"Đến lúc hôn mê, NSND Hoàng Dũng vẫn nói mơ lấy đồ để ông đi quay"

VOV.VN - NSND Hoàng Dũng đã thực sự "trở về giữa yêu thương" trong vòng tay gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những thế hệ học trò vô cùng yêu quý, kính trọng ông.

Sáng 20/2, tang lễ NSND Hoàng Dũng đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. NSND Hoàng Dũng đã thực sự "trở về giữa yêu thương" trong vòng tay gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những thế hệ học trò vô cùng yêu quý, kính trọng ông.

NSND Mạnh Cường: "NSND Hoàng Dũng đã đưa Nhà hát kịch Hà Nội lên một tầm cao mới"

Dù biết với người bị ung thư, khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nhưng nghe tin tôi vẫn choáng váng, một luồng điện chạy dọc sống lưng, rất khó tả.

Tôi biết lớp của anh Hoàng Dũng, chị Minh Vượng, anh Hồng Sơn… từ ngày chập chững vào trường. Ngày ấy, tôi hay sang trường Nghệ thuật Hà Nội, đến nhà Thái học, Văn Miếu Quốc Tử Giám để xem các anh chị trả bài. Năm 1977, tôi đi thi trường Nghệ thuật Quân đội, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các anh chị, bày cho tôi tiểu phẩm để thi đỗ.

Ra trường, mỗi người một công việc. Sau này, tôi về làm trưởng phòng quản lý nghệ thuật ở Sở Văn hoá, phụ trách 6 đơn vị trong đó có Nhà hát kịch Hà Nội, lúc ấy mới có cơ hội làm việc nhiều hơn với anh Hoàng Dũng. Anh Hoàng Dũng là một người rất thông minh, các đề xuất trong kịch bản vô cùng chuẩn xác. Sau này, khi anh lên làm Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội năm 2007, anh đã đưa nhà hát lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, anh còn là giảng viên Đại học Sân khấu điện ảnh và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh có công lớn trong việc thu hút rất nhiều học viên giỏi về để đầu tư, đào tạo.

Anh Dũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo tại chỗ. Đào tạo tại trường là một phần thôi, nhưng đào tạo theo phong cách riêng của nhà hát lại là vấn đề khác. Mỗi nhà hát đều phải có phong cách riêng, kịch Hà Nội không thể giống kịch Trung ương, không thể giống Nhà hát Tuổi trẻ… Anh lọc được những người tốt nhất, ví dụ như NSND Công Lý, NSND Trung Hiếu  - đó là 2 người xuất sắc ở Nhà hát kịch Hà Nội, ngoài ra còn rất nhiều diễn viên tài năng khác nữa. Tôi cho rằng, Nhà hát kịch Hà Nội lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ anh Hoàng Dũng. Tôi kính trọng anh về đức độ, tài năng, về khả năng đào tạo, đặc biệt là đào tạo. Anh đã tạo ra được một phong cách riêng biệt của Nhà hát kịch Hà Nội không thể trộn lẫn.

Ngoài đời, anh Dũng rất hiền lành, anh chỉ hút thuốc lá nhiều thôi chứ không uống rượu đâu. Cách đây 4 năm, tình cờ gặp anh trong một bữa tiệc nhỏ, tôi nhớ hôm đó anh chỉ uống một chút rượu. Tôi còn định sau Tết anh em về hưu, tập trung ngồi uống với nhau chén rượu. Tôi không ngờ đó là chén rượu đầu tiên và cũng là chén rượu cuối cùng tôi được ngồi uống với anh.

Kể cả khi về hưu, anh hoạt động nhiều hơn và hầu như không lúc nào anh ngưng nghỉ. NSND Hoàng Dũng đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật sân khấu truyền hình nước nhà và là tấm hương cho thế hệ diễn viên trẻ về sức lao động và sự cống hiến.

NSƯT Chu Hùng: "Không có sự vĩnh biệt, Hoàng Dũng vẫn sống mãi"

Ngày hôm nay, mọi người thường nói là đến để vĩnh biệt Hoàng Dũng, nhưng với suy nghĩ của Chu Hùng: không có sự vĩnh biệt, Hoàng Dũng vẫn sống mãi.

Bộ 3 chúng tôi ngày xưa Hồng Sơn, Hoàng Dũng, Chu Hùng đã ở bên nhau từ ngày chập chững bước chân vào nghề, thi cùng một trường, được tuyển cùng một tiểu phẩm và cùng thi đỗ.

Nghe tin Dũng mất đúng vào ngày mùng 3 Tết, tôi sững sờ, chết điếng. Tự nhiên ký ức cứ hiện lên, từ ngày trẻ hai thằng đi học như thế nào… Tôi và Hoàng Dũng cùng sinh năm 1956, nhưng tôi sinh đầu năm còn Dũng sinh cuối năm. Nói là bằng năm nhưng tôi hơn Dũng một tuổi. Trong tôi lúc nào cũng coi Dũng là thằng em mình, phải bảo vệ nó. Thời thanh niên, gia đình Dũng rất nghèo, Dũng ra trường được 1, 2 năm thì bố Dũng mất. Chúng tôi coi nhau như anh em ruột, gắn bó, yêu nghề, say nghề lắm. Ra trường, lăn lộn với nghề, xây dựng gia đình, cuộc sống bề bộn, cũng có lúc anh em không gặp được nhau nhưng luôn nhớ đến nhau.

Tôi vẫn nhớ vở "Ăn mày dĩ vãng" của nhà văn Chu Lai mà Dũng đóng chính đi hội diễn ở Thái Nguyên những năm 1988-1990. Đột xuất là gần đến ngày diễn, Dũng được mời đi tham quan, giao lưu ở bên Nga, trong khi 3 hôm nữa là vào hội diễn rồi. Hoàng Dũng bèn đến gặp tôi và nói: Chỉ có ông giúp được tôi thôi, ông cứu tôi một bàn này đi. Tôi cười và động viên bạn cứ đi, tôi sẽ giúp. Tôi nhận lại kịch bản từ Dũng, trong vòng hai hôm, tôi thay Dũng để hoàn thành vai diễn trong "Ăn mày dĩ vãng".

Cuộc đời ngắn ngủi quá. Điểm lại trong lớp của tôi ngày xưa chỉ còn Hoàng Dũng, Chu Hùng, Minh Vượng tồn tại với nghề. Anh em như một khối đoàn kết, mất đi người nào là chua xót người đó. Thật là đau đớn!.

Diễn viên Bình An: "Điều đáng tiếc nhất là tôi chưa được làm phim với thầy"

Không chỉ đối với tôi, mà với tất cả học sinh trong trường Sân khấu Điện ảnh và nhiều thế hệ diễn viên khác nữa, NSND Hoàng Dũng là người thầy đáng kính, là tấm gương về lao động nghệ thuật để chúng tôi noi theo. Ngày hôm nay, dịch bệnh rất căng thẳng nhưng chúng tôi không thể không có mặt, đến giờ tôi vẫn còn chưa hết "sốc" và buồn.

Điều quý giá nhất là trong quá trình làm việc với VFC, tôi được thầy chỉ dạy rất nhiều về cách diễn, thoại...  Những ngày mới vào nghề, khi đó tôi chỉ đi thi các tiết mục dạng năng khiếu thôi, thầy làm Ban giám khảo. Sau này, tôi đóng phim nhiều hơn, được thầy chỉ bảo, giúp đỡ tận tình. Được thầy Hoàng Dũng chứng kiến, dìu dắt từ ngày đầu còn chập chững đến hôm nay, đó là điều vô cùng quý giá và may mắn.

Diễn viên Quỳnh Nga: "Đến lúc hôn mê, bố vẫn nói mơ lấy đồ để bố đi quay"

Thầy Hoàng Dũng rất thương diễn viên, thương con cháu làm cùng. Khi nghe tin thầy mất, tất cả mọi người đều “sốc”. Cũng biết là thầy có bệnh, nhưng không ai nghĩ thầy ra đi nhanh như thế. Tôi rất đau lòng và không muốn chấp nhận sự thật đấy.

Những ngày cuối cùng, cho đến lúc hôn mê, bố vẫn nói mơ rằng: "Lấy đồ cho bố để bố đi quay". Bố cảm thấy có lỗi với mọi người, với ekip "Trở về giữa yêu thương" bởi đang quay phim thì bố bị bệnh nặng. Đến lúc cuối đời, bố vẫn vô cùng trách nhiệm, day dứt với nghề. Bố ra đi khi còn rất nhiều trăn trở, dự định. Chỉ ước sao ông trời không cho bố thêm nhiều thời gian để cống hiến với nghề? Có một điều an ủi là bố đã có một cuộc đời, một nghiệp diễn vô cùng huy hoàng, rực rỡ để con cháu tự hào. Vẫn biết là sinh lão bệnh tử, rơi vào ai thì người nấy phải chịu, nhưng với người nghệ sĩ quá đức độ, quá tài năng, vẫn vô cùng xót xa. Tôi đau lòng và không muốn chấp nhận sự thật ấy.

Ngày tôi đi casting phim Sinh tử, bố nói với tôi: "Con hãy cứ làm bằng tất cả cảm xúc thật của mình". Điều quý giá nhất tôi học được ở bố là sự chân thành, lao động nghiêm túc với nghề. Khi quyết định quay lại với nghệ thuật, tôi trải qua rất nhiều chông chênh và hoang mang, tôi không biết làm như thế nào, có thể hết mình được hay không. Nhưng may mắn là được bố động viên, chia sẻ, tôi mới thấy cuộc đời, sự nghiệp của mình còn rất dài và mình phải cố gắng hơn rất nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông đảo đồng nghiệp, học trò đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng
Đông đảo đồng nghiệp, học trò đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng

VOV.VN - Sáng 20/2, tang lễ NSND Hoàng Dũng đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đông đảo đồng nghiệp, học trò đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng

Đông đảo đồng nghiệp, học trò đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng

VOV.VN - Sáng 20/2, tang lễ NSND Hoàng Dũng đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

"Nếu không phải Hoàng Dũng, thì ai có thể làm được?"
"Nếu không phải Hoàng Dũng, thì ai có thể làm được?"

Chia sẻ với Zing, đạo diễn, NSND Khải Hưng kể về những ngày quay phim và lý do ông chọn nghệ sĩ Hoàng Dũng cho vai diễn trong phim "Sinh tử".

"Nếu không phải Hoàng Dũng, thì ai có thể làm được?"

"Nếu không phải Hoàng Dũng, thì ai có thể làm được?"

Chia sẻ với Zing, đạo diễn, NSND Khải Hưng kể về những ngày quay phim và lý do ông chọn nghệ sĩ Hoàng Dũng cho vai diễn trong phim "Sinh tử".

Xúc động clip tri ân cố NSND Hoàng Dũng của ekip "Gái già lắm chiêu V"
Xúc động clip tri ân cố NSND Hoàng Dũng của ekip "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Những hình ảnh thân thiết cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng cùng ekip đã được nhà sản xuất "Gái già lắm chiêu V" chia sẻ trong đoạn clip tri ân đầy xúc động.

Xúc động clip tri ân cố NSND Hoàng Dũng của ekip "Gái già lắm chiêu V"

Xúc động clip tri ân cố NSND Hoàng Dũng của ekip "Gái già lắm chiêu V"

VOV.VN - Những hình ảnh thân thiết cuối cùng của cố NSND Hoàng Dũng cùng ekip đã được nhà sản xuất "Gái già lắm chiêu V" chia sẻ trong đoạn clip tri ân đầy xúc động.