Tuấn Ngọc say đắm bên Lệ Thu trong tình ca Ngô Thụy Miên

VOV.VN -Khán giả thủ đô Hà Nội đã có 1 buổi tối lắng đọng với những bản tình ca bất hủ của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên trong đêm nhạc “Riêng một góc trời”.

Tối 6/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, đêm nhạc vinh danh các nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên “Riêng một góc trời” đã được tổ chức với sự tham gia của hai ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc và Lệ Thu, cùng với sự góp mặt của các ca sĩ Lê Hiếu, Ngọc Châm, Tuấn Hiệp, Sao mai Phương Anh.
“Riêng một góc trời” là đêm nhạc thuộc chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” do công ty Vàng son một thuở thực hiện, nhằm vinh danh những sáng tác tuyệt vời của người nhạc sĩ tài hoa Ngô Thụy Miên.
Ca sĩ Tuấn Hiệp ngọt ngào song ca cùng nữ ca sĩ Hồng Mơ.
Tuấn Hiệp- ca sĩ từng đoạt giải Nhì Tiếng hát truyền hình 2002, giọng hát trầm, có độ dày, hơi gai góc, phong sương, cách hát tự sự của anh dường như rất phù hợp với các tác phẩm của Ngô Thuỵ Miên.
Ngọc Châm hát cùng tiếng saxophone Hoàng Tùng.
"Bài tình ca cho em" dưới sự thể hiện của giọng ca Lê Hiếu đưa khán giả trở lại những giai điệu quen thuộc đã in sâu trong kỷ niệm bao người. 

Ca sĩ hải ngoại Lệ Thu thể hiện ca khúc “Giáng Ngọc” và ngay sau đó là ca khúc “Dấu tình sầu”. Cả 2 ca khúc này được nhạc sĩ Lê Thuỵ Miên lấy cảm hứng từ một cô gái có vẻ đẹp lãng mạn, kiêu sa học tại trường trung học nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi đó nhạc sĩ là một chàng sinh viên đại học.
Lệ Thu đã ngoài 70 tuổi. Trên sân khấu, bà vẫn chứng tỏ sức hút danh ca của mình khi hát những ca khúc đã một đời gắn bó.
Lệ Thu cũng đặc biệt song ca với Lê Hiếu ca khúc “Mù thu cho em”. Nhạc Ngô Thụy Miên là nhạc tình, khoảng cách tuổi tác giữa Lệ Thu và Lê Hiếu khá xa nên anh xin phép trước Lệ Thu là khi hát sẽ xin được nhìn khán giả, bởi nếu nhìn sang cô hát “tình” quá sẽ không phải phép.

Sự xuất hiện của nam danh ca Tuấn Ngọc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả theo dõi chương trình.
Bước ra từ giữa sân kháu trên những bục cao với ca khúc “Chiều nay không có em”, nam danh ca hút hồn khán giả bởi phong cách quý ông lịch lãm, giọng hát kiêu bạc, lững thững trong những miền nhớ đầy vơi.
Ngay sau đó, Tuấn Ngọc cũng đã hát ca khúc “Áo lụa Hà Đông” với màn trình diễn của những tà áo dài thướt tha. Nam ca sĩ cũng khiến khán giả ngây ngất khi trình diễn ca khúc mà tên của nó trùng với tên của đêm nhạc vinh danh này - “Riêng một góc trời”.
Khi nhắc tới Ngô Thuỵ Miên, không thể không nhắc tới 1 sáng tác của ông đó là ca khúc “Niệm khúc cuối”. Ca khúc này đã được song ca bởi Lệ Thu và Tuấn Ngọc.
Chương trình kết thúc và để lại những dư âm lắng đọng trong lòng những khán giả hâm mộ nhạc Ngô Thuỵ Miên.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuấn Ngọc tiết lộ về cuộc sống của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
Tuấn Ngọc tiết lộ về cuộc sống của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

VOV.VN - Với Tuấn Ngọc, được hát một đêm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này là hạnh phúc của riêng anh...

Tuấn Ngọc tiết lộ về cuộc sống của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

Tuấn Ngọc tiết lộ về cuộc sống của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

VOV.VN - Với Tuấn Ngọc, được hát một đêm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này là hạnh phúc của riêng anh...