Giọng hát Việt nhí: Học trò Hương Tràm gây ấn tượng với “Em gái mưa”

VOV.VN - Màn thể hiện hit triệu view "Em gái mưa" phiên bản tình mẹ của Như Ngọc - học trò Hương Tràm khiến khán giả "dậy sóng".

Tập 13 "Giọng Hát Việt Nhí" lên sóng truyền hình tối 11/11 với hình thức hoàn toàn mới: đêm thi mini show. Tiết mục của 3 thí sinh trong mỗi đội được gắn kết thành một màn trình diễn xuyên suốt với sự hỗ trợ đặc biệt đến từ các vị HLV. Cuối đêm thi ngập tràn cảm xúc, 4 HLV tiếp tục “đau đầu” để chọn ra 2 thí sinh bước vào đêm Bán kết. 

Mở màn đêm thi là minishow của đội HLV Vũ Cát Tường. Phát huy thế mạnh về giọng hát, Thu Hà, Đình Tâm và Ngọc Ánh đã mang đến phần trình diễn mang đậm màu sắc âm nhạc dân gian 3 miền. 

Thu Hà thể hiện ca khúc “Thương về miền Trung”. Giữ vững phong độ suốt nhiều tuần liền, cô bé gốc Hà Tĩnh tiếp tục tỏa sáng với màn trình diễn sâu lắng, ngọt ngào. Nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Duy Khánh giúp “chị cả” đội Vũ Cát Tường thể hiện được những âm trầm đặc trưng trong cách hát giọng miền Trung và những đoạn giả thanh trong trẻo, mượt mà.

Thu Hà

Đến từ quê hương Thanh Hóa, thí sinh Đặng Đình Tâm chọn thể hiện bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại miền Bắc – “Giọt sương bay lên”. Giọng hát “sắc bén” đặc trưng giúp Đình Tâm thể hiện trọn vẹn cả những nốt trầm lẫn đoạn điệp khúc cao “chót vót” của bài hát. 

Đặng Đình Tâm

Ngọc Ánh là thí sinh được HLV Vũ Cát Tường tin tưởng giao cho bài hát mang âm hưởng dân ca Nam bộ - “Bà Năm”. Dù đến từ Bắc Giang nhưng lối xử lý bài hát của cô bé “Adele nhí” từ lối luyến láy đến cách phát âm, nhả chữ đều có được sự mộc mạc, ngọt ngào “chuẩn” giọng miền Nam. Chỉ trong một câu hát, Ngọc Ánh vừa lên đúng cao độ, vừa nhấn vào những ca từ đắt giá nhưng vẫn giữ được sự rưng rưng, xót xa của ca khúc.

Ngọc Ánh

Trong màn kết hợp đặc biệt, HLV Vũ Cát Tường đã “rủ” 3 học trò cùng “Về miền Tây”. Không còn thâm trầm, sâu lắng, bộ ba Thu Hà – Đình Tâm – Ngọc Ánh thỏa sức “tung tẩy” với giai điệu tươi vui, réo rắt của bài hát. Xuất hiện trong trang phục bà ba, HLV Vũ Cát Tường cũng lần đầu tiên hòa giọng cùng 3 học trò trong một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Cô trò Vũ Cát Tường còn khiến khán giả và các HLV còn lại thích thú với màn rao mời hàng dí dỏm ngay trên sân khấu.

HLV Vũ Cát Tường và học trò

Bên cạnh giọng hát cuốn hút, Đình Tâm để lại ấn tượng với các HLV với màn vũ đạo đẹp mắt. Nếu Tiên Cookie dành mỹ từ “hoàn hảo” thì Soobin Hoàng Sơn và Hương Tràm đều công nhận màn trình diễn của Thu Hà “hay như hát đĩa, không hề chênh phô”. Cả Tiên Cookie và Sobin đều ngạc nhiên khi cô bé Ngọc Ánh thể hiện quá “ngọt” ca khúc bằng giọng miền Nam và mang đến cho khán giả tiết mục đầy cảm xúc. 

Với ba thí sinh Hữu Lâm, Phi Long và Hoài Ngọc, HLV Soobin Hoàng Sơn đã tạo nên mini show kể về những bạn trẻ yêu âm nhạc trên một con phố nhỏ. Xuất hiện với mái tóc xù và chiếc máy cát-xét như một nghệ sĩ đường phố, Hữu Lâm trở lại với sở trường nhạc Âu Mỹ với ca khúc “I Feel Good”. Chất nhạc Blue – Jazz khá phù hợp với giọng hát vang, sáng và mạnh về tiết tấu của Hữu Lâm. Học trò Soobin Hoàng Sơn cũng không quên tạo điểm nhấn ở cách luyến láy và những nốt “phiêu” đầy ngẫu hứng.

Hữu Lâm

Thí sinh Phi Long vào vai cậu bé thích thú nghe nhạc Hương Tràm và Soobin trong “salon tóc” đường phố. Thể hiện ca khúc có tiết tấu sôi động “Ngại gì khác biệt”, Phi Long thể hiện khả năng làm chủ sân khấu cùng màn vũ đạo lạ mắt. Dù có vài nốt thấp bị mờ nhưng hot boy đội Soobin Hoàng Sơn vẫn kịp ghi điểm với cách hát mới mẻ và nỗ lực chinh phục các nốt cao trong bài hát.

Phi Long

Cuối cùng, Hoài Ngọc vào vai cô em gái xinh xắn, “lắm chuyện” của Phi Long. Giai điệu R&B khá khó trong ca khúc “Cây đàn tróc sơn” không làm khó được giọng hát khỏe và vang của học trò Soobin Hoàng Sơn. Thể hiện nhiều động tác vũ đạo nhưng Hoài Ngọc vẫn có được sự chắc chắn, không hề chênh phô trong từng câu hát. 

Hoài Ngọc

Sau tiết mục sôi động của Hoài Ngọc, HLV Soobin Hoàng Sơn trổ tài đệm đàn piano và hòa giọng cùng 3 học trò trong ca khúc “Đi và yêu”. Nếu đội Vũ Cát Tường thể hiện những màu sắc dân ca thì thầy trò Soobin lại mang đến tiết mục đậm chất R&B, nhấn nhá ở phần tiểt tấu và bè phối chuyên nghiệp. “Ba” Soobin và hot boy Phi Long bay bổng với phần hát chính, bộ đôi Hữu Lâm – Hoài Ngọc cùng nhau giữ phần bè thấp khá ăn ý. 

HLV Soobin Hoàng Sơn và các học trò

Hữu Lâm khiến Vũ Cát Tường thích thú khi không còn “trịnh trọng” mà đã “tung tẩy hơn với âm nhạc”. Trong khi đó, Phi Long lại ghi điểm với các HLV bởi diễn xuất tự nhiên trong phần hoạt cảnh. “Em út” Hoài Ngọc một lần nữa nhận được lời khen ngợi từ Vũ Cát Tường: “Giọng hát của con không cần bàn cãi nữa. Những nốt cao chắc chắn cho người nghe cảm giác không có nốt nào làm khó con được”.

Là đội thi cuối cùng, minishow của team Hương Tràm – Tiên Cookie có đến 5 ca khúc cùng nói về những cảm xúc yêu thương. Bản hit “đình đám” của Hà Anh Tuấn - “Tháng Tư là lời nói dối của em” được HLV Tiên Cookie sửa lời cho phần hát đơn của thí sinh Thanh Ngân. Phiên bản mới của ca khúc qua giọng hát của Thanh Ngân bỗng trở nên trong trẻo nhưng cũng đầy say mê. Sau những câu hát cao vút ấn tượng, “em út” Thanh Ngân liên tục nhận được tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả.

Thanh Ngân

Thí sinh Tâm Hào hát về tình yêu quê hương với ca khúc từng được “anh Bo” Đan Trường thể hiện thành công - “Tiếng dân chài”. Trở lại với hình ảnh mộc mạc trong chiếc áo bà ba, Tâm Hào thể hiện được cả nguồn năng lượng “ra khơi” lẫn đoạn sâu lắng, trữ tình của bài hát. Đây cũng là lần đầu tiên, Tâm Hào tự tin khuấy động cả sân khấu với những đoạn “hò dô ta” rộn rã.

Tâm Hào

Sau khi “bùng nổ” với bài hát “Giặt xong lại mặc” ở tập trước, thí sinh Như Ngọc đã trở lại với sở trường hát Ballad. Điều đặc biệt là HLV Hương Tràm đã nhờ nhạc sĩ Mr. Siro viết lời mới cho ca khúc “Em gái mưa” để dành tặng Như Ngọc. Vẫn là giai điệu quen thuộc của bản hit “triệu view” nhưng phần lời mới kể về câu chuyện “Mẹ hãy tin con” lại vô cùng sâu sắc, lắng đọng. Sở hữu giọng hát khỏe, Như Ngọc đã có sự tiết chế, dồn nén để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bài hát.

Như Ngọc

Tiếp nối chủ đề cảm xúc yêu thương, HLV Hương Tràm đã cùng 3 học trò hiện bản mashup hai ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với “Tuổi đời mênh mông”, nếu Thanh Ngân có cách hát trong veo thì Tâm Hào lại trau chuốt hơn bằng những nốt luyến láy. Cô trò Hương Tràm – Như Ngọc khoe giọng hát “khủng” qua bài hát “Tuổi đá buồn”. Hương Tràm nhận được tràng pháo tay không ngớt với những câu hát rền, vang đầy “đẳng cấp”. 

Hương Tràm

Tiết mục tứ ca đặc biệt thể hiện sự chỉn chu của cô trò “Em gái mưa” từ những chiếc áo dài truyền thống đến cách chia câu, bè phối và nốt “phiêu” cao cuối bài vô cùng chuyên nghiệp.

HLV Soobin Hoàng Sơn thừa nhận “nổi da gà” với giọng hát của Hương Tràm: “Thí sinh gây ấn tượng mạnh đó chính là thí sinh Hương Tràm”. Bộ đôi Cát Tường - Soobin cũng lần lượt công nhận Thanh Ngân có giọng hát tiềm năng với những quãng cao vang, sáng. Vũ Cát Tường khá hài lòng vì Tâm Hào đã trưởng thành và biến hóa bản thân với ca khúc vui tươi “Tiếng dân chài”. 

Cuối đêm thi, Top 9 thí sinh cùng bước ra sân khấu để nhận kết quả và tìm ra 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm Bán kết. Thí sinh nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ được bước thẳng vào Top 2 của mỗi đội. Trong 2 thí sinh còn lại, các HLV sẽ lựa chọn 1 học trò bước tiếp và chia tay với thí sinh còn lại.

Ở đội HLV Vũ Cát Tường, giọng ca Ả đào Đình Tâm được khán giả bình chọn cao nhất. Vũ Cát Tường quyết định trao quyền đi tiếp cho Ngọc Ánh và chia tay Thu Hà.

Ở đội HLV Soobin Hoàng Sơn, Hoài Ngọc là thí sinh bước tiếp nhờ dẫn đầu bình chọn. Phi Long đành dừng bước và nhường cơ hội vào Bán kết cho Hữu Lâm.

Ở đội Hương Tràm – Tiên Cookie, “Tiểu Diva” Như Ngọc nhận được sự lựa chọn từ khán giả. Theo lời HLV Hương Tràm, Tâm Hào đồng ý nhường quyền đi tiếp cho “em út” Thanh Ngân.

Vòng Bán kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 lên sóng vào lúc 21h00 ngày 18/11 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

VOV.VN -“Em gái mưa” Hương Tràm “ép” Tiên Cookie nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

VOV.VN -“Em gái mưa” Hương Tràm “ép” Tiên Cookie nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

VOV.VN - Vừa hát vừa đánh đàn Piano vô cùng điêu luyện, thí sinh Quốc Thái đã "hạ gục" được trái tim Hương Tràm tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

VOV.VN - Vừa hát vừa đánh đàn Piano vô cùng điêu luyện, thí sinh Quốc Thái đã "hạ gục" được trái tim Hương Tràm tại Giọng hát Việt nhí.

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí
Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Tiên Cookie "ôm mặt" khóc nức nở khi học trò trình diễn ca khúc thiếu nhi "đầu đời" của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Tiên Cookie "ôm mặt" khóc nức nở khi học trò trình diễn ca khúc thiếu nhi "đầu đời" của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

VOV.VN - Hương Tràm cùng các vị HLV đã phải rơi nước mắt khi chứng kiến màn chia tay của các thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

VOV.VN - Hương Tràm cùng các vị HLV đã phải rơi nước mắt khi chứng kiến màn chia tay của các thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.