“Người hát tình ca” Uyên Linh đã cho “chúng ta một đêm nhớ mãi“

VOV.VN -Là khách mời mở màn chuỗi chương trình "Music Home", Uyên Linh đã mang đến trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới qua hình thức livestream chất lượng.

Những năm gần đây, với sự phát triển của thời đại công nghệ số, so với việc phải bỏ tiền mua vé xem ca nhạc trực tiếp, hoặc xem thụ động qua TV, thì giờ đây, khán giả dễ dàng tiếp cận sản phẩm âm nhạc có chất lượng mà lại không tốn nhiều chi phí.

Các nhà mạng, nhà sản xuất âm nhạc đã không kém phần nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng. Đó là khai thác mảnh đất màu mỡ của thị trường âm nhạc trực tuyến. Bên cạnh việc đăng tải các sản phẩm âm nhạc trên các trang trực tuyến thì một trong những phương thức hữu hiệu để kết nối nghệ sĩ và khán giả là truyền tải nội dung trực tiếp trên Internet (livestream). Khán giả không chỉ có cơ hội được xem cùng thời điểm sản xuất chương trình mà còn được thể hiện tình cảm và sự yêu mến với thần tượng của mình qua các bình luận, chia sẻ,… trên mạng xã hội.

Ca sĩ Uyên Linh là nghệ sĩ khách mời mở màn chuỗi chương trình âm nhạc mới mang tên "Music Home".

Sự thay đổi về cách thức sản xuất chương trình giải trí đã cho phép khán giả được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chân thực. Một trong những dự án đã khởi động và nhận được nhiều phản hồi tích cực là chuỗi chương trình âm nhạc mới mang tên “Music Home”  với sự xuất hiện của “Thần tượng âm nhạc” 2010 Uyên Linh kết hợp cùng ban nhạc Anh Em tại studio Young Hit Young Beat vào 20h30’ ngày 30/11 vừa qua.

Sự tối giản về các thiết bị điện tử, không gian của phòng thu đã giảm thiểu những tạp âm không cần thiết, đưa đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Là chương trình đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ truyền hình tương tác với tính năng Multi-cam, người xem còn có thể chủ động lựa chọn góc máy quay khi xem chương trình trực tiếp và trải nghiệm không gian âm nhạc chân thật như đang có mặt tại nhà hát.

Sở hữu một giọng ca truyền cảm với lối hát đầy day dứt, một Uyên Linh chất chứa nhiều nỗi niềm, hát tự tin, thỏa sức trải lòng qua những câu chuyện âm nhạc

Tuy không diễn ra trong một sân khấu lớn, với sự hỗ trợ của công nghệ điện tử, cùng sự hưởng ứng của khán giả và người hâm mộ nhưng chương trình không giảm đi tính hấp dẫn và sinh động bởi các nghệ sĩ, ca sĩ đã được thỏa sức đắm chìm trong âm nhạc và cảm xúc của riêng mình.

Sự thành công của chương trình lần này còn là việc lựa chọn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Uyên Linh suốt nhiều năm qua nhưng được thổi hồn, làm mới bởi ba “phù thủy” phối khí tên tuổi là Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên đã khiến cho "Người hát tình ca" năm nào trở nên nồng nàn, quyến rũ hơn trong sự hòa quyện giữa những cảm xúc vừa mãnh liệt vừa tinh tế qua những ca khúc: “Đường cong”, “Mùa đông sẽ qua”, “Cảm ơn tình yêu tôi”…

Nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn và Hồng Kiên đã phối mới lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Uyên Linh khiến cho "Người hát tình ca" năm nào trở nên nồng nàn, quyến rũ hơn.

Sở hữu một giọng ca truyền cảm với lối hát đầy day dứt, một Uyên Linh chất chứa nhiều nỗi niềm, hát tự tin, thỏa sức trải lòng qua những câu chuyện âm nhạc. Sự sâu lắng trong cách hát không hề mất đi mà lại càng thêm tự do, tự tại, được chắt lọc từ những kinh nghiệm sống, những va vấp đã qua.

Cùng với việc hát lại những tình khúc từng chạm đến trái tim hàng triệu người yêu nhạc, Uyên Linh còn “chiều lòng” người hâm mộ khi thể hiện hai ca khúc theo yêu cầu là “Chỉ là giấc mơ” và “Take me to the river”. Cô khiến khán giả say đắm thổn thức với những bản tình ca nhưng cũng có thể nhún nhảy máu lửa hết mình với ca khúc sôi động.

Cô khiến khán giả say đắm thổn thức với những bản tình ca nhưng cũng có thể nhún nhảy máu lửa hết mình với ca khúc sôi động.

Với gương mặt quen thuộc cùng lối dẫn chuyện hài hước của giáo sư “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng, khán giả còn được nghe Uyên Linh chia sẻ những câu chuyện lần đầu tiên tiết lộ từ ngày đầu dấn bước vào nghề hát qua các cuộc thi cho đến những câu chuyện về cái được, mất trong cuộc sống: “Linh cho tới thời điểm này, Linh không cố gắng nhìn vào cái được mất. Nghề đi hát cho Linh nhiều hơn là mất. Để có một cuộc đời với sự buồn vui, phong phú của nó thì đó là cái được không phải ai cũng có. Vì thế tạm quên chuyện được mất mà mình nên trân trọng những gì cuộc đời đã dành cho mình”. Khác với hình ảnh của “Giấc mơ tôi” khi vừa bước ra từ hào quang Vietnam Idol, Uyên Linh nay đã “chín” hơn rất nhiều.

Giáo sư "Cù Trọng Xoay" mang đến những câu chuyện lần đầu được hé lộ bởi Uyên Linh.

Là một trong những giọng ca hát tiếng Anh hay nhất hiện nay, trong đêm nhạc lần này cô khoe giọng hát truyền cảm qua những giai điệu đẹp như lời thủ thỉ, thật dịu dàng và đầy nữ tính của các bản nhạc phim lãng mạn như “Shallow”, “Never enough”. Dù lựa chọn những ca khúc này có sự thách thức về kĩ thuật nhưng Uyên Linh xử lí khá sáng tạo, thổi được màu riêng của mình vào đó. Cô hát rất tình cảm, ngọt ngào, nhấn nhá tiếng Anh đầy tinh tế.

Sự kết hợp ăn ý và ngẫu hứng cùng nét “đồng điệu” trong âm nhạc, Ban nhạc Anh Em đã giúp Uyên Linh tự tin thể hiện uyển chuyển giữa các mảng màu âm nhạc đa dạng như pop, ballad, blue jazz và Rn’B, …

Uyên Linh và ban nhạc Anh Em.

Uyên Linh đã mang đến cảm xúc tràn đầy, trọn vẹn với chất lượng âm thanh chân thực, sống động như trong nhà hát. Một không gian âm nhạc vừa vặn, mà ở đó cô tự chủ giọng hát, cảm xúc và “chất” của riêng mình. Những cảm xúc tinh tế trong tiếng hát làm nên một đêm nhạc để lại nhiều dư âm lắng đọng nơi người nghe dù không chung một khán phòng.

Trong thời buổi hiện nay, khi mà các liveshow ca nhạc đang dần có sự bão hòa thì khán giả có thêm một sự lựa chọn, một không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao với nhiều tiện ích. Những ưu điểm này cho thấy, âm nhạc Việt Nam đã thật sự biết tận dụng thế mạnh của công nghệ số để phát triển. Ðây là mảnh đất đầy hứa hẹn và là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển sôi động và phong phú của đời sống âm nhạc./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uyên Linh, Phương Linh tình tứ cùng Quốc Thiên trong bộ ảnh hoài cổ
Uyên Linh, Phương Linh tình tứ cùng Quốc Thiên trong bộ ảnh hoài cổ

VOV.VN - Trong bộ hình đậm màu hoài cổ, Quốc Thiên hóa quý ông lịch lãm khi quấn quýt bên 2 mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng.

Uyên Linh, Phương Linh tình tứ cùng Quốc Thiên trong bộ ảnh hoài cổ

Uyên Linh, Phương Linh tình tứ cùng Quốc Thiên trong bộ ảnh hoài cổ

VOV.VN - Trong bộ hình đậm màu hoài cổ, Quốc Thiên hóa quý ông lịch lãm khi quấn quýt bên 2 mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng.

Uyên Linh: “Sẽ chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi“
Uyên Linh: “Sẽ chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi“

VOV.VN - Uyên Linh khẳng định: "Khán giả có bình luận tiêu cực, chửi bới tôi cũng không quan tâm, vì lúc đó tôi chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi".

Uyên Linh: “Sẽ chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi“

Uyên Linh: “Sẽ chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi“

VOV.VN - Uyên Linh khẳng định: "Khán giả có bình luận tiêu cực, chửi bới tôi cũng không quan tâm, vì lúc đó tôi chỉ tập trung vào hát làm sao cho hay mà thôi".