Adele: "Album "30" là lời nhắc nhở về đại dịch Covid-19"

VOV.VN - Adele đã có chia sẻ lý do album mới của cô lại đóng vai trò như một lời nhắc nhở về đại dịch và vì sao cô quyết định không tổ chức tour lưu diễn ngay sau đó.

"Ngày album của tôi được phát hành thì ngoài kia ở đâu đó có người đã mất vì dịch bệnh Covid-19. Đối với người thân của họ thì đây sẽ là một lời nhắc nhở mỗi khi họ nghe thấy "Easy on me" trên sóng radio," nữ ca sĩ đoạt giải Grammy nói về thời điểm phát hành album mới "30".

"30", album phòng thu thứ tư được mong đợi từ lâu của Adele đã bị trì hoãn do Covid-19. Nữ danh ca chia sẻ rằng việc công chúng đón nhận sản phẩm âm nhạc này của cô đã vô tình được định hình bởi dịch bệnh này.

Trong phần phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone số ra mắt tháng 12, nàng "họa mi nước Anh" đã kể về cuộc sống của cô hậu ly hôn, bao gồm những trầm cảm và ảnh hưởng của nó đối với album "30". Nhưng Adele cũng nói về cách mà đại dịch đã định hình việc phát hành của album này, đối với cả cô và người nghe.

Tình hình dịch bệnh năm ngoái đã buộc nhiều ca sĩ, nhạc sĩ không chỉ đẩy lùi việc phát hành nhạc mà còn phải tạm dừng các tour lưu diễn và những sự kiện quảng bá khác. Đối với Adele, các album của cô luôn ghi lại những dấu mốc cụ thể trong cuộc đời mình. Vậy nên việc cho ra mắt "30" vào thời điểm này là vô cùng phù hợp bởi nếu không, theo cô nói, nó có thể sẽ không bao giờ được phát hành.

Adele thừa nhận rằng: "Nếu bây giờ không cho ra mắt thì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hành album này. Tôi biết tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và bắt tay vào sản xuất một album khác. Tôi không thể làm điều đó với "30". Tôi nghĩ rằng nó xứng đáng được công chúng lắng nghe". 

Tuy nhiên với quyết định phát hành "30" trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, Adele nhận thức được rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm âm nhạc mới của cô. Nữ ca sĩ tâm sự rằng có thể đối với một số người nghe, album và đĩa đơn của cô sẽ được định nghĩa bởi trải nghiệm mang tính toàn cầu như đại dịch Covid-19.

Cô nói: "Không ai muốn nhớ đến khoảng thời gian khó khăn này. Rõ ràng là tình hình đã trở nên tốt hơn nhiều so với năm ngoái nhưng vào ngày album của tôi được phát hành thì ngoài kia ở đâu đó có người đã mất vì dịch bệnh Covid-19. Đối với người thân của họ thì đây sẽ là một lời nhắc nhở mỗi khi họ nghe thấy "Easy on Me" trên sóng radio".

Mức độ ảnh hưởng của Covid-19 không chỉ dừng lại ở việc phát hành và đón nhận album. Nàng "họa mi nước Anh" còn cho biết tình hình đại dịch cũng đã tác động đến quyết định của cô trong việc tổ chức các chuyến lưu diễn.

Sau khi ghi hình cho hai chương trình đặc biệt quảng bá cho album "30" vào tháng 10, trong đó có một chương trình do đài CBS sản xuất, Adele có kế hoạch thực hiện một vài chương trình lớn trong năm tới, bao gồm hai lần biểu diễn tại công viên Hyde  ở London. Nhưng hiện tại nữ ca sĩ không có kế hoạch cụ thể nào cho một tour diễn lớn, đặc biệt là với quy mô như tour "25" của cô vào năm 2016-2017.

"Mọi chuyện vẫn còn mông lung, nhất là với tất cả những quy tắc và tình hình dịch bệnh nữa," cô chia sẻ. "Tôi không muốn bất cứ ai đến xem buổi hòa nhạc của tôi trong sợ hãi và tôi cũng không muốn bị mắc Covid-19".

Sau 6 năm với nhiều biến cố tình cảm, Adele sẽ truyền tải những trải nghiệm sâu sắc nhất đến khán giả thông qua những sản phẩm âm nhạc mới nhất. Nhà sản xuất album tiết lộ Adele đã “thực sự trút hết con tim và giọng hát” vào "30" bởi đây là sản phẩm âm nhạc được thu âm để giúp con trai 9 tuổi của cô (bé Angelo Adkins) hiểu được cuộc ly hôn của bố mẹ. "30" được nhận định là một album đầy tính thử nghiệm của "Họa mi nước Anh" khi pha trộn nhiều thể loại nhạc khác nhau. Đặc biệt, sẽ có một ca khúc buồn da diết.

Album "30" gồm 12 ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Adele công bố tựa đề 12 ca khúc mới trong album "30"
Adele công bố tựa đề 12 ca khúc mới trong album "30"

VOV.VN - Sau 6 năm với nhiều biến cố tình cảm, Adele sẽ truyền tải những trải nghiệm sâu sắc nhất đến khán giả thông qua những sản phẩm âm nhạc mới nhất. Album "30" gồm 12 ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19/11.

Adele công bố tựa đề 12 ca khúc mới trong album "30"

Adele công bố tựa đề 12 ca khúc mới trong album "30"

VOV.VN - Sau 6 năm với nhiều biến cố tình cảm, Adele sẽ truyền tải những trải nghiệm sâu sắc nhất đến khán giả thông qua những sản phẩm âm nhạc mới nhất. Album "30" gồm 12 ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19/11.

Adele, Taylor Swift, Lady Gaga ra album: Nữ giới thống trị làng nhạc cuối năm
Adele, Taylor Swift, Lady Gaga ra album: Nữ giới thống trị làng nhạc cuối năm

VOV.VN - Làng nhạc thế giới cuối năm 2021 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự áp đảo của các nghệ sĩ nữ với album được mong chờ từ lâu như "30" của Adele, "Red" của Taylor Swift,...

Adele, Taylor Swift, Lady Gaga ra album: Nữ giới thống trị làng nhạc cuối năm

Adele, Taylor Swift, Lady Gaga ra album: Nữ giới thống trị làng nhạc cuối năm

VOV.VN - Làng nhạc thế giới cuối năm 2021 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự áp đảo của các nghệ sĩ nữ với album được mong chờ từ lâu như "30" của Adele, "Red" của Taylor Swift,...

Adele phá kỷ lục của BTS trên Spotify với ca khúc "Easy on me"
Adele phá kỷ lục của BTS trên Spotify với ca khúc "Easy on me"

VOV.VN - "Hoạ mi nước Anh" Adele đánh dấu sự trở lại với bản ballad đầy cảm xúc "Easy on me". Ca khúc này nhanh chóng chiếm lĩnh các nền tảng âm nhạc trực tuyến, trong đó có Spotify.

Adele phá kỷ lục của BTS trên Spotify với ca khúc "Easy on me"

Adele phá kỷ lục của BTS trên Spotify với ca khúc "Easy on me"

VOV.VN - "Hoạ mi nước Anh" Adele đánh dấu sự trở lại với bản ballad đầy cảm xúc "Easy on me". Ca khúc này nhanh chóng chiếm lĩnh các nền tảng âm nhạc trực tuyến, trong đó có Spotify.

Adele khiến cả thế giới rơi lệ với "Easy on me"
Adele khiến cả thế giới rơi lệ với "Easy on me"

VOV.VN - Sau 6 năm vắng bóng, Adele trở lại với một bản ballad buồn, chứa đựng nỗi đau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Adele khiến cả thế giới rơi lệ với "Easy on me"

Adele khiến cả thế giới rơi lệ với "Easy on me"

VOV.VN - Sau 6 năm vắng bóng, Adele trở lại với một bản ballad buồn, chứa đựng nỗi đau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ.