Sing my song: Hakoota Dũng Hà gây “bùng nổ” với ca khúc siêu đẳng cấp

VOV.VN -Hakoota Dũng Hà và màn trình diễn đẳng cấp với ca khúc "Là thế" siêu đẳng cấp đã khiến sân khấu Sing my song "bùng nổ".

Tập 8 "Sing my song - Bài hát hay nhất" đã lên sóng truyền hình tối 22/4 với 8 cá tính âm nhạc của đội Đức Trí là những thí sinh cuối cùng của vòng Trại sáng tác & Tranh đấu. 

Nhạc sĩ Phương Uyên và Đức Trí hướng dẫn các thí sinh sáng tác.

Các cặp thi được HLV Đức Trí chia cặp đấu với nhau là: Đình Khương - Hakoota, Minh Cường - Minh Phương, Hoàng Ly - Minh Triết và cuối  cùng là Kim Tuyên - Thành Đạt. 

Kết quả, HLV Đức Trí chọn Minh Cường, Hoàng Ly, Minh Triết, Đình Khương và nhạc sĩ Phương Uyên chọn Hakoota Dũng Hà bước vào vòng trong. Chương trình phải nói lời chia tay với Kim Tuyên, Thành Đạt, Minh Phương. 4 thí sinh được chọn chính thức bước vào vòng Tranh đấu.

Mở màn trên sân khấu là Triết Phạm - chủ nhân hit "Lạc nhau có phải muôn đời" của Erik. Nhận được đề bài "Có một ngày mà ta nhớ hoài - Mùa thu tay nắm cuốn đi", anh đã sử dụng hai câu này lại để viết nên ca khúc "Mùa thu trong giấc mơ", một bản ballad rất lãng mạn, bay bổng và nhẹ nhàng. Triết Phạm đã tạo nên màn trình diễn hoàn hảo, cuốn hút khán giả. Các HLV cảm thấy vô cùng thích thú trước ca khúc này.

Triết Phạm

HLV Lê Minh Sơn chia sẻ: "Đây là sự thanh thản trong đời sống bận rộn, ở bạn toát ra sự thanh tao khiến tôi rất có cảm tình". Anh còn cho rằng 10 năm nữa, nhạc nhẹ Việt Nam sẽ rất phát triển bởi lớp trẻ tài năng và thật sự yêu bài hát của Triết Phạm. Kết quả, Triết Phạm nhận được 19/21 điểm từ đội đồng bình chọn.

Nguyễn Minh Cường thành viên nhóm bè Cadillac mang đến ca khúc "Giời ơi" khi nhận được đề bài "Mặt trời - áng mây - tia  nắng - long lanh - con chim sẻ - tay nắm".  Anh kể về câu chuyện tiếp nối bài hát của mình ở vòng trước, lời tâm sự của một người đàn ông có gia đình phải đối diện với áp lực tài chính, nhưng được thể hiện dưới góc độ trào phúng. 

Nguyễn Minh Cường

HLV Lê Minh Sơn xúc động trước bài hát của Minh Cường, và cũng hân hoan chờ đợi 1 câu "tiền ơi" vang lên trong bài hát. HLV Giáng Son rất bất ngờ vì sự sáng tạo của thành viên nhóm bè Cadillac. Kết quả, Minh Cường nhận được 18/21 điểm từ hội đồng bình chọn.

Hoàng Ly - một cô gái theo HLV Đức Trí là rất mong manh và diễn đạt vấn đề rất nhẹ nhàng. Dựa trên đề bài nhận được là "Nhìn vào ánh mắt tôi thấy - nhìn vào nụ cười tôi nghe", cô đã viết nên một bài hát về mẹ mang tên "Có mẹ đây rồi". Đây là câu chuyện của người con gái đã đến tuổi biết yêu, đôi lúc vì yêu mà quên đi mẹ của mình rồi vấp ngã, quay về thì mẹ luôn là người bên cạnh. 

Hoàng Ly

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ gần gửi đã chinh phục được người nghe. Hoàng Ly cho khán giả thấy được sự đa năng và màu sắc trong âm nhạc của mình. Đây cũng là ca khúc Hoàng Ly sáng tác dành tặng cho mẹ, tuy nhiên vì quá căng thẳng nên giọng hát vẫn chưa ghi điểm.

HLV Lê Minh Sơn cảm nhận được sự căng thẳng của Hoàng Ly khi thể hiện bài hát. HLV Giáng Son chia sẻ bài hát dễ bị trôi đi khiến cô không nhớ và có những ca từ ngược dấu. Kết quả, Hoàng Ly nhận được 9/21 điểm từ hội đồng bình chọn.

Hakoota Dũng Hà nhận đề bài "Nụ hôn chưa trao - lời chưa kịp nói" anh đã biến thành một ca khúc mang tên "Là thế" có giai điệu thú vị và nhận được những lời khen của Đức Trí tại trại sáng tác. Trên sân khấu, Hakoota thể hiện vô cùng thoải mái, anh không còn là một thí sinh và như một nghệ sĩ thật sự. Từng ca từ, giai điệu đi thẳng vào lòng người nghe khiến tất cả mọi người say đắm. 

Hakoota Dũng Hà

HLV Lê Minh Sơn hào hứng nhận xét: "Bạn hát như đang bỡn cợt từng câu, từng chữ rất điêu luyện và hồn nhiên. Bạn đã đến một cái gọi là đẳng cấp hát rất tốt, tôi ngưỡng mộ bạn, rất tuyệt. Bạn là một thí sinh quá đáng gờm là thần tượng của tôi trong dòng nhạc nhẹ Việt Nam". Ca sĩ Hoàng Tôn dùng 1 từ "đẳng cấp" để nói về tiết mục của Hakoota. Kết quả, Hakoota nhận được 19/21 điểm từ hội đồng bình chọn.

Cuối cùng Đình Khương, chàng trai đã từng gây sốt mạnh mẽ với "Hương à". Nhận được đề bài "Đau để nhớ, cười để quên, xa để không bao giờ mất" và đã cho ra đời ca khúc "Lời chúc của ba". Một ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế cùng ca từ gần gũi mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm cha con ngọt ngào. 

Đình Khương

Kết thúc phần trình diễn HLV Lê Minh Sơn cảm ơn Đình Khương vì mang đến sự rạng rỡ của tuổi trẻ, anh còn chia sẻ Đình Khương "lóe" lên tố chất của một ngôi sao và vượt qua khỏi giới hạn của bản thân. Kết quả, học trò Đức Trí nhận được 14/21 điểm từ hội đồng bình chọn.

Các thí sinh cùng nhau ra sân khấu để lắng nghe kết quả. HLV Hồ Hoài Anh  và HLV Giáng Son giành 3 điểm cho Hakoota Dũng Hà. HLV Lê Minh Sơn dành 3 điểm cho Đình Khương. Và kết quả, Hakoota Dũng Hà là thí sinh có số điểm cao nhất 25 điểm và HLV Đức Trí chọn Đình Khương đi tiếp vào vòng trong. Chương trình nói lời chia tay với Hoàng Ly, Triết Phạm, Minh Cường.

Tập 9 Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 29/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều
Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

VOV.VN -Sa Huỳnh khiến người nghe nổi da gà bởi chất nhạc đặc trưng của mình khi sáng tác và thể hiện ca khúc "Họan thư" trên sân khấu Sing my song.

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

Sing my song: “Nổi da gà” với giọng ca “Hoạn thư” - Truyện Kiều

VOV.VN -Sa Huỳnh khiến người nghe nổi da gà bởi chất nhạc đặc trưng của mình khi sáng tác và thể hiện ca khúc "Họan thư" trên sân khấu Sing my song.

Nguyễn Thành Đạt “Sing my song” trưởng thành từ CLB cấp trường
Nguyễn Thành Đạt “Sing my song” trưởng thành từ CLB cấp trường

VOV.VN - Xuất hiện trong tập cuối vòng Ghi âm chương trình “Sing my song” 2018, Nguyễn Thành Đạt mang tới ca khúc “Thèm yêu”.

Nguyễn Thành Đạt “Sing my song” trưởng thành từ CLB cấp trường

Nguyễn Thành Đạt “Sing my song” trưởng thành từ CLB cấp trường

VOV.VN - Xuất hiện trong tập cuối vòng Ghi âm chương trình “Sing my song” 2018, Nguyễn Thành Đạt mang tới ca khúc “Thèm yêu”.

Sing my song: Lộn xộn band vào bán kết nhờ ca khúc phê phán sống ảo
Sing my song: Lộn xộn band vào bán kết nhờ ca khúc phê phán sống ảo

VOV.VN - Viết "Nổi tiếng dễ không", Lộn Xộn band bước tiếp vào vòng bán kết với ca khúc phản ánh lối sống ảo trên mạng xã hội hiện nay.

Sing my song: Lộn xộn band vào bán kết nhờ ca khúc phê phán sống ảo

Sing my song: Lộn xộn band vào bán kết nhờ ca khúc phê phán sống ảo

VOV.VN - Viết "Nổi tiếng dễ không", Lộn Xộn band bước tiếp vào vòng bán kết với ca khúc phản ánh lối sống ảo trên mạng xã hội hiện nay.

Sing my song: Hồ Hoài Anh “chơi chiêu” giúp Andiez nhận điểm tuyệt đối
Sing my song: Hồ Hoài Anh “chơi chiêu” giúp Andiez nhận điểm tuyệt đối

VOV.VN -Dù bị HLV Hồ Hoài Anh chê "Không hay!" nhưng Nam Trương Andiez vẫn nhận điểm tuyệt đối tại Sing my song.

Sing my song: Hồ Hoài Anh “chơi chiêu” giúp Andiez nhận điểm tuyệt đối

Sing my song: Hồ Hoài Anh “chơi chiêu” giúp Andiez nhận điểm tuyệt đối

VOV.VN -Dù bị HLV Hồ Hoài Anh chê "Không hay!" nhưng Nam Trương Andiez vẫn nhận điểm tuyệt đối tại Sing my song.