“Người yêu tôi không có gì để mặc” gây sốt Sing My Song mùa 2

VOV.VN -Ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” của nhóm nhạc Lộn Xộn đã khiến các HLV và khán giả đứng ngồi không yên trong tập 1 Sing My Song mùa 2.

Tập đầu tiên của Sing My Song – Bài hát hay nhất đã lên sóng truyền hình tối 4/3 với các nhạc phẩm hoàn toàn mới với nhiều chủ đề khác nhau. Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm thi chính là tiết mục cuối cùng đến từ Lộn Xộn Band - hội tụ những con người với tính cách và sở thích khác nhau nhưng chung niềm đam mê với âm nhạc.

Nhóm nhạc Lộn Xộn

Lộn Xộn mang đến ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc" nhằm đề cập đến tình trạng "đáng yêu" của các bạn nữ khi trong tủ quần áo kín đồ nhưng lúc nào cũng than không có gì để mặc để ra đường. Đây cũng là câu chuyện được hàng triệu khán giả trẻ quan tâm trong thời gian vừa qua.

Với phần rap cực chất cùng âm nhạc sôi động, bắt tai nhóm đã "khuấy đảo" toàn bộ sân khấu, khiến 4 HLV gạt cần chọn và không ngừng nhún nhảy theo. Đặc biệt, với câu hát "người yêu tôi không có gì để mặc" hứa hẹn sẽ tạo nên "cơn sốt" trong thời gian sắp tới.

HLV Lê Minh Sơn cho rằng đây sẽ là "quả bom" trong năm nay, anh thật sự xúc động trước khả năng cảm nhạc của giới trẻ, đây chính là âm nhạc dân gian đương đại và một góc nhìn rất mới mẻ, chính xác là những "quái kiệt" mới viết nên một ca khúc như thế này.  

HLV Giáng Son cho rằng đây là một nhóm nhạc hoàn hảo và không lộn xộn như tên của nhóm, một bài hát dễ nhớ, dễ thuộc và cực kỳ đặc biệt. HLV Đức Trí thích những gì đương đại nhưng rất Việt Nam như bài hát này. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng nhóm đã có khả năng làm show riêng trong năm 2018 và sẵn sàng ủng hộ liveshow của nhóm trong tương lai.Kết quả nhóm Lộn Xộn quyết định về đội Lê Minh Sơn.

Mở màn đêm thi là thí sinh Nguyễn Hoàng Ly. Cô thể hiện ca khúc  "Chưa bao giờ như bây giờ", nói về việc một cô gái không tin vào tình yêu "sét đánh" nhưng cuối cùng lại bị rung động trước một chàng trai ngay lần đầu gặp. Xuất hiện trên sân khấu, với giọng hát được rèn luyện kỹ càng và phong cách quyến rũ, ngoại hình sáng trên sân khấu đã chinh phục được HLV Đức Trí và Lê Minh Sơn.

Nguyễn Hoàng Ly

HLV Lê Minh Sơn hài hước chia sẻ mới gặp người con trai mình thích mà "tim rã rời thì hơi kinh", HLV Đức Trí góp ý thay bằng từ "rối bời" sẽ hay hơn, anh cũng bật mí vì vậy mà anh phải cắt tóc đi để không rối nữa, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Và kết quả, học trò của Đông Nhi quyết định về đội của Đức Trí.

Chàng trai Quốc Huy, 25 tuổi đến từ Vũng Tàu  là học trò của Thu Minh từng gây sốt vòng Giấu mặt - The Voice mùa đầu tiên. Anh thể hiện ca khúc "Về nhà", kể về câu chuyện của những người con xa xứ đang học tập và làm việc tại nước ngoài, và dù có khó khăn như thế nào vẫn không dập tắt được nụ cười của họ trên môi và luôn mong muốn được về nhà cùng với gia đình của mình.

Dương Quốc Huy

Ca từ vô cùng ý nghĩa,  giai điệu nhẹ nhàng cùng lời ru quen thuộc và giọng hát khàn đặc trưng của Quốc Huy đã thật sự chạm đến trái tim của người nghe. Ngay từ những câu hát đầu tiên, HLV Hồ Hoài Anh đã  gạt cần chọn, sau đó là Đức Trí và Giáng Son.

HLV Lê Minh Sơn xúc động và gửi lời cám ơn đến Quốc Huy vì một ca khúc rất ý nghĩa. HLV Hồ Hoài Anh rất thích chất giọng và sự thuyết phục đến ngay từ câu đầu tiên. Anh cho rằng đây là một thí sinh rất thông minh. Kết quả, Quốc Huy lựa chọn về đội của Hồ Hoài Anh.

Cặp đôi Jun Đăng Dũng và R Tee làm sân khấu nóng lên với ca khúc "Yêu bạn được không?", cả hai đang hoạt động nghệ thuật và có cho mình lượng fan "khủng", với phong cách hiphop, âm nhạc sôi động và phần rap "cực chất" đã khiến khán giả vô cùng thích thú.

Jun Đăng Dũng và R Tee 

Bên cạnh đó, cả hai còn liên tưởng câu chuyện tình yêu đến U23 Việt Nam. Đặc biệt, vẻ điển trai của của cả hai ngay lập tức đốn tim người xem, một phần trình diễn hoàn hảo từ phần nghe và phần nhìn của cặp đôi "hoàng tử hiphop" đã chinh phục được Đức Trí và Giáng Son.

HLV Đức Trí còn hài hước chia sẻ, cả hai mang đến cho anh một cảm xúc rất thú vị và thích nhất câu "Cầu hôn mà không cần đến Mai Vàng". HLV Giáng Son chia sẻ với dòng nhạc này thì mọi người thường nghĩ cô không phù hợp, nhưng cô lại nghe nhiều nhất và biết đến rapper Tiến Đạt, cô muốn giúp đỡ cặp đôi về mặt giai điệu để thành công hơn. Kết quả, Jun Đăng Dũng và R Tee quyết định về đội của Giáng Son.

Một thí sinh vô cùng đặc biệt mang một phong cách âm nhạc chưa từng có đến sân khấu Sing My Song là Bùi Lan Hương với ca khúc "Mâu thuẫn". Ngay từ những câu hát đầu tiên mọi người đã khá bất ngờ vì chất nhạc văn minh nhưng được truyền tải qua một giọng hát khá êm ả pha một chút ma mị. Mọi người đã bị cuốn theo ca khúc của Lan Hương và chinh phục được HLV Lê Minh Sơn, Đức Trí và Hồ Hoài Anh.

Bùi Lan Hương

HLV Đức Trí nhận ra người quen và cảm nhận đây là một ca khúc rất hay. Hồ Hoài Anh nhận xét giọng hát của Lan Hương rất đa năng và hy vọng sẽ khơi dậy nhiều tiềm năng hơn nữa nhưng vẫn giữ được màu riêng của Lan Hương. Kết quả, cô gái xinh đẹp đã chọn về đội của Hồ Hoài Anh.

Sân khấu Sing My Song chào đón sự xuất hiện của  Hakoota Dũng Hà, anh đã được khán giả biết đến với rất nhiều ca khuc hit như: "Khoảnh cách chia đôi", "Giọt buồn để lại", "Mất trí", "Đừng vội xa",... Tham gia cuộc thi với mong ước thoả mãn niềm đam mê âm nhạc, nam ca sĩ mang đến ca khúc "Dưới tán lá phong non" nói về cảm giác bất chợt của người thanh niên yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn, một tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Hakoota Dũng Hà

Và giữ nguyên màu sắc của riêng, âm nhạc của Hakoota mang đến những giai điệu bắt tai, da diết, lãng mạn nhưng lại rất cao trào mạnh mẽ và phần lời ý nghĩa, gần gũi với người nghe đã chinh phục hoàn toàn 4 HLV trên ghế nóng. Anh cũng là người nhận được 4 chọn đầu tiên của mùa giải năm nay và nhận được những tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

HLV Đức Trí cho rằng sẽ giúp nam ca sĩ hoàn thiện nhiều hơn về cách viết của mình. Giáng Son lại còn nhầm tên của Hồ Hoài Anh sang Nguyễn Hải Phong khi nhận xét để lôi kéo được Hakoota về đội. Và kết quả, Hakoota đã quyết định về đội của HVL Đức Trí.

Thí sinh Dư Quốc Vương thành viên của nhóm nhạc Dolphin và là thầy giáo dậy tiếng Anh. Nam thí sinh thể hiện ca khúc “Mười năm trở về”, anh chinh phục được HLV bởi giọng hát cao và cảm xúc. Ca khúc mang đến cho người nghe cảm xúc lắng động bởi ca từ gần gủi, ý nghĩa gắn liền với cuộc sống. HLV Lê Minh Sơn đã bấm nút chọn trước sự cỗ vủ từ khan giả tại trường quay.

Dư Quốc Vương

HLV Lê Minh Sơn chia sẻ chất liệu âm nhạc của Quốc Vương rất tốt, và sự “vạm vở” trong âm nhạc rất tinh tế. HLV Đức Trí cũng rất thích ca khúc naỳ, một sang tác rất tròn trịa và chỉnh chu. Kết quả, Lê Minh Sơn đã có thêm một thí sinh “nặng ký”.

Tập 2 Sing My Song - Bài hát hay nhất sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 11/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán quân Sing my song: “Có điều kiện sẽ ra mắt tập thơ riêng”
Quán quân Sing my song: “Có điều kiện sẽ ra mắt tập thơ riêng”

“Tôi nghĩ sau này nếu có điều kiện tôi sẽ cố gắng xuất bản một tập thơ của riêng mình cũng như những nhà văn, nhà thơ khác”, Cao Bá Hưng chia sẻ.

Quán quân Sing my song: “Có điều kiện sẽ ra mắt tập thơ riêng”

Quán quân Sing my song: “Có điều kiện sẽ ra mắt tập thơ riêng”

“Tôi nghĩ sau này nếu có điều kiện tôi sẽ cố gắng xuất bản một tập thơ của riêng mình cũng như những nhà văn, nhà thơ khác”, Cao Bá Hưng chia sẻ.

Chính thức lộ diện bộ tứ quyền lực “Sing My Song - Bài hát hay nhất“
Chính thức lộ diện bộ tứ quyền lực “Sing My Song - Bài hát hay nhất“

VOV.VN - Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ tứ HLV chính thức lộ diện gồm: Giáng Son, Lê Minh Sơn, Đức Trí và Hồ Hoài Anh.

Chính thức lộ diện bộ tứ quyền lực “Sing My Song - Bài hát hay nhất“

Chính thức lộ diện bộ tứ quyền lực “Sing My Song - Bài hát hay nhất“

VOV.VN - Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ tứ HLV chính thức lộ diện gồm: Giáng Son, Lê Minh Sơn, Đức Trí và Hồ Hoài Anh.

Juun Đăng Dũng mang chuyện Trường Giang cầu hôn “đại náo” Sing my song
Juun Đăng Dũng mang chuyện Trường Giang cầu hôn “đại náo” Sing my song

VOV.VN - Trong tập 1 của "Sing my song", Juun Đăng Dũng khiến HLV Đức Trí thích thú bằng câu hát "Làm sao để được cầu hôn mà mình không cần nhớ đến Mai Vàng".

Juun Đăng Dũng mang chuyện Trường Giang cầu hôn “đại náo” Sing my song

Juun Đăng Dũng mang chuyện Trường Giang cầu hôn “đại náo” Sing my song

VOV.VN - Trong tập 1 của "Sing my song", Juun Đăng Dũng khiến HLV Đức Trí thích thú bằng câu hát "Làm sao để được cầu hôn mà mình không cần nhớ đến Mai Vàng".

“Sing my song - Bài hát hay nhất” chính thức tuyển sinh mùa 2
“Sing my song - Bài hát hay nhất” chính thức tuyển sinh mùa 2

VOV.VN - “Sing my song” đã chính thức quay trở lại với các đợt tuyển sinh trên cả nước.

“Sing my song - Bài hát hay nhất” chính thức tuyển sinh mùa 2

“Sing my song - Bài hát hay nhất” chính thức tuyển sinh mùa 2

VOV.VN - “Sing my song” đã chính thức quay trở lại với các đợt tuyển sinh trên cả nước.

Hành trình Cao Bá Hưng trở thành Quán quân Sing My Song mùa đầu
Hành trình Cao Bá Hưng trở thành Quán quân Sing My Song mùa đầu

VOV.VN - 'Tung chiêu' ca khúc với những ca từ rất lạ trong đêm thi quyết định, Cao Bá Hưng được xướng tên cho ngôi vị Quán quân Sing My Song.

Hành trình Cao Bá Hưng trở thành Quán quân Sing My Song mùa đầu

Hành trình Cao Bá Hưng trở thành Quán quân Sing My Song mùa đầu

VOV.VN - 'Tung chiêu' ca khúc với những ca từ rất lạ trong đêm thi quyết định, Cao Bá Hưng được xướng tên cho ngôi vị Quán quân Sing My Song.