Ứng xử thế nào với chương trình phản cảm như “Những kẻ lắm lời”?

VOV.VN -Chương trình "Những kẻ lắm lời" đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội của không chỉ khán giả mà còn cả những người nổi tiếng.

Ra mắt từ tháng 6/2015, Bitches in Town - Những kẻ lắm lời là chương trình được thực hiện dưới hình thức talk show, với sự tham gia của MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội của không chỉ khán giả mà còn cả những người nổi tiếng.

Bộ 3 MC của chương trình

Theo như lời giới thiệu của chương trình, Những kẻ lắm lời sẽ phát trên YouTube hàng tuần, phát lại trên YANTV và đây là “Lần đầu tiên, khán giả mắt thấy tai nghe những câu thoại chân thật, tự nhiên, bộc trực thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước tất tần tật về những gì liên quan đến phim ảnh, âm nhạc, thời trang và thế giới giải trí”.

Ngay từ tập ra mắt, bộ 3 MC đã giới thiệu đây là show “quyết định nói lên sự thật”, “mà sự thật thì lúc nào cũng cay đắng” và rồi “cay đắng mới là thuốc”... Và “sự thật” là sau hơn 20 tập đã phát của chương trình, có hàng chục nghệ sĩ đã bị “lên thớt” để 3 người cầm trịch “mổ xẻ” với hình thức cười cợt, chế giễu bằng ngôn từ mà rất đông khán giả cho rằng đó là ”điển hình của sự xuống cấp về văn hóa" của 3 “chủ xị” chương trình. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã rất bức xúc vì cho rằng chương trình này đã bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm nghề nghiệp và giễu cợt một cách thô thiển đời tư nghệ sĩ.

Hoa hậu Thu Thảo nhận được sự đồng tình của cư dân mạng khi phê phán "Những kẻ lắm lời"

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã viết trên trang cá nhân rằng chương trình hãy dừng lại, “đừng làm tổn thương người khác bằng những lời lẽ tồi tệ”.  Kèm theo đó, cô đăng tải đường link đến tập mới nhất do bộ ba MC Thùy Minh - Nguyễn Ngọc Thạch - Lê Minh Ngọc “tung hứng”. Ý kiến của Hoa hậu Thu Thảo nhận được nhiều đồng tình của cư dân mạng. Rất nhiều bình luận cho rằng Những kẻ lắm lời là chương trình "chuyên chụp mũ, bới móc người khác mà không có chút thiện chí hay mang tính xây dựng nào”.

Người mẫu Hà Anh, một người từng nhận được lời khuyên của Những kẻ lắm lời rằng không nên ca hát nữa, chia sẻ: "Tôi cho rằng, talk show của những người ngồi tán phét vô thưởng vô phạt về ai mặc gì xấu, ai yêu ai, ai bỏ ai… không thể được coi là một chương trình văn hoá. Bởi đó không phải là văn hoá, nếu có, là văn hóa chế nhạo, văn hóa chê cười, văn hoá làm tiền trên những sai sót của người khác. Nó không mang lại bất kỳ giá trị tích cực nào cho cuộc sống hiện đại". Và cô liệt Những kẻ lắm lời vào danh sách những talkshow "rác rưởi", “đem lại những năng lượng tiêu cực đến người xem”. Thay vào đó, với những ngôn ngữ như "hèn, đái, đái dầm, nhìn cái mặt hết muốn chấm điểm v.v….Hà Anh cho rằng đây chính là sự đi xuống của văn hoá và ngôn ngữ nhân danh "cá tính" và "nói thẳng, nói thật". 

Trước phản ứng của khán giả, MC Thùy Minh đăng trên trang cá nhân của cô lời hỏi "khoáy": "Phải chăng giới showbiz mong manh thế ư?" và công khai cho biết "thấy thị trường Youtube tiềm năng, show kiểu này ở Việt Nam chưa ai làm, thì làm thử nghiệm thôi. Lỡ may sập show, càng đỡ mất tiền" và “Nhiều người đã xem Vân tay, Ghế đỏ, Chuyện đêm muộn mà thích mình mà giờ đâm ra thất vọng thì mình xin lỗi. Vì từ trước tới giờ làm việc để đám đông thích hay ghét không phải là Thùy Minh”.

Bộ trang phục của Đông Nhi bị "Những kẻ lắm lời" đem ra "mổ xẻ" 

Trong bức “tâm thư” của mình, ca sĩ Đông Nhi, một nhân vật bị "mổ xẻ" bởi Những kẻ lắm lời đã viết : "Các anh chị đừng nghĩ rằng đây không phải là một chương trình được phát sóng trên truyền hình thì chúng ta có thể thoải mái dùng những từ ngữ thô tục. Sẽ như thế nào nếu các bạn trẻ xem việc sử dụng cách ăn nói kia là “bình thường” nơi chốn công cộng? Đặc biệt, khi chúng ta là những người được công chúng biết đến, ít nhiều có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, thì hãy thận trọng hơn trong ứng xử, phát ngôn, để chúng ta có một thế hệ trẻ không những giỏi giang mà còn văn minh. Có khi, người Việt Nam xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế, lại bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy”.

MC Thùy Minh của "Những kẻ lắm điều"

Trong khi đó, MC Thùy Minh, đại diện đơn vị sản xuất, nói: “Trên thế giới, những show như Những kẻ lắm lời có rất nhiều, nhưng vì đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam nói thẳng, nói thật đến như vậy nên chắc chắn ít nhiều sẽ gây sốc cho người xem và cả người trong cuộc. Song, ranh giới giữa nói thẳng và xúc phạm khá mong manh, nên có lẽ ở giai đoạn đầu, khán giả chưa quen với những gì mà chương trình phản ánh”.

Một chương trình tương tự có thể thành công ở nước ngoài không có nghĩa là sẽ thành công ở Việt Nam bởi nhiều yếu tố. Chương trình thành công hay không còn phụ thuộc vào tư duy và cách ứng xử của những người làm chương trình, tác động của chương trình đối với xã hội như thế nào, khán giả đón nhận chương trình ra sao…Thùy Minh và ê kíp hẳn biết rõ điều đó hơn ai hết trừ khi mục tiêu của chương trình là cố tình gây sốc câu “view” bằng mọi giá thì có lẽ không cần phải bàn thêm nữa.

Nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình và bất bình với tư duy và ngôn ngữ của những người làm chương trình: “Tôi kính đề nghị Cục phát thanh truyền hình xem kỹ lại các số đã phát của chương trình này và quyết định tạm dừng, vì rõ ràng đây là một chương trình thô thiển cả về hình thức và nội dung, xâm phạm nghiêm trọng đời tư của nhiều người, trong đó có nhiều người nổi tiếng, được dẫn dắt bởi những cây nói liều, nói đứng, nói kiểu phàm phu tục tử và...vớ vẩn”. Một người khác thắc mắc: “Chả hiểu show này để làm gì, không phải riêng tập này, tập nào cũng chỉ nhăm nhăm đem người khác ra làm trò lố một cách hàm hồ, vô duyên. Mà kỳ lạ là sao bao nhiêu người kêu ca phàn nàn mà chương trình này vẫn tồn tại, không có cơ quan chính quyền nào ra tay xử lý vậy? Hay đây là trò chơi mới của truyền thông?”

Trong bối cảnh đó, MC Thùy Minh cho rằng: “Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chúng tôi có đủ nhạy cảm để nhận biết chương trình không đến mức độ để phải bị kiện cáo hay chấm dứt”.

Và câu trả lời cuối cùng về vấn đề này có lẽ xin được dành cho các nhà quản lý văn hóa!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên