Điện ảnh Hàn Quốc chào Cannes với “The Villainess” - Ác nữ báo thù

VOV.VN - Điện ảnh Hàn Quốc đang có sự chuyển mình mãnh liệt. Và ứng cử viên nặng ký nhất mới đây chính là "The Villainess" - Ác nữ báo thù.

Hạng mục Midnight Screenings của Liên hoan phim Cannes đã từng giới thiệu với khán giả thế giới nhiều bộ phim Hàn Quốc thuộc nhiều thể loại khác nhau, mở đầu là A Bittersweet Life (2005), Host (2006), The Bad And The Weird (2008), The Chaser (2008) và Train To Busan (2016). Năm nay, The Villainess – Ác nữ báo thù tiếp tục là một ứng cử viên nặng ký đến từ "xứ sở kim chi".

The Villainess – Ác nữ báo thù là sản phẩm từ bàn tay nhào nặn của đạo diễn Jung Byung-gil. Bộ phim chính kịch đầu tay do ông đạo diễn là Confession Of Murder, đã đoạt giải Best Thriller Award (Phim kinh dị xuất sắc nhất) ở Brussels International Fantastic Film Fesstival, giúp đạo diễn Jung nhận được rất nhiều sự chú ý. 

Nữ chính gia nhập quân đội hai tháng trước khi phim bấm máy.

Trong The Villainess – Ác nữ báo thù, khả năng đạo diễn của ông được nâng lên một bậc với những cảnh hành động sáng tạo. Phim có sự tham gia của hai diễn viên Kim Ok-vin và Shin Ha-kyun, cặp đôi từng phối hợp ăn ý trong Thirst (2009), The Front Line (2011). Dự đoán, The Villainess – Ác nữ báo thù sẽ được đón nhận nồng nhiệt ở Cannes.

Để đưa The Villainess – Ác nữ báo thù đến với màn ảnh rộng, dàn diễn viên trong phim đã phải vượt qua giới hạn của bản thân về thể lực. Nếu Thirst là phim điện ảnh đã đem tên tuổi nữ diễn viên trẻ Kim Ok-vin đến với khán giả Hàn Quốc, thì cuối cùng cô đã có một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất với The Villainess – Ác nữ báo thù. Để chuẩn bị cho vai diễn này, cô đã phải gia nhập Quân đội hai tháng trước khi phim bấm máy.

Kim Ok-vin buộc phải sử dụng thuần thục các loại vũ khí nguy hiểm như kiếm dài, dao, súng lục, súng tiểu liên, súng bắn tỉa và thậm chí là rìu để vào vai một nữ sát thủ. Trong 70 ngày quay, đã có đến 63 ngày cô phải thực hiện các cảnh hành động, điều đó đòi hỏi cô một thể lực tốt. Những kỹ năng của một võ sư đai đen taekwondo và hapkido đã được cô thể hiện trong The Villainess – Ác nữ báo thù.

Những cảnh hành động độc nhất vô nhị

Những cảnh hành động trong The Villainess – Ác nữ báo thù không hề giống với phim nào trước đây. Kịch bản của đạo diễn Jung Byung-gil, trí tưởng tượng của cựu đồng nghiệp đóng thế Kwon Gui-duck và con mắt sắc sảo của đạo diễn hình ảnh Park Jung-hun là những yếu tố chính trong việc tạo ra các pha hành động. Cả ba đều muốn thử thách chính mình thay vì rập khuôn theo các phong cách hành động đã có sẵn.

Nữ diễn viên Kim Ok-vin.

Mở đầu phim, có cảm giác được quay trong một cú máy (one-take), nhưng thực tế cảnh này quay trong năm ngày, và phải liên tục hiệu chỉnh cho thật nhất có thể. Trong suốt bộ phim, Sook-hee đã phải trải qua việc huấn luyện khắc nghiệt để tấn công vào yếu điểm và hạ gục đối thủ một cách hiệu quả.

Poster phim "Ác nữ báo thù".

Sau vai diễn đầu tay, nét nữ tính của Kim Ok-vin không ngăn cản cô trở thành một ngôi sao hành động. The Villainess – Ác nữ báo thù đã chứng minh rằng, phim hành động nữ chính có thể hay mà không cần những cảnh kheo da thịt../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Train to Busan' cán mốc 1 triệu USD sau 1 tuần công chiếu
'Train to Busan' cán mốc 1 triệu USD sau 1 tuần công chiếu

VOV.VN -Khởi chiếu tại Việt Nam từ 12/8, bom tấn zombie Hàn Quốc Train To Busan đã cán mốc 1 triệu USD chỉ sau một tuần công chiếu, tính hết ngày 19/8.

'Train to Busan' cán mốc 1 triệu USD sau 1 tuần công chiếu

'Train to Busan' cán mốc 1 triệu USD sau 1 tuần công chiếu

VOV.VN -Khởi chiếu tại Việt Nam từ 12/8, bom tấn zombie Hàn Quốc Train To Busan đã cán mốc 1 triệu USD chỉ sau một tuần công chiếu, tính hết ngày 19/8.