắc của người Thái  Sơn La

Hát tiễn rể, đón dâu - nét văn hoá đặc sắc của người Thái Sơn La

VOV.VN -Phong tục của người Thái Sơn La trước đây, người con trai đi lấy vợ, thường phải ở rể bên nhà gái ít nhất cũng từ 2 đến 7 năm, mới được phép đón dâu về.

Duyên dáng điệu hát giao duyên của người Thái Mường Lò
Duyên dáng điệu hát giao duyên của người Thái Mường Lò

VOV.VN -Khắp báo xao là điệu dân ca Thái ở Nghĩa Lộ - Mường Lò (Yên Bái), chỉ dành riêng cho các đôi trai gái chưa lập gia đình tìm hiểu nhau.

Duyên dáng điệu hát giao duyên của người Thái Mường Lò

Duyên dáng điệu hát giao duyên của người Thái Mường Lò

VOV.VN -Khắp báo xao là điệu dân ca Thái ở Nghĩa Lộ - Mường Lò (Yên Bái), chỉ dành riêng cho các đôi trai gái chưa lập gia đình tìm hiểu nhau.

Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu
Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu

VOV.VN -Ngày 15/2 âm lịch, lễ hội cầu mưa của người Thái trắng (bản Nà Bó 1, Sơn La) được dân làng tổ chức để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu

Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu

VOV.VN -Ngày 15/2 âm lịch, lễ hội cầu mưa của người Thái trắng (bản Nà Bó 1, Sơn La) được dân làng tổ chức để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu