Á quân “Sao Mai” Thụy Miên ra album mừng Chiến thắng 30/4

VOV.VN - Album “Thương một người ở xa” của ca sĩ Thụy Miên gồm 9 bài hát mang âm hưởng dân gian, trữ tình, sâu lắng.

“Thương một người ở xa” là album đầu tay của ca sĩ Trần Thụy Miên - Giải Nhì dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2013 ra mắt đúng dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Album gồm 9 ca khúc mang âm hưởng dân gian, trữ tình, sâu lắng, thể hiện nỗi nhớ nhung, mong chờ của người con gái dành cho người yêu đang làm nhiệm vụ ngoài mặt trận; là tình yêu thương, nỗi niềm của người chiến sĩ gửi gắm đến người yêu, người vợ nơi quê nhà. Tựa đề album “Thương một người ở xa” chính là tên bài hát Thụy Miên thích nhất trong album và cũng là mạch cảm xúc chính của album này.

Hình ảnh ca sĩ Thụy Minh trong album "Thương một người ở xa"

Hầu hết các bài trong album là những ca khúc mà Thuỵ Miên yêu thích từ nhỏ, và từng được các thế hệ nghệ sĩ đi trước thể hiện rất thành công như: Lời người ra đi (Trần Hoàn); Thương một người ở xa (Hoàng Phương); Tình đất đỏ miền Đông (Trần Long Ẩn), Trên những tuyến đường quan họ (Nguyên Nhung): Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý); Nhớ (Phan Huỳnh Điểu), Bài ca tạm biệt (Diệp Minh Tuyền), Con gái mẹ trở thành chiến sỹ (Thuận Yến).

Vì vậy, Thụy Miên đã phải tìm cách xử lý mới nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc, nội dung và ý nghĩa của bài hát đó. Nhạc sĩ Nhật Trung - một trong những nhạc sĩ khá tên tuổi của TP.Hồ Chí Minh đã giúp cô làm được điều đó. Thụy Miên rất tâm đắc với phần phối khí của anh, bài hát cũ nhưng mang hơi thở mới. Giọng hát của Thụy Miên trong album vẫn mang âm hưởng dân gian nhưng nhẹ nhàng hơn và không quá cầu kỳ trong cách xử lý tác phẩm.


Ca sĩ Thụy Miên tại Vòng chung kết Sao Mai 2013

Ngoài ra, trong album có một ca khúc hoàn toàn mới, đó là "Karamata – kỷ vật cho anh" của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng, Thụy Miên song ca cùng ca sĩ Quang Hào. Bài hát nói về một cô gái đến tuổi lấy chồng, mẹ tặng cô một chiếc nhẫn làm kỷ vật, theo truyền thống của đồng bào Chăm, kỷ vật ấy sẽ được cô gái trao cho người chồng của mình trong ngày cưới. Nhưng cô đã gặp và đem lòng thương anh chiến sĩ, đợi chờ người yêu và trao tặng cho người mình yêu kỷ vật thiêng liêng đó như lời hẹn thề thủy chung một lòng.

Bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2013, Thụy Miên đang nỗ lực hoàn thành việc học tập ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời, cần mẫn học hỏi, tìm tòi cho mình một phong cách riêng trên con đường âm nhạc. Album đầu tay “Thương một người ở xa” đã phần nào thể hiện được quyết tâm đó của Thụy Miên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên