Cảm nhận vẻ đẹp của tháng Tư qua những bài ca

VOV.VN -Vẻ đẹp của tháng Tư làm cho con người xao xuyến bâng khuâng để thêm yêu người và yêu đời. 

Trong không gian trong lành của buổi sáng tháng Tư, nghe giọng hát trong trẻo của ca sĩ Khánh Linh thể hiện ca khúc “Tháng Tư về” sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, chúng ta cảm thấy thật xao xuyến, lâng lâng. 

Tháng Ba đi qua với những cơn mưa phùn rả rích, một sáng mai mở cửa sổ, chúng ta thấy chim hót líu lo, trời hửng nắng và một mảnh trời xanh diệu vợi. Đó là lúc tháng Tư về.

Ca sĩ Khánh Linh. 

Tháng Tư về trong vắt như tiếng cười con trẻ, phải trải qua những ngày mưa dầm tháng ba mới có thể cảm nhận hết niềm vui đến ngỡ ngàng rạng rỡ khi bắt gặp một ngày nắng mới. Đường phố được gột rửa sạch sẽ tinh tươm sau những trận mưa rào ngắn, không gian mát lành cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống, nắng về làm hồng thêm đôi má thiếu nữ. 

Tháng Tư như người đi xa nhớ lời hẹn cũ trở về với người thương, trên trời cao mây trắng lãng đãng phiêu du cùng gió. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông. Cái nắng đủ để trang điểm cho màu xanh bất tận của cỏ cây hoa lá. 

Tháng Tư xao xuyến những cảm xúc dịu dàng gợi nhớ gợi thương, lặng nhìn những vòm mây xa, khẽ hát lên những câu hát ngày cũ. Tháng Tư gọi kí ức ngày xưa trở về kỉ niệm ngỡ đã vùi sâu bỗng cồn cào da diết vì một buổi sáng giao mùa đẹp như vần thơ. Tháng Tư là dấu gạch nối giữa mùa xuân và mùa hạ để những mùa hoa tiếp nối những mùa hoa, mùa của tin yêu, của những giấc mơ về hạnh phúc đã về, trời đất ủ mật, giọt hy vọng được gieo trong tim, đợi chờ nảy mầm. Tháng Tư về cũng là lúc người ta mơ về hạnh phúc, hạnh phúc giản dị và bình yên. 

Bài hát “Tháng Tư về” với nét nhạc thanh thoát, bay bổng mà nhẹ nhàng, lời ca chính là bức tranh thiên nhiên trong sáng nhiều sắc màu nhưng rất trữ tình, đầy lạc quan của những người đang yêu. Nhạc sĩ Dương Thụ kể lại rằng ông sáng tác bài hát này theo suy tưởng chứ không lấy một hình ảnh cụ thể nào của hiện thực.

Khi một suy tư ở góc vườn vắng trong ngôi nhà của ông ở TP HCM, ông nhớ về tháng Tư quê ở Vân Đình, Hà Nội tuổi ấu thơ, ngay lập tức bật lên trong ông những câu hát “Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng. Hát giấc mơ nào xa lắm…”. Bài hát “Tháng tư về” đã thật sự lay động trái tim mọi người tựa như khi ngắm nhìn hình ảnh đoá hoa loa kèn trắng tinh khôi. 

Chỉ nở duy nhất một tháng trong năm, hoa loa kèn mang đến mùi hương dịu nhẹ khắp phố phường Hà Nội.

Cũng với những xúc cảm xao xuyến về tháng tư, tác giả Công Bình đã sáng tác bài hát “Tháng Tư” được thể hiện qua giọng hát của Trung Quân Idol. Có những người yêu nhau đợi đến tháng tư để hát khúc giao mùa tặng nhau. Tình yêu đôi khi được cộng hưởng bởi những khoảnh khắc ta nghĩ về nhau, hoà trong thiên nhiên. 

Tháng Tư dường như được người yêu hoa chờ đợi nhiều nhất bởi đó là tháng của mùa hoa đẹp lạ lùng nhưng ngắn ngủi, mong manh như khoảnh khắc giao mùa, hoa loa kèn. Loài hoa gắn với huyền thoại về một tình yêu thuỷ chung, về sự trinh trắng và lòng cao thượng.

Hoa loa kèn nở cũng là lúc Hà Nội bừng tỉnh trong nắng mới làm rực sáng cả phố phường bằng vẻ đẹp xanh mướt tinh khôi. Loài hoa đẹp lạ lùng ấy khiến lòng người Hà Nội và bao người xa xứ thổn thức, xốn xang. Phải chăng sự trắng trong thuần khiết và dịu dàng nơi loài hoa ấy đã thức dậy trong mỗi người cái phần vẹn nguyên, trong trẻo mà ta đã vô tình quên lãng trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống nên thấy nao lòng vương vấn trước màu hoa thuần khiết, dịu dàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Bài ca hy vọng’ xúc động qua giọng hát bán cổ điển Phạm Thu Hà
‘Bài ca hy vọng’ xúc động qua giọng hát bán cổ điển Phạm Thu Hà

VOV.VN - Tối 30/1, Phạm Thu Hà vinh dự tham gia biểu diễn trong chương trình Chào xuân mới 2019 do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức.

‘Bài ca hy vọng’ xúc động qua giọng hát bán cổ điển Phạm Thu Hà

‘Bài ca hy vọng’ xúc động qua giọng hát bán cổ điển Phạm Thu Hà

VOV.VN - Tối 30/1, Phạm Thu Hà vinh dự tham gia biểu diễn trong chương trình Chào xuân mới 2019 do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức.

Toàn cảnh đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành”
Toàn cảnh đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành”

VOV.VN - Đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành” thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ.

Toàn cảnh đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành”

Toàn cảnh đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành”

VOV.VN - Đêm nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành” thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ.

40 năm những bài ca không quên: Giữ gìn biên cương bằng âm nhạc
40 năm những bài ca không quên: Giữ gìn biên cương bằng âm nhạc

VOV.VN - Những "bài ca không quên" là dòng chảy trong nền âm nhạc Việt Nam, tái hiện những năm tháng giữ gìn biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

40 năm những bài ca không quên: Giữ gìn biên cương bằng âm nhạc

40 năm những bài ca không quên: Giữ gìn biên cương bằng âm nhạc

VOV.VN - Những "bài ca không quên" là dòng chảy trong nền âm nhạc Việt Nam, tái hiện những năm tháng giữ gìn biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.