Xúc động đêm diễn ủng hộ gia đình nữ nhân viên tử nạn ở hầm Kim Liên

VOV.VN - Nhiều người đã bật khóc vì xúc động trong đêm diễn ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Từ ngày 5-7/5, Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn vở kịch "Bão tố Trường Sơn"-tác giả Trương Minh Phương để quyên góp, ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến, 1 trong 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại hầm Kim Liên, Hà Nội đêm ngày 1/5. 
Nhiều người đến Nhà hát với logo dán trước ngực: "Đã uống rượu bia, không lái xe". Phong trào này đang được nhiều người hưởng ứng tích cực, sau những câu chuyên thương tâm từ tai nạn giao thông. 
Chưa đến giờ diễn nhưng Nhà hát kịch Việt Nam đã đông kín khán giả. Thậm chí, nhiều người còn phải ngồi ở ghế phụ kê ở lối đi.
NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam chia sẻ: "Việc tổ chức 3 đêm diễn là những hành động nhanh nhất, thiết thực nhất của cán bộ, công nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam nhằm chia sẻ với gia đình chị Đinh Thị Hải Yến".
NSƯT Xuân Bắc cho biết, sở dĩ Nhà hát kịch Việt Nam chọn "Bão tố Trường Sơn" vì đây cũng là vở diễn chứa đựng nhiều kỷ niệm của chị Đinh Thị Hải Yến khi cùng đoàn biểu diễn phục vụ khán giả miền Trung, Tây Nguyên trong suốt một tháng trời.
Tác phẩm "Bão tố Trường Sơn" từng giành HCV tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018, do cố NSND Anh Tú làm đạo diễn.
Vở diễn kể về một đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ở đó có những con người quả cảm, hết lòng vì đồng đội, đồng chí và cả những khuất tất, dối trá, nhân danh những điều cao cả. 
Sự khốc liệt của chiến tranh chính là lò lửa tôi luyện nhân cách, thử thách tình yêu mà ở đó bản chất con người được thể hiện rõ rệt nhất và cũng cho thấy tình người đầy nhân ái, vị tha.
Tuy đề tài cũ, cốt chuyện không mới nhưng với sự nhập tâm, hoá thân của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam đã khiến vở kịch vô cùng thu hút, xúc động.
 

NSƯT Xuân Bắc chia sẻ, trong công việc, chị Hải Yến là người cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mẩn, luôn hết mình vì công việc. Ngoài đời, chị Yến là người lạc quan, vui vẻ, giàu nghị lực dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 
Nhiều khán giả đã không nén được xúc động.
Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trong xót xa.
Logo "Đã uống rượu bia, không được lái xe" liên tục được trình chiếu trên sân khấu, nhằm gửi đến thông điệp: mọi người hãy nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, để không còn những tai nạn thương tâm xảy ra với người dân vô tội. Bởi bất cứ ai, vì uống rượu bia cũng có thể gây tội ác từ việc cầm lái trong cơn say./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy vé 3 đêm diễn ủng hộ nạn nhân tử vong tại hầm Kim Liên
Cháy vé 3 đêm diễn ủng hộ nạn nhân tử vong tại hầm Kim Liên

Nhà hát Kịch Việt Nam ban đầu dự định diễn 2 đêm ủng hộ chị Đinh Thị Hải Yến sau tai nạn ở hầm Kim Liên, nay thêm 1 buổi diễn nữa vẫn bị “cháy vé”.

Cháy vé 3 đêm diễn ủng hộ nạn nhân tử vong tại hầm Kim Liên

Cháy vé 3 đêm diễn ủng hộ nạn nhân tử vong tại hầm Kim Liên

Nhà hát Kịch Việt Nam ban đầu dự định diễn 2 đêm ủng hộ chị Đinh Thị Hải Yến sau tai nạn ở hầm Kim Liên, nay thêm 1 buổi diễn nữa vẫn bị “cháy vé”.

Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn biệt cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên
Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn biệt cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên

VOV.VN - Hôm nay, hàng nghìn người đã tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh - nạn nhân trong vụ tài xế Mercedes uống rượu gây tai nạn tại hầm Kim Liên trong đêm 1/5.

Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn biệt cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên

Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn biệt cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên

VOV.VN - Hôm nay, hàng nghìn người đã tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh - nạn nhân trong vụ tài xế Mercedes uống rượu gây tai nạn tại hầm Kim Liên trong đêm 1/5.