Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ám ảnh giấc mơ “Tiền duyên”

VOV.VN -Giấc mơ "Tiền duyên" năm 20 tuổi về người phụ nữ mặt tròn xinh xắn là cảm hứng để Nguyễn Vĩnh Tiến tổ chức liveshow đầu tiên của riêng mình. 

Thời điểm từ năm 2005, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được biết đến như một hiện tượng lạ của dòng nhạc dân gian đương đại qua những ca khúc “Giọt sương bay lên”, “Bà tôi”,… với lối viết giản dị, âm nhạc và lời ca mang những chất liệu từ chính cuộc sống bao đời của người dân Việt, tự nhiên, hồn hậu, thấm đẫm tinh thần làng quê. 

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. 

Nguyễn Vĩnh Tiến được coi là một “tay chơi ngang” đi lạc vào khu vườn âm nhạc bởi anh vốn là một kiến trúc sư. Năm 2005, anh nhận Giải thưởng “Bài hát dân gian đương đại nổi bật” với tác phẩm “Giọt sương bay lên” trong chương trình “Bài hát Việt” của VTV3 cũng là thời điểm anh tốt nghiệp Cao học ở Pháp trở về. Chỉ trong vài năm tiếp theo, anh liên tục giành tới các giải thưởng như ca khúc “Bà tôi” – “Bài hát của tháng”; “Ông tôi” - “Bài hát ấn tượng”; “Mẹ tôi và những thị xã vắng” – Giải “Bài hát sáng tạo”, “Sông ơi đừng chảy” do NSƯT Hồng Vy thể hiện đã đạt Huy chương Vàng “Hội diễn chuyên nghiệp Toàn quốc”,…

Từ đó đến nay, chỉ hơn một thập kỷ, Nguyễn Vĩnh Tiến đã có một vốn liếng mà không phải ai cũng có thể đạt được: đó là hơn 300 ca khúc, trong có những sáng tác đã được các Diva và các ngôi sao ca nhạc Việt Nam chọn thể hiện như “A nhờ anh” – Thanh Lam, “Tuổi núi đồi” – Khánh Linh, “Một hạt cơm nhỏ” – Tùng Dương, “Sông ơi đừng chảy” – Anh Thơ, “Thư Hà Nội” – Hồng Nhung, “Màu nước” – Tuấn Hưng, “Đàn chim sẻ nâu” – Ngọc Khuê…

Ngày 2/11 tới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ tổ chức liveshow đầu tiên của mình mang tên “Tiền Duyên”. Cũng như nhiều tiêu đề ca khúc của anh thường ngắn gọn, ít chữ thì tên chương trình cũng gợi nhiều sự hiếu kỳ. 

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến giới thiệu về liveshow "Tiền duyên" trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 22/10.

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho biết: "Tôi quyết định làm liveshow cách đây hai tháng. Tôi nghĩ mình đã đủ tuổi tác, chín chắn, sự chiêm nghiệm để tổng kết một chặng đường âm nhạc của mình. 

Trước đây, tôi cũng đã có hai đêm nhạc ở Paris vào năm 2012 và 2013 để phục vụ bà con Việt kiều xa quê hương, một đêm nhạc nữa ở Ba Lan. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm đêm nhạc quy mô với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tài năng. Tôi muốn khán giả có thể cảm nhận được rõ ràng những gì mình đã làm được trên các lĩnh vực mà mình tham gia, từ thơ, văn, kiến trúc, hội hoạ, âm nhạc....

Còn về tên của liveshow là "Tiền duyên" bắt đầu từ câu chuyện có thật của tôi. Hồi tôi 20 tuổi, trong ba ngày liên tiếp, tôi đều mơ một giấc mơ liêu trai, mộng mị là tôi có tình cảm và yêu một người còn gái đẹp và hơn mình 2 tuổi. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại trong nhiều ngày khiến tôi kiệt quệ và ốm nặng.

Mẹ tôi vô cùng lo lắng và làm lễ cắt tiền duyên cho tôi (làm lễ để dứt mối duyên với người tình từ kiếp trước theo quan niệm dân gian). Giấc mộng liêu trai đó cứ luôn ám ảnh tôi. Vì vậy tôi đã sáng tác bài hát “Cắt tiền duyên” là ca khúc của chủ đề. Hơn nữa, với tôi, chữ “Duyên” còn mang nhiều nghĩa. Tôi lúc làm kiến trúc, lúc văn thơ, âm nhạc, lúc nghiên cứu khoa học,... và cũng vướng vào nhiều dây “Duyên”. Đó là lý do tôi chọn tên liveshow đầu tiên của mình mang tên “Tiền duyên” như vậy. 

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ anh rất ngưỡng mộ người bạn của mình vì tài năng không chỉ trong âm nhạc mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Cái “duyên” rất riêng làm nên một Nguyễn Vĩnh Tiến không lẫn vào đâu được

Là người bạn thân thiết, với vai trò là cố vấn trong liveshow “Tiền duyên” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng chia sẻ thêm: “Tôi đóng góp cho show Nguyễn Vĩnh Tiến với vai trò là người cố vấn và niềm tin. Đôi khi tôi chẳng làm gì cho người nghệ sĩ ấy cả, nhưng Tiến nhìn thấy tôi là yên tâm. Đấy là điều tôi nghĩ là quan trọng nhất, bởi có những con người nhìn vào mình không cảm thấy yên tâm, nhưng có những người làm việc gì lớn nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau thì yên tâm.

Tiến là một thi sĩ, lời hát của Tiến rất đẹp. Cho nên âm nhạc cũng vậy, nhắm mắt lại những giọt nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến chảy xuống như mật, như nắng mùa thu. Tôi ngồi cạnh Nguyễn Vĩnh Tiến tôi gần trở thành nhà thơ”. 

Ca si Ngọc Khuê. 

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng cho biết trong liveshow đầu tiên của anh sẽ quy tụ những ca sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Mỹ Linh, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Thuỳ Chi, Đinh Mạnh Ninh, Thái Thuỳ Linh,…Mỗi người là một mảng màu trong bức tranh âm nhạc khá đồ sộ của Nguyễn Vĩnh Tiến. Theo đó, Ngọc Khuê sẽ xuất hiện với các bài hát “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên” và “Giấc mơ dai dẳng” sẽ được phối lại, bên cạnh đó là những sáng tác mới như “Đàn chim sẻ nâu” và “Tôi nằm dưới chân Phật tử”. Ca sĩ Khánh Linh với “Thư Hà Nội”, “Hát ru @”; Thuỳ Chi với “Suối trong” và “Tiếng dế vườn khuya”; Đinh Hiền Anh với “Giấc mơ chiều”, “Cắt tiền duyên”,…

Hai diva Mỹ Linh và Thanh Lam cũng góp mặt trong chương trình: “Trong đêm nhạc, tôi muốn chia sẻ về quãng thời gian tôi từng rơi vào trầm cảm. Mỹ Linh sẽ thể hiện hai ca khúc: “Hoa dành dành” và “Hoa mộc” để mô tả con người tôi lúc bấy giờ. Tôi đau khổ trong tình yêu, thất vọng trong cuộc sống, thiếu sự tương tác. Trong một đại đô thị ngày càng gia tăng về mật độ thì con người càng bé bỏng. Còn Thanh Lam sẽ hóa thân thành Kiều và Đạm Tiên trong hai ca khúc “Kiều ca", ''Đạm tiên ca" trích trong nhạc kịch “Thân phận nàng Kiều” được tôi sáng tác cùng nhạc sĩ Trần Đức Minh. Vở nhạc kịch này vừa đoạt Huy chương Vàng Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2019”. 

Lần đầu hát nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến trong liveshow "Tiền duyên", ca sĩ Thanh Lam cho hay: "Tôi chưa hát nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến nên hy vọng có nét độc đáo, có góc cảm nhận khác trong âm nhạc để hát hai ca khúc của Tiến dành tặng cho đêm diễn"

Đảm nhận vai trò phối khí các ca khúc của liveshow “Tiền Duyên”, nhạc sĩ Trần Đức Minh phát biểu tại buổi họp báo: “Chữ Tiền duyên rất rộng, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nhờ tôi hòa âm phối khí, trải qua hơn 10 năm làm bạn chơi với nhau, tôi hiểu khá rõ bước đường và tác phẩm của Nguyễn Vĩnh Tiến. Tôi và nhạc sĩ Phan Cường chủ định phối khí để mọi người cảm nhận được làm rõ tư tưởng ca từ, thơ của anh Nguyễn Vĩnh Tiến. Với tôi, anh Tiến là người tài hoa. Đặc biệt, thơ của anh có những khoảnh khắc thiên tài, từ thơ vang lên thành nốt nhạc, có nhiều bài hay và tự nhiên ca khúc "Bà tôi'' là một ví dụ.

Liveshow chia thành 4 giai đoạn theo trình tự thời gian từ tuổi thơ đến khi trưởng thành của nhạc sĩ. Đó là: “Thơ trung du” (gắn liền với cây cọ, đồi chè…ở miền quê Phú Thọ của Nguyễn Vĩnh Tiến), “Trầm cảm đô thị” (khi Nguyễn Vĩnh Tiến lớn lên, ra thành phố học, tiếp xúc với những điều đẹp đẽ và cả những tiêu cực ở cuộc sống chốn đô thị); “Yêu vô cơ” (trầm cảm triền miên nên dồn hết tình yêu vào cây cỏ, hoa lá, thậm chí là cả vật vốn được xem là vô tri, vô giác như cốc nước); “Lạc tiền duyên” (đang tìm hướng đi tiếp theo trong tương lai cho cuộc đời mình)”. 

Nhạc sĩ Trần Đức Minh đảm nhận vai trò phối khí các ca khúc trong đêm nhạc. 

Liveshow sẽ diễn ra trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tiết lộ bản thân anh sẽ gần như không xuất hiện gì trên sân khấu. Thay vào đó, anh định sẽ chỉ giới thiệu về mình bằng một vài câu thơ ngăn ngắn, gợi hình ảnh, gợi sự thưởng thức với người xem. Còn lại, anh muốn dành toàn bộ thời lượng cho âm nhạc, để các nghệ sĩ kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc.

24 ca khúc được biểu diễn trong chương trình là những mảng màu đặc sắc, độc đáo như chính âm nhạc và con người của Nguyễn Vĩnh Tiến. Liveshow “Tiền Duyên” chắc chắn sẽ là đêm nhạc được nhiều người đón đợi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Minh Sơn: “Như lời đồn”, “Nắng cực” là nói lóng trơ trẽn...
Lê Minh Sơn: “Như lời đồn”, “Nắng cực” là nói lóng trơ trẽn...

Đặt tên bài hát rồi viết ca từ ngông cuồng, thiếu thẩm mỹ không được gọi là phép ẩn dụ trong văn học hay thi ca Việt Nam gì cả - Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ.

Lê Minh Sơn: “Như lời đồn”, “Nắng cực” là nói lóng trơ trẽn...

Lê Minh Sơn: “Như lời đồn”, “Nắng cực” là nói lóng trơ trẽn...

Đặt tên bài hát rồi viết ca từ ngông cuồng, thiếu thẩm mỹ không được gọi là phép ẩn dụ trong văn học hay thi ca Việt Nam gì cả - Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ.

Lộn Xộn Band - học trò Lê Minh Sơn đăng quang Sing my song mùa 2
Lộn Xộn Band - học trò Lê Minh Sơn đăng quang Sing my song mùa 2

VOV.VN - Với số phiếu bình chọn cao nhất và chạm mốc 11 điểm nhanh nhất, Lộn Xộn Band của đội HLV Lê Minh Sơn đã trở thành Quán quân Sing my song mùa 2.

Lộn Xộn Band - học trò Lê Minh Sơn đăng quang Sing my song mùa 2

Lộn Xộn Band - học trò Lê Minh Sơn đăng quang Sing my song mùa 2

VOV.VN - Với số phiếu bình chọn cao nhất và chạm mốc 11 điểm nhanh nhất, Lộn Xộn Band của đội HLV Lê Minh Sơn đã trở thành Quán quân Sing my song mùa 2.

NS Nguyễn Vĩnh Tiến tung 2 ca khúc mới vào dịp Tết Đinh Dậu
NS Nguyễn Vĩnh Tiến tung 2 ca khúc mới vào dịp Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vừa cho ra mắt 2 ca khúc “Bếp lửa xuân” và “Họ hàng tôi” nhân dịp năm mới Đinh Dậu.

NS Nguyễn Vĩnh Tiến tung 2 ca khúc mới vào dịp Tết Đinh Dậu

NS Nguyễn Vĩnh Tiến tung 2 ca khúc mới vào dịp Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vừa cho ra mắt 2 ca khúc “Bếp lửa xuân” và “Họ hàng tôi” nhân dịp năm mới Đinh Dậu.