Kết phim “Những cô gái trong thành phố” bị chê “ác và nhẫn tâm“

VOV.VN - Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xoay quanh cái kết bi thảm của nhân vật Lan trong phim "Những cô gái trong thành phố".

Cái chết của Lan quá gượng ép, thiếu nhân văn

Tập 34 và cũng là tập cuối của phim "Những cô gái trong thành phố" lên sóng tối 18/4 đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội với nhiều ý kiến trái chiều về cái kết của bộ phim. Sau những tháng ngày "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", Lan (Kim Oanh) và Lâm (NSƯT Công Lý) cuối cùng cũng đến với nhau, họ dành cho nhau tình cảm ngọt ngào, trong sáng và không vụ lợi, tính toán.

Tưởng chừng, Lan và Lâm sẽ có một cái kết hạnh phúc, viên mãn bên nhau sau khi Lâm "hoàn lương", thế nhưng, cuộc đời đã đẩy Lâm vào bước đường cùng của những bi kịch. Anh đau khổ, dằn vặt và đầy uất hận khi Ly (Thúy An) - em gái anh bị nhóm giang hồ bắt và cưỡng bức tập thể để "trừ nợ". Ngay sau đó là đến lượt Lan cũng không thoát, cô bị hai kẻ côn đồ đạp ngã xe khi đang đi ngoài đường.

Chuyện tình nhiều nước mắt của Lâm và Lan.

Tập cuối "Những cô gái trong thành phố" cũng là lúc Cúc và Đức (Mạnh Dũng) làm đám cưới. Lan, Trúc và Mai cùng Cúc đi thử váy cưới, bốn chị em đã rất vui vẻ, ríu rít bên nhau. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu từ đây. Sau khi từ cửa hàng áo cưới trở về nhà, Lan hí hửng khoe Lâm những bức ảnh rạng ngời của cả 4 chị em. Đúng lúc đó, Lan nhìn thấy 2 tên bịt mặt, tay cầm dao phăm phăm lao tới phía Lâm. Lan vội vàng đẩy Lâm ngã và bị dao đâm trúng.

Lâm hốt hoảng khi Lan ngã quỵ, người đầy máu. Hai kẻ bịt mặt cũng vội vã bỏ chạy. Cúc, Trúc và Mai chạy vội ra cổng đỡ Lan. Lâm cũng ôm Lan run rẩy và hô mọi người gọi xe cấp cứu đưa Lan đến bệnh viện trong vô vọng.

Sau khi phim kết thúc, nhiều khán giả phản ứng dữ dội về cái kết bởi cái chết của nhân vật Lan ập đến quá nhanh. Nhiều người cho rằng, một người vui vẻ, đáng yêu và đặc biệt là sống tốt, sống tình cảm, lẽ ra cô phải được hưởng cuộc sống viên mãn thay vì phải ra đi trong đau đớn, khi hạnh phúc chưa kịp mỉm cười. Còn với nhân vật Lâm, sau tất cả, anh vẫn không thể có được một cuộc sống trọn vẹn, hoàn lương bên những người thân yêu của mình.

Cái kết được đánh giá là không có hậu.

Cái kết bi thương ập đến quá nhanh khiến ai nấy không cảm nhận được thực sự ý nghĩa sau cái chết của Lan. Nhiều người xem phải đặt câu hỏi về thông điệp của phim: "Không lẽ các cô gái không được yêu một kẻ xấu hoàn lương?" và những kẻ đã hoàn lương không có cơ hội được làm lại cuộc đời? Phải chăng người tốt luôn gặp tai ương?

Ngay sau tập cuối, trên fanpage của phim, hàng nghìn khán giả bình luận thể hiện sự phản ứng vì cái chết của Lan. Nhiều ý kiến cho rằng phim kết thúc quá bi đát, trái ngược với mong muốn của số đông.

Một độc giả có tên Nguyễn Dung cho biết: "Sau khi xem tập cuối, thấy ghét từ biên kịch đến đạo diễn. Không hiểu sao đạo diễn lại để Lan Voi chết dễ dàng thế, phải cho cô ấy hạnh phúc với chú Lâm môi thâm chứ. Tàn nhẫn với chú Lâm môi thâm và Lan voi quá, ác không chịu được.

Đằng này một phát dao lăn đùng ra chết, xem phim không thôi khóc cũng mệt không chịu được. Nói chung đạo diễn quá ác và nhẫn tâm”.

Đồng quan điểm đó, một độc giả có tên Bùi Quỳnh Anh bình luận, "Không hiểu sao đạo diễn để Lan chết, không hề nhân văn. Chẳng lẽ đạo diễn muốn truyền đạt thông điệp những người từng sai lầm sẽ mất tất cả và không thể có được hạnh phúc".

Độc giả Lê Thị Huyên cũng chỉ rõ ra những "hạt sạn" còn tồn động trong phim. Người này viết, "Kết thúc không hay, uổng công mong một cái kết nhân văn. Tùng Mai thì nợ chưa trả, đi vào nam, cũng không biết tác giả chính của cái thai em Mai ngơ ngác là Tùng hay ông Khanh. Cô và mẹ Mai cũng không hề biết Mai có bầu…”.

Kết bi nhưng có chiều sâu, lấy nước mắt của khán giả

Nhiều ý kiến cùng cho rằng Lâm và Lan hoàn toàn có thể có một kết thúc tốt đẹp, việc để Lan chết cho thấy kịch bản có phần gượng ép và không thực tế, khiến khán giả thất vọng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phim hay và lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Dù cái kết buồn nhưng có chiều sâu và được đánh giá là sâu sắc.

NSƯT Công Lý vai Lâm 

Cụ thể, một độc giả có tên Trần Chanh cho biết, "Người ta bảo tình yêu được tạo nên từ sự ngưỡng mộ về trí tuệ, sự đồng cảm về tâm hồn và sự ham muốn về thể xác. Ở Lâm và Lan chúng ta thấy được sự đồng cảm về mặt tâm hồn từ họ. Có thể chưa định nghĩa được thật sự tình cảm mà họ dành cho nhau, nhưng có lẽ Lâm tìm thấy từ Lan sự thánh thiện, hồn nhiên, mộng mơ của tuổi trẻ, điều mà Lâm đã bỏ lỡ, còn Lan tìm thấy ở Lâm sự đồng điệu, trưởng thành, cùng 'mất' người thân".

Tình cảm nảy sinh giữa họ như một lẽ tự nhiên. Một tình cảm đẹp hiếm gặp, nhưng ngắn ngủi. Ngắn ngủi nhưng đủ để thấm thía, để sâu sắc, để tiếc nuối và lấy đi thật nhiều những giọt nước mắt. Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại và những người xung quanh bạn, vì biết đâu ngày mai bạn sẽ chẳng thể gặp được họ nữa".

 

Cùng với đó, độc giả Hương Phạm khẳng định, "Đoạn cuối nghệ sĩ Công Lý diễn tả tâm trạng không lời thoại mà người xem không cầm được nước mắt. Vai diễn được anh lột tả quá chân thật".

Độc giả Trần Ngọc Thúy bày tỏ, "Phim có đoạn kết đau thương nhưng lại là điểm nhấn tạo nên thành công của cả bộ phim. Diễn viên Công Lý và bạn đóng vai Lan rất tuyệt vời: rất đời -rất thật - rất yêu, tôi đánh giá cao 2 bạn, xem đoạn kết mà hết cả nước mắt và tôi nghĩ nước mắt của các diễn viên cũng là thật. Cảnh Lâm mang con mèo đi theo - đó chính là Lan - tình tiết nhỏ nhưng đắt mặc dù tôi không muốn Lan bị chết đâu”.

Dù kết phim gặp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng tổng thể phim "Những cô gái trong thành phố" được nhiều khán giả đánh giá là bộ phim hay, nhiều cảm xúc, mang đến cho người xem một góc nhìn chân thực về mảnh đời của những cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người khổ nhất trong “Những cô gái trong thành phố” sẽ đi thi Hoa hậu
Người khổ nhất trong “Những cô gái trong thành phố” sẽ đi thi Hoa hậu

VOV.VN - Lương Thanh cho biết, cô sẽ tạm gác điện ảnh để tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt với mong muốn thử sức và muốn đánh dấu tuổi trẻ của mình.

Người khổ nhất trong “Những cô gái trong thành phố” sẽ đi thi Hoa hậu

Người khổ nhất trong “Những cô gái trong thành phố” sẽ đi thi Hoa hậu

VOV.VN - Lương Thanh cho biết, cô sẽ tạm gác điện ảnh để tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt với mong muốn thử sức và muốn đánh dấu tuổi trẻ của mình.

Phim mới có Hoàng Thuỳ Linh tiếp nối “Những cô gái trong thành phố“
Phim mới có Hoàng Thuỳ Linh tiếp nối “Những cô gái trong thành phố“

VOV.VN - Hoàng Thuỳ Linh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với một vai diễn dài hơi trong phim mới "Mê cung", ngay sau khi "Những cô gái trong thành phố" kết thúc.

Phim mới có Hoàng Thuỳ Linh tiếp nối “Những cô gái trong thành phố“

Phim mới có Hoàng Thuỳ Linh tiếp nối “Những cô gái trong thành phố“

VOV.VN - Hoàng Thuỳ Linh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với một vai diễn dài hơi trong phim mới "Mê cung", ngay sau khi "Những cô gái trong thành phố" kết thúc.