Tác giả “Nơi đảo xa” dần bình phục sau tai biến

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà báo Thế Hiển - con trai nhạc sĩ Thế Song cho biết cha anh đã ra viện và sức khỏe dần ổn định dù không đi lại được.

PV: Nhạc sĩ, nhà báo Thế Hiển - con trai nhạc sĩ Thế Song – tác giả ca khúc nổi tiếng “Nơi đảo xa” vừa gửi tặng VOV một sáng tác mới của anh mang tên “Gửi sóng”. Trước hết, xin gửi lời cảm ơn anh vì món quà ý nghĩa này. Những ngày Biển Đông đang "dậy sóng", công chúng lại nhớ và nghe ca khúc “Nơi đảo xa” rất nhiều. Được biết, ông phải điều trị trên giường bệnh do bị tai biến lần 2, anh có thể cho biết sức khỏe của nhạc sĩ Thế Song hiện ra sao rồi?

NS Thế Hiển: Bố tôi (nhạc sĩ Thế Song) tuổi cũng đã cao, năm nay 81 tuổi, nên sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Vừa rồi, ông cũng phải nằm viện hơn một tháng do bệnh tật. Hiện tại, ông đã về nhà, tinh thần cũng đã khá ổn định, chỉ có điều ông không đi lại được, không nói chuyện được với mọi người.

Ca sĩ Tùng Dương tới thăm nhạc sĩ Thế Song (giữa) và nhạc sĩ, nhà báo Thế Hiển (phải)

Ca khúc “Nơi đảo xa” của bố tôi là một ca khúc nổi tiếng và đi vào lòng công chúng yêu nhạc từ lâu. Có thể nói, đây là ca khúc đầu tiên khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bài hát mỗi lần vang lên đều tạo cho người nghe cảm xúc trân trọng những mảnh đất quê hương, trân trọng biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Trong thời điểm này, có nhiều phiên bản khác nhau do các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến các bạn trẻ mang tấm lòng của cá nhân họ thể hiện tình yêu đất nước qua một tác phẩm chung - tạo ra một hiệu ứng rất tốt cho cộng đồng xã hội. Là con trai của nhạc sĩ Thế Song, tôi cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi tác phẩm của ông được nhiều người quan tâm biết đến và thể hiện.

PV: Khó có ca khúc nào vượt qua kỷ lục: nhiều người hát, có những phiên bản đến hơn 1.000 người, là ca khúc về biển đảo hay nhất... Với tư cách của một nhạc sĩ, nhà báo Thế Hiển anh đánh giá như thế nào?

NS Thế Hiển: Nó hơi riêng một chút, vì ca khúc “Nơi đảo xa” của bố tôi được viết từ những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc đó tôi còn khá nhỏ nên bài hát quá thấm trong tôi vì nó đâu chỉ có ý nghĩa với riêng tôi và gia đình mà đó là tầm ảnh hưởng của cộng đồng chung rồi. Tôi chỉ kể một câu chuyện của “Nơi đảo xa” thế này để trả lời câu hỏi của bạn.

Lời ca khúc "Gửi sóng"

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi hiện là Phó Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam là người đầu tiên đệm piano thu thanh ca khúc này tại Đài TNVN. Thời điểm đó anh là sinh viên đã về nhà tôi và hỏi ông rằng: “Tại sao chú lại có thể sáng tác một bài hát có giai điệu, lời ca đẹp và hoàn hảo như thế?”. Rồi cứ như vậy, hai người trò chuyện thâu đêm về cách thể hiện ca khúc.

Lúc đó, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi cũng tâm sự với bố tôi là: “Bài này của chú đáng ra phải đưa vào giáo trình giảng dạy trong khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)”. Nghe vậy, bố tôi chỉ cười, vì chính ông cũng không hình dung được một tác phẩm của một cá nhân đưa vào trong một giáo trình ở một trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp thì nó sẽ thế nào.


Ca khúc "Nơi đảo xa" do NSƯT Tiến Thành thể hiện

Sau một thời gian, ca khúc cũng đã được đưa vào trong giáo trình giảng dạy và rất nhiều thế hệ ca sĩ đã chọn lựa để thể hiện chuyên môn của mình. Đó chính là một thành công nhất định của “Nơi đảo xa” ở lĩnh vực giáo dục.

PV: Kể từ đó đến nay, “Nơi đảo xa” vẫn tồn tại một sức sống mãnh liệt. Và đó chính là lý do để anh viết “Gửi sóng” - một ca khúc mới của mình? Hoặc có thể nói nhạc sĩ con viết tiếp câu chuyện “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ cha?

NS Thế Hiển: Tôi không dám thể hiện mình theo bước đi của “Nơi đảo xa”, vì mỗi tác phẩm đều độc lập. “Gửi sóng” của tôi chỉ muốn nhắn nhủ một câu chuyện đơn giản từ mạch cảm xúc tình yêu quê hương đất nước của “Nơi đảo xa” qua hình ảnh con sóng. Con sóng hiền hòa, con sóng rì rào con sóng vẫn hàng ngày hàng đêm. Đối với người lính ở ngoài biển khơi thì giá trị của tình cảm, tình yêu đôi lứa, tình vợ chồng hạnh phúc chung thủy là điều họ trân trọng nhất.

Nhạc sĩ, nhà báo Thế Hiển.

Đặc biệt ở thời điểm bây giờ, việc gửi tình thương yêu của mình rất đơn giản. Nhưng việc đó không thể bằng tình cảm gửi qua con sóng bởi những người lính phải chắc tay súng canh giữ biển đảo hàng ngày hàng giờ. Con sóng tình yêu bao quanh người lính khiến họ cảm thấy mình không đơn côi. Và người lính luôn nhận được những tình cảm đó gửi từ đất liền sẽ vững tin trước mọi thử thách.



Ca khúc "Gửi sóng" do ca sĩ Minh Quân thể hiện


PV: Nhạc sĩ Thế Song đã dùng hình ảnh tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu biển đảo quê hương ở ca khúc “Nơi đảo xa” vậy nhạc sĩ Thế Hiển sử dụng chất liệu hay thủ pháp sáng tác nào để viết lên hình tượng con sóng gửi những thương yêu của mình?

NS Thế Hiển: Khi viết ca khúc này thì cảm xúc cá nhân nó cũng bột phát. Tôi muốn tạo ra những nét giai điệu có lúc dàn trải, rồi với những quảng nhảy để tạo lên cảm giác những con sóng không đều nhau. Những con sóng xô bờ, khi dạt dào, khi dâng trào và nếu nghe, người nghe sẽ cảm nhận được những con sóng êm ả rồi dữ dội thể hiện khát khao của người lính ngoài hải đảo.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Thế Hiển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên