“Vang mãi khúc quân hành” - đêm nghệ thuật đặc biệt dành cho người lính

VOV.VN - Chương trình “Vang mãi khúc quân hành” là dịp để các nghệ sĩ Quân đội gặp mặt, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật từng đạt giải tại các cuộc thi lớn.

Tối 19/12, tại Nhà hát Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang mãi khúc quân hành".

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không", 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968.

Đến dự chương trình có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong và ngoài Quân đội… 

Đại diện các vị lãnh đạo khách mời tại sự kiện

Chương trình có sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội. Chương trình gồm nhiều tiết mục hòa tấu dàn nhạc nghi lễ, dàn nhạc dân tộc, hợp xướng, tốp ca, hát - múa, đơn ca, trích đoạn chèo...

Chương trình “Vang mãi khúc quân hành” là dịp để các nghệ sĩ Quân đội gặp mặt, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng, từng đoạt giải cao tại các liên hoan quốc tế, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, toàn quân; tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa, tư tưởng của thời đại Hồ Chí Minh, là bản hùng ca bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vang mãi bài ca Tháng Mười“- đêm giao lưu nghệ thuật hoành tráng, xúc động
“Vang mãi bài ca Tháng Mười“- đêm giao lưu nghệ thuật hoành tráng, xúc động

VOV.VN - Đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười” kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra tối 29/10 tại Hà Nội.

“Vang mãi bài ca Tháng Mười“- đêm giao lưu nghệ thuật hoành tráng, xúc động

“Vang mãi bài ca Tháng Mười“- đêm giao lưu nghệ thuật hoành tráng, xúc động

VOV.VN - Đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười” kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra tối 29/10 tại Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“
Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về” đã diễn ra tối 11/11 tại Hà Nội.   

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về” đã diễn ra tối 11/11 tại Hà Nội.   

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru“
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru“

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật "Đất nước lời ru" hội ngộ những giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích như Đăng Dương, Tân Nhàn, NSƯT Trung Đức...

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru“

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru“

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật "Đất nước lời ru" hội ngộ những giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích như Đăng Dương, Tân Nhàn, NSƯT Trung Đức...

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“
Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

VOV.VN - Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

Chương trình nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương: Nơi mong đợi trở về“

VOV.VN - Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.