Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh đã quyết định chọn Quang Anh sau những nhận xét xúc động với màn diễn "bốc lửa" của 3 thí sinh nhí.

Trải qua 5 tập thi đầu ở Vòng Giấu mặt, tối 6/7, chương trình “Giọng hát Việt nhí” đã bước vào đêm thi thứ nhất ở Vòng Đối đầu. Các HLV đã chọn ra những chiến binh xuất sắc của đội mình để thi đấu với nhau. Từ việc quen với hát đơn trong Vòng Giấu mặt, trong vòng thi này các thí sinh được HLV sắp xếp thành đội hình 3 người để cùng thể hiện một ca khúc do chính HLV lựa chọn.

Mỗi thí sinh là một cá tính, một phong cách khác nhau để góp phần xây dựng nên một tiết mục trọn vẹn. Vì thế, ở vòng thi này, các HLV tỏ ra khá đắn đo trong việc quyết định thí sinh nào sẽ tiếp tục đồng hành với đội mình.

Nguyễn Ngọc Phương Nhi, Bùi Chang Tuyết Lan Phạm Nguyễn Linh Lan là ba thí sinh đầu tiên buộc HLV Hiền Thục phải cân nhắc lựa chọn. Cả ba đã có một màn diễn sôi động với ca khúc “One day”. Tuy nhiên, Tuyết Lan đã có nhiều đoạn hát chệch nhịp. Nhưng cùng với Linh Lan, cả Tuyết Lan và Phương Nhi vẫn thể hiện được cá tính của mình qua màn diễn. Phương Nhi tỏ ra khá cân bằng với Linh Lan, đặc biệt khi “phiêu” ở những nốt lên cao. 

Nguyễn Ngọc Phương Nhi, Bùi Chang Tuyết Lan và Phạm Nguyễn Linh Lan

Hiền Thục nhận xét Tuyết Lan chưa thể hiện được nội lực trong giọng ca qua màn diễn này: “Hôm nay vì con mệt, nên âm thanh con phát ra hơi mệt nhọc một chút”. Còn Phương Nhi bị đánh giá vẫn còn chủ quan khi hát. Linh Lan lại là thí sinh được Hiền Thục đánh giá cao nhất: “Phải nói con đặc biệt nhất trong những cô gái đặc biệt của cô Hiền Thục. Cô Hiền Thục rất thích kiểu con phiêu, nhưng mà khi khen con như vậy, chỉ có một chút xíu con cần khắc phục là giọng của con khi hát bị hút vào trong, cho nên khi hát con chỉ cần đẩy âm thanh ra ngoài thôi là giọng của con sáng liền”. Vì thế, Linh Lan trở thành thí sinh đầu giành chiến thắng trong Vòng thi thứ hai này và tiếp tục góp mặt tại đội Hiền Thục.

                                                                           One day

Ở màn thi đối đầu của 3 thí sinh đội Thanh Bùi, Vũ Song Vũ – Nguyễn Trần Hoàng Anh – Nguyễn Thảo Linh đã thể hiện một ca khúc nhẹ nhàng của Trần Tiến, có tên “Tạm biệt chim én”. Cả 3 đã phối hợp ăn ý với nhau, đặc biệt phần bè phối được nhận xét là rất chuẩn. Thảo Linh phụ trách phần bè cao khá tốt, còn Vũ Song Vũ vẫn giữ được sự ổn định trong cách hát. Hoàng Anh thì gây được ấn tượng với BGK bởi khá “phiêu” trong cách trình diễn.

Vũ Song Vũ – Nguyễn Trần Hoàng Anh – Nguyễn Thảo Linh

Với Vũ Song Vũ, Thanh Bùi đánh giá: “Đây là một bài chú chọn cho con bởi vì nó có sự thử thách rất lớn, ngày hôm nay con làm rất tốt qua cách con thể hiện. Con vừa có tiết tấu trong người con nhưng con không làm mất đi tâm hồn của bài hát và từng lời, từng lời chú cảm nhận được những gì con đã nói”. Và Song Vũ đã vượt qua Thảo Linh, Hoàng Anh để đi tiếp cùng đội Thanh Bùi.

                                                                         Tạm biệt chim én

Thanh Bùi tiếp tục khó khăn trong việc lựa chọn thí sinh tiếp theo qua màn diễn của Phạm Thành Tuân – Bùi Duy Lan Hương – Phạm Ngọc Quỳnh Như. Ba thí sinh mang tới giai điệu cũng nhẹ nhàng qua ca khúc “Beneath you beautiful”. Thành Tuân vẫn giữ độ chín chắn trong cách thể hiện từ Vòng Giấu mặt, trong khi, Quỳnh Như có chất giọng sáng nhất và rõ ràng nhất trong bài hát. Lan Hương thì thể hiện cảm xúc nhiều qua màn diễn, khiến giọng hát có độ biểu cảm. 

Phạm Thành Tuân – Bùi Duy Lan Hương – Phạm Ngọc Quỳnh Như

Thanh Bùi cho rằng: “Bài này rất là nội tâm, không cần diễn nhiều, nó chỉ là hát từ trái tim của mình mà thôi”. Anh đánh giá cả Thành Tuân và Quỳnh Như đều đã thể hiện tốt. Còn Lan Hương tuy bị nhận xét còn đôi chỗ bị phô trong giọng hát nhưng sự biểu cảm của Lan Hương lại thuyết phục Thanh Bùi lựa chọn thí sinh này.

                                                               Beaneath your beautiful

Đối với đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, sau những đêm thi lựa chọn kỹ càng và “khó tính” nhất ở Vòng Giấu mặt, lại tiếp tục phải đưa ra quyết định trong 2 màn diễn của những thí sinh ở Vòng Đối đầu này. Ba thí sinh đầu tiên được cả hai lựa chọn là 3 thí sinh khá ngang tài ngang sức: Đỗ Thị Hồng Khanh – Võ Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Yến Nhi cùng ca khúc “Thành thị”. 

Đỗ Thị Hồng Khanh – Võ Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Yến Nhi

Đây là một ca khúc sâu lắng với giai điệu trầm nhưng Hồng Khanh vẫn thể hiện được nét đáng yêu riêng trong cách hát. Trong khi trái ngược với Hồng Khanh, Lưu Hương Giang nhận xét về Yến Nhi: “Con là một người rất ít nói, con rất điềm đạm, kể cả khi con hát cũng thế. Mỗi khi con cất tiếng hát lên thì cô cảm thấy rất yên tâm”. Còn Thu Hà vẫn là thí sinh được “ngầm” đánh giá cao nhất: “Thu Hà thì cô không muốn nói nhiều về con nữa, bởi vì nếu cô nói nhiều về con thì con sẽ chủ quan về giọng hát”. Vì vậy, Hồ Hoài Anh đã đưa ra quyết định chọn Thu Hà để đi tiếp ở cuộc chơi.

                                                                                  Thành thị

Một trong những màn diễn làm “nóng” sân khấu nhất đêm thi lần này là màn đối đầu cá tính qua ca khúc “Come Together” của 3 giọng ca Bạch Phúc Nguyên – Đỗ Trí Dũng – Nguyễn Quang Anh. Dù cùng thể hiện chung 1 ca khúc nhưng mỗi thí sinh khi hóa thân thành rocker lại bộc lộ nét cá tính riêng đặc biệt của mình. Dù ở những nốt trầm còn đôi chỗ cả 3 hát chưa khớp nhau, nhưng ở những nốt lên cao, các “chàng trai nhỏ” của đội Hồ Hoài Anh lại thể hiện sự “máu lửa”. 

Bạch Phúc Nguyên – Đỗ Trí Dũng – Nguyễn Quang Anh

Tuy nhiên, Phúc Nguyên ít tuổi nhất trong số 3 thí sinh nên so với 2 thí sinh còn lại, cậu bé vẫn tỏ ra khá “non nớt” trong cách hát. Trong khi giọng ca “Đồ Rê Mí” Đỗ Trí Dũng lại phải đối đầu với một đối thủ có chất giọng mạnh mẽ như Quang Anh. Trí Dũng có cách xử lý nhạc khá ổn định về mặt kỹ thuật, nhưng xét về biểu cảm và độ “phiêu” trong lối trình diễn thì Quang Anh nổi trội hơn.

Hồ Hoài Anh đã không nén được xúc động khi buộc lòng phải loại 2 thí sinh: "Chú không bao giờ nghĩ chú sẽ xúc động như thế này vì chú là một người rất là kiệm lời. Mọi người sẽ nghĩ là chú khô khan và các con cũng thế. Có thể trong thời gian luyện tập các con sẽ nghĩ là chú quá khắt khe với các con nhưng mà thực sự bởi vì chú quá yêu các con. Thực sự là như thế, và chú lần nữa rất cảm ơn các con".

Sau khi cân nhắc, Hồ Hoài Anh đã rơi nước mắt khi quyết định loại Trí Dũng và Phúc Nguyên để lựa chọn Quang Anh.

                                                                             Come together

Khép lại tập đầu tiên của Vòng Đối đầu, các HLV đã chọn ra được những thí sinh ở lại trong đội. Hiền Thục đã chọn cô bé cá tính Linh Lan tiếp tục đồng hành cùng mình. Thanh Bùi cũng đã chọn được 2 con “át chủ bài” tiềm năng là Vũ Song Vũ và Bùi Duy Lan Hương. Sau khi đắn đo và cân nhắc khá kỹ, vợ chồng HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang giữ lại 2 giọng ca “nặng ký” là Quang Anh và Thu Hà.

Tập 2 Vòng Đối đầu “Giọng hát Việt nhí” sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ 7 (13/7) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh
Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã bổ sung được nhiều màu sắc cá tính trong tập thi này. Còn Hiền Thục, Thanh Bùi kém may mắn hơn.

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã bổ sung được nhiều màu sắc cá tính trong tập thi này. Còn Hiền Thục, Thanh Bùi kém may mắn hơn.

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục lại bật khóc trước thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục lại bật khóc trước thí sinh

(VOV) - Trong đêm thi này, các HLV liên tục “cạnh tranh” để hoàn thiện những thí sinh về đội mình, khép lại Vòng Giấu mặt.

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục lại bật khóc trước thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục lại bật khóc trước thí sinh

(VOV) - Trong đêm thi này, các HLV liên tục “cạnh tranh” để hoàn thiện những thí sinh về đội mình, khép lại Vòng Giấu mặt.

"Giọng hát Việt nhí" mở màn với nhiều gương mặt quen
"Giọng hát Việt nhí" mở màn với nhiều gương mặt quen

(VOV) - HLV Thanh Bùi đang chiếm ưu thế dẫn đầu khi thu hút được 4 giọng ca đặc biệt về đội mình.

"Giọng hát Việt nhí" mở màn với nhiều gương mặt quen

"Giọng hát Việt nhí" mở màn với nhiều gương mặt quen

(VOV) - HLV Thanh Bùi đang chiếm ưu thế dẫn đầu khi thu hút được 4 giọng ca đặc biệt về đội mình.

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí
"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Khán giả không chỉ nhớ đến một vài cái tên mà còn “giật mình” khi thấy mặt trái của showbiz đã và đang tác động đến những đứa trẻ.

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Khán giả không chỉ nhớ đến một vài cái tên mà còn “giật mình” khi thấy mặt trái của showbiz đã và đang tác động đến những đứa trẻ.

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới
Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

(VOV) - Tập 3 không chỉ sôi nổi với nhiều màn diễn cá tính hơn của thí sinh mà còn bởi nhiều “chiêu trò” mới của các HLV.

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

(VOV) - Tập 3 không chỉ sôi nổi với nhiều màn diễn cá tính hơn của thí sinh mà còn bởi nhiều “chiêu trò” mới của các HLV.

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục dùng nước mắt giành thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục dùng nước mắt giành thí sinh

(VOV) - Hiền Thục trở thành HLV chiếm ưu thế dẫn đầu ở tập thi này khi thu về hai giọng dân ca đặc biệt.

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục dùng nước mắt giành thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Hiền Thục dùng nước mắt giành thí sinh

(VOV) - Hiền Thục trở thành HLV chiếm ưu thế dẫn đầu ở tập thi này khi thu về hai giọng dân ca đặc biệt.