Tự hào “Làng Chăm ơn Bác”
VOV.VN -Cách đây 30 năm, nhạc sĩ Amư Nhân đã sáng tác ca khúc“Làng Chăm ơn Bác” để thể hiện tấm lòng của ông và đồng bào Chăm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
30 năm trước, nhạc sĩ Amư Nhân (ở làng Chăm Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã sáng tác ca khúc “Làng Chăm ơn Bác” để thể hiện tấm lòng của ông và đồng bào Chăm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là ca khúc hay của người Chăm về Bác trong các buổi sinh hoạt chính trị và sinh hoạt cộng đồng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp Tết Độc lập, Việt Quốc, phóng viên Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết “Tự hào Làng Chăm ơn Bác” nói về tình cảm của người dân làng Chăm Phú Nhuận với Bác Hồ kính yêu.
Ca khúc Làng Chăm ơn Bác của nhạc sĩ Amư Nhân. |
Nhạc sĩ Amư Nhân chia sẻ: "Ngay cả cái tựa đề bài hát rất là mộc mạc. Nó nói lên dân làng Chăm đang đi lên, vì nhờ có Bác Hồ của chúng ta đem lại độc lập tự do cho đất nước. Riêng bản thân tôi là người nhạc sĩ, tôi đã cảm nhận được điều đó và sáng tác để thể hiện tấm lòng của người Chăm đối với Bác Hồ kính yêu".
Nhạc sĩ Amư Nhân - tác giả ca khúc "Làng Chăm ơn Bác" |
Ông Trần Văn Vính, trưởng thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước cho biết: "Bài hát này đi rất xa, mà cũng rất gần gũi với làng Chăm chúng tôi. Khi bài hát Làng Chăm ơn Bác cất lên, dân làng Phú Nhuận chúng tôi rất tự hào".
Người dân làng Chăm, ai cũng biết hát "Làng Chăm ơn Bác" của Amư Nhân |
Học sinh Trường Tiểu học Phú Nhuận đang hát bài "Làng Chăm ơn Bác". |
Đến nay, trong làng hầu như ai cũng thuộc bài hát này. Ông Đổng Hộ, Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn Phú Nhuận cho biết: "Con cháu ai cũng noi theo hết. Trong làng này từ người già tới trẻ nhỏ đều biết hát bài đó hết. Hát để tưởng nhớ cái công lao của Bác đã xây dựng đất nước. Và cho đến thế hệ hôm nay, cho dù Bác có mất đi, nhưng Bác vẫn còn trong trái tim chúng tôi".
Thế hệ sau nối tiếp thế hệ đi trước. Niềm tin vào Chủ tịch Hồ Chí Minh cứ thế sống mãi với thời gian, trong nhịp đập trái tim của người dân làng Chăm Phú Nhuận, Ninh Thuận nói riêng và đồng bào Chăm cả nước. Tình cảm ấy vang vọng mãi suốt chiều dài lịch sử dân tộc./.