Bảo Thanh: Không thích Tết vì năm nào cũng ôm con khóc một mình

VOV.VN - Bảo Thanh chia sẻ cô không thích Tết, vì năm nào cũng ôm con nằm khóc một mình, vì tủi thân, vì nhớ bố…

Ngày Valentine, chồng luôn gây bất ngờ theo cách riêng

"Valentine năm nay trùng với 29 Tết, nhưng mình không bao giờ quan trọng ngày đó vì cách sống của 2 vợ chồng cũng giản dị, không phô trương. Không có mong ước gì cao xa, chỉ mong anh không phải đi trực, cả nhà được quây quần với nhau.

Chồng Bảo Thanh là người đơn giản, không cầu kỳ, màu mè.

Valentine năm nào anh cũng tặng hoa và socola. Trong lòng Thanh cảm động lắm nhưng ngoài mặt, vẫn hay càu nhàu là anh mua hoa làm gì cho tốn kém, mua socola không sợ vợ béo à. Mọi năm anh vẫn hay dò hỏi vợ thích gì để đưa đi mua, nhưng năm nay thì …bí hiểm lắm. 

Nhớ nhất là Valentine năm ngoái, mình phải đi diễn ở Nhà hát, chồng gọi điện bảo bận đi trực, nghe xong cũng buồn và tủi thân lắm vì không được đi chơi. Đến khi diễn xong, anh gọi điện bảo gọi sẵn taxi cho em ngoài cổng rồi. Tưởng anh nói thật, ra đến nơi mình thấy anh đợi sẵn, còn tặng một bó hoa hồng rất to nữa, lúc đấy suýt khóc vì cảm động.

Chồng Bảo Thanh luôn gây bất ngờ cho vợ.

Hai vợ chồng ở bên cạnh nhau cũng gần 6 năm rồi, không còn những khoảnh khắc lãng mạn, lung linh như ban đầu, nhưng lúc nào cũng yêu thương, quấn quýt nhau. Anh luôn gây bất ngờ cho vợ nhưng theo cách riêng, không chạy theo trào lưu, không màu mè, hào nhoáng.

Tết năm nào cũng ôm con nằm khóc

Tết Mậu Tuất năm nay, gia đình Bảo Thanh đón niềm vui mới: cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà riêng hai vợ chồng đã tích cóp nhiều năm mới mua được. Mọi năm, ông nội sẽ lo việc thắp hương tổ tiên, hai vợ chồng chỉ lăng xăng phụ việc và đi mua đào, quất. Nhưng năm nay, có nhà riêng rồi, hai vợ chồng sẽ phải tự lo mọi thứ. Thanh phải xem sách hướng dẫn cúng bái, khấn vái như thế nào, rồi gọi điện tham khảo cả hai gia đình.

Tết Mậu Tuất là cái Tết đầu tiên hai vợ chồng có nhà mới.

Cái Tết đáng nhớ nhất mà có lẽ buồn nhất là năm đầu tiên 2 vợ chồng về ở với nhau. Tháng 8 năm đó, Thanh sinh em bé thì đến tháng 12, bố Thanh mất. Thanh ôm em bé 4 tháng tuổi về nhà chịu trang bố.

Bảo Thanh thích những khoảnh khắc quây quần cả gia đình.

Từ ngày yêu đến khi lấy nhau, hầu như năm nào chồng Thanh cũng đi trực. Thú thực là mình không thích Tết, vì Tết nào cũng ôm con nằm khóc một mình, vì tủi thân, vì nhớ bố, vì thiếu thốn tình cảm. Năm nay công việc anh có sự thay đổi nho nhỏ, anh được về nhà đón Tết, lại có nhà mới, nên bọn mình hy vọng cái Tết năm nay sẽ vui hơn, đầm ấm hơn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo Thanh cùng chồng quấn quýt bên nhau tại sự kiện
Bảo Thanh cùng chồng quấn quýt bên nhau tại sự kiện

VOV.VN - Xuất hiện tại sự kiện, hai vợ chồng Bảo Thanh luôn quan tâm quấn quýt bên nhau.

Bảo Thanh cùng chồng quấn quýt bên nhau tại sự kiện

Bảo Thanh cùng chồng quấn quýt bên nhau tại sự kiện

VOV.VN - Xuất hiện tại sự kiện, hai vợ chồng Bảo Thanh luôn quan tâm quấn quýt bên nhau.

“Mẹ chồng” Lan Hương và “con dâu” Bảo Thanh đọ sắc tại sự kiện
“Mẹ chồng” Lan Hương và “con dâu” Bảo Thanh đọ sắc tại sự kiện

VOV.VN - Mẹ chồng Lan Hương mới đây đã có dịp tái ngộ con dâu Bảo Thanh tại một sự kiện.

“Mẹ chồng” Lan Hương và “con dâu” Bảo Thanh đọ sắc tại sự kiện

“Mẹ chồng” Lan Hương và “con dâu” Bảo Thanh đọ sắc tại sự kiện

VOV.VN - Mẹ chồng Lan Hương mới đây đã có dịp tái ngộ con dâu Bảo Thanh tại một sự kiện.