Cầm trở lại với MV mới, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong tương lai

VOV.VN - Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến phần hình ảnh cũng như câu chuyện muốn truyền tải, "Mưa ơi đừng rơi" hứa hẹn sẽ là ca khúc “đi đâu cũng nghe” trong thời gian tới.

Khoảng thời gian cuối năm thường là lúc mà đường đua âm nhạc nhộn nhịp hơn bao giờ hết, với hàng loạt ca khúc chất lượng từ các nghệ sĩ hàng đầu cũng như các nghệ sĩ trẻ để phục vụ khán giả trong mùa lễ hội cuối và đầu năm mới. Hòa cùng dòng chảy này, cô tân binh Gen Z từng “khuấy đảo” làng nhạc Việt với bản hit "Có đâu ai ngờ" nay đã trở lại bằng ca khúc mới mang tên "Mưa ơi đừng rơi".

Là một tài năng thuộc thế hệ Z, Cầm mang trong mình tình yêu âm nhạc to lớn cùng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào đi kèm với background âm nhạc vững chắc khi từng theo học khoa piano tại Nhạc viện TP.HCM, sau đó tiếp tục du học tại trường Cao đẳng âm nhạc Saint Louis tại Rome, Italy. Hơn thế nữa, nhờ được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, khi có bố là nam ca sĩ Duy Mạnh và mẹ là giảng viên thanh nhạc nên con đường đến với nghệ thuật của Cầm luôn có sự ủng hộ vững chắc từ hậu phương. 

Tròn 4 tháng sau dự án debut, 20h00 ngày 8/12, Cầm chính thức ra mắt MV "Mưa ơi đừng rơi" - sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong sự nghiệp nghệ thuật. Khác với sản phẩm tiền nhiệm, ca khúc trở lại này là một bản pop ballad với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn tôn lên chất giọng trong trẻo của cô. Thu Cầm chia sẻ: “Khi thể hiện ca khúc này, Cầm cảm thấy như mình đang vào vai một cô học sinh cấp 3 với mối tình đầu ngây thơ trong sáng nhưng cũng đầy những nhớ nhung da diết, đậm sâu”.

Ở "Có đâu ai ngờ", câu chuyện của Cầm và chàng trai ngoài hành tinh có một cái kết mở. Không để fan phải “đoán già đoán non”, trong "Mưa ơi đừng rơi", cô bạn đã kể tiếp những điều đang dang dở của cuộc tình “xuyên vũ trụ” này.  Mạnh tay đầu tư 4 set quay thể hiện 4 mùa xuân, hạ, thu, đông cùng ngôi nhà kính không cửa, "Mưa ơi đừng rơi" mang cho người xem cảm giác trống vắng pha chút lạc lõng khi nhân vật nữ chính luôn tự giam cầm trái tim để chờ đợi một người trong quãng thời gian dài đằng đẵng. Rồi bỗng người mà cô thầm trông ngóng bao lâu nay xuất hiện, nhưng lại tan biến theo cơn mưa rả rích để lại cô trong nỗi buồn mãi chẳng thể tan. 

Mong muốn đem lại cho khán giả sự thỏa mãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn, Cầm và ekip đã không ngần ngại dựng hẳn 4 set quay khác nhau cũng như 4 bộ trang phục cùng 4 layout make up cho sản phẩm comeback lần này. Thông qua phản ứng của người xem thì có thể thấy, tạo hình gây được nhiều thích thú nhất chắc hẳn là layout cho set quay mùa đông với màu tóc hồng cá tính, nhưng thay vì tạo kiểu trẻ trung thì cô nàng lại xuất hiện trong kiểu tóc suôn dài có mái, tôn lên nét nữ tính dịu dàng của người con gái Việt. 

Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến phần hình ảnh cũng như câu chuyện muốn truyền tải, "Mưa ơi đừng rơi" hứa hẹn sẽ là ca khúc “đi đâu cũng nghe” trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầm - nghệ sĩ Gen Z mới toanh chính thức ra nhập V-Pop với MV đầu tay
Cầm - nghệ sĩ Gen Z mới toanh chính thức ra nhập V-Pop với MV đầu tay

VOV.VN - Chỉ với 14 giây ngắn ngủi nhá hàng MV mới, nữ nghệ sĩ trẻ với nghệ danh Cầm đã làm khán giả phải tò mò về màn chào sân của mình.

Cầm - nghệ sĩ Gen Z mới toanh chính thức ra nhập V-Pop với MV đầu tay

Cầm - nghệ sĩ Gen Z mới toanh chính thức ra nhập V-Pop với MV đầu tay

VOV.VN - Chỉ với 14 giây ngắn ngủi nhá hàng MV mới, nữ nghệ sĩ trẻ với nghệ danh Cầm đã làm khán giả phải tò mò về màn chào sân của mình.