Tùng Dương: 10 năm ca hát, 1 trang cuộc đời

VOV.VN - Liveshow “Thập kỷ hoan ca” diễn ra tối 12/12 như một lời minh chứng về con người và con đường âm nhạc độc đạo của Tùng Dương trong 10 năm qua.

Khác với một sân khấu hoa mỹ, một chương trình được xây dựng cầu kỳ về mặt nội dung, khán giả đến với liveshow “Thập kỷ hoan ca” của Tùng Dương tối 12/12 tại Hà Nội như bước vào trong một thế giới siêu thực, với sự chiêm nghiệm về vũ trụ, trái đất, về nhân sinh và con đường độc đạo của Tùng Dương. Trong 10 năm ca hát, với những ngây ngô, những thăng trầm, những buồn vui, những trải nghiệm và cả những đam mê đắm đuối đều được Tùng Dương một lần thể hiện hết trên sân khấu.

Khán giả như được thấy lại một Tùng Dương vụng dại ở cái tuổi còn rất trẻ, trong những sáng tác đã đi cùng với anh trong suốt chặng đường vừa qua như “Ôi quê tôi” (Lê Minh Sơn), “Quê nhà” (Trần Tiến). Rồi Tùng Dương đó lại trở nên dịu dàng, da diết và ngọt ngào với “Ru con mùa đông” (Đặng Hữu Phúc), “Mẹ tôi” (Trần Tiến).


Khi đã ru khán giả vào một bản hòa ca êm ái, Tùng Dương bất ngờ như bừng tỉnh, như tìm thấy cái tôi điên dại của mình một cách rất bản năng với “Sen hồng hư không/Mưa bay tháp cổ” (Trần Tiến). Để rồi, bước trên một con đường “Độc đạo” với sự phá cách rất riêng mà không bị lẫn với bất kỳ một nghệ sĩ nào của Việt Nam.

Thế nhưng, Tùng Dương đó điên đấy, bản năng đấy nhưng cũng rất trữ tình và lãng mạn. Khi khoác lên bộ vest đen, hát những ca khúc của Giáng Son như “Thu cạn/Cỏ và mưa”, sáng tác của Đỗ Bảo mang tên “Mây”, Tùng Dương nhẹ nhàng khi vuốt cao giọng hát. Loạt sáng tác tiếp theo của Sa Huỳnh như lật cho Tùng Dương sang một trang mới, một trang thấm đầy giọt nước mắt của hạnh phúc.


Trên sân khấu, Tùng Dương đã nhiều lần bật khóc khi lần đầu nói về bạn đời và cậu con trai mới sinh của mình trước đông đảo khán giả có mặt tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô tối 12/12. Nam ca sĩ đã không kiềm được xúc động khi hát những ca khúc như “Oa oa”, “Trời cho”… những ca khúc mà anh muốn dành tặng cho con trai mới sinh của mình.

Tùng Dương chia sẻ rằng: “Khi sinh con mới hiểu được lòng cha mẹ. Tôi đã muốn có con lâu rồi nhưng đến giờ mới được trời cho. Một sinh linh mới ra đời, đồng nghĩa với việc cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Tôi muốn cảm ơn người bạn đời của tôi, giờ cô ấy vẫn đang ở viện…”.

Không giống như nhiều chương trình khác, khi nghệ sĩ có thể thả lỏng và hát an toàn hơn ở phần cuối chương trình, Tùng Dương lại mãnh liệt và liên tục khoe giọng với những nốt chuyển rất bất ngờ, khiến khán giả phải liên tục vỗ tay theo những sáng tác “Hò biển” (Nguyễn Cường), “Con cò” (Lưu Hà An), “Chiếc khăn Piêu” (Doãn Nho).

Hiếm có một ca sĩ nào, khi trình diễn 22 ca khúc liên tục trong một liveshow mà có thể giữ vững được phong độ, giữ được chất giọng, âm sắc và cảm xúc của mình một cách đáng nể như của Tùng Dương. Nhìn một cách tổng quát, đúng như mục đích ban đầu của mình, Tùng Dương đã đưa khán giả nhìn lại chặng đường 10 năm ca hát của mình với những điểm nhấn rất đặc biệt, với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh.


Trong suốt chiều dài chương trình, có những khi khán giả cảm thấy rời rạc bởi nội dung mang tính tổng hợp, có những khi Tùng Dương quá an toàn trong những sáng tác quen thuộc, nhưng chính điều đó đã tạo được một sự điên rất “ngầm”. Không phải cứ an toàn đồng nghĩa với nhàm chán. Sự thăng hoa của dàn nhạc với những bản phối rất khó “nhằn”, sự sáng tạo của người làm nhạc cùng với sự “vẫy vùng” của Tùng Dương trong những vùng đất quen thuộc khiến khán giả bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Tùng Dương biết tiết chế hơn, biết trầm lắng và điều khiển giọng hát như anh đang dạo chơi trên một bản nhạc của cảm xúc.

Đôi khi, trên con đường “Độc đạo” của mình, Tùng Dương cũng gặp gỡ những người bạn tri kỷ - những người phụ nữ tri kỷ. Sự xuất hiện của hai khách mời Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý là điểm nhất đặc biệt của liveshow. Nếu như Thanh Lam “điên dại như bão tố” cùng Tùng Dương trong “Độc đạo”, “Huyền thoại Hồ núi Cốc/Hồ trên núi” thì Lê Cát Trọng Lý lại nhẹ nhàng như một cơn gió.

Tùng Dương song ca cùng Thanh Lam

Tùng Dương tự nhận rằng, anh có rất nhiều sự đồng điệu về mặt tâm hồn với cả Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý. Nhưng, để đi đến được bước đường này, sự ủng hộ của khán giả cũng rất quan trọng.

Tùng Dương hát với Lê Cát Trọng Lý ca khúc "Hương lạc", "Lúng ta lúng túng"

Nam ca sĩ chia sẻ: “Lần nào làm liveshow, Dương cũng không ngủ đc. Nhưng khi thấy khán gỉa đến đây, không còn chỗ trống nào, Dương cảm nhận được tình cảm của họ. Khán giả đã đi qua những vũng miền âm nhạc cùng với Tùng Dương, song hành với niềm vui, nỗi buồn và cả những trăn trở. Sau hơn 1 thập kỷ, Tùng Dương mới tìm ra được mình là ai. Từ 2004 đến giờ đã thay đổi rất nhiều mới tìm ra được Độc đạo của mình”.

10 năm – “Một thập kỷ hoan ca”, 10 năm để lật sang trang mới của cuộc đời. Nhưng trên con đường âm nhạc của mình, Tùng Dương vẫn sẽ tiếp tục bước bằng cái tôi “điên và rất khó đoán”, bằng thái độ hân hoan và niềm đam mê âm nhạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương: Có những thất bại chỉ riêng mình biết
Tùng Dương: Có những thất bại chỉ riêng mình biết

Một thập kỷ hoan ca là tựa đề hai đêm nhạc Tùng Dương diễn ra đầu tháng 12 tại Hà Nội.

Tùng Dương: Có những thất bại chỉ riêng mình biết

Tùng Dương: Có những thất bại chỉ riêng mình biết

Một thập kỷ hoan ca là tựa đề hai đêm nhạc Tùng Dương diễn ra đầu tháng 12 tại Hà Nội.

Tùng Dương hội ngộ Thanh Lam - Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới
Tùng Dương hội ngộ Thanh Lam - Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới

VOV.VN -Ca sĩ Tùng Dương sẽ có dịp hội ngộ cùng diva Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới, đánh dấu hơn 10 năm anh gắn bó với làng nhạc Việt.

Tùng Dương hội ngộ Thanh Lam - Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới

Tùng Dương hội ngộ Thanh Lam - Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới

VOV.VN -Ca sĩ Tùng Dương sẽ có dịp hội ngộ cùng diva Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý trong liveshow mới, đánh dấu hơn 10 năm anh gắn bó với làng nhạc Việt.

Tùng Dương phấn khích khi song ca cùng danh ca Bảo Yến
Tùng Dương phấn khích khi song ca cùng danh ca Bảo Yến

VOV.VN -Trong liveshow "Đường xưa", Bảo Yến và Tùng Dương sẽ song ca bài hát chính của chương trình.

Tùng Dương phấn khích khi song ca cùng danh ca Bảo Yến

Tùng Dương phấn khích khi song ca cùng danh ca Bảo Yến

VOV.VN -Trong liveshow "Đường xưa", Bảo Yến và Tùng Dương sẽ song ca bài hát chính của chương trình.

CS Tùng Dương: “Khán giả hãy thách thức tôi… điên”
CS Tùng Dương: “Khán giả hãy thách thức tôi… điên”

VOV.VN - Với Tùng Dương, anh dám mơ những giấc mơ điên rồ nhất, tự thách thức khán giả và thách thức chính mình để rồi biến nó thành hiện thực bằng âm nhạc.

CS Tùng Dương: “Khán giả hãy thách thức tôi… điên”

CS Tùng Dương: “Khán giả hãy thách thức tôi… điên”

VOV.VN - Với Tùng Dương, anh dám mơ những giấc mơ điên rồ nhất, tự thách thức khán giả và thách thức chính mình để rồi biến nó thành hiện thực bằng âm nhạc.