Lý Hải chơi lớn, dựng núi giả cao 10m quay cảnh lũ cuốn trong phim mới

VOV.VN - "Lật mặt: Ba chàng khuyết" khiến khán giả phải xuýt xoa với phân cảnh một ngọn núi khổng lồ bị mưa lũ cuốn bay và sạt lở trong gang tấc. 

Ra mắt khán giả vào dịp cuối tháng 4, Lật mặt: Ba chàng khuyết được coi là dự án điện ảnh mở màn cho mùa phim bom tấn hè 2018.

Theo dõi bộ phim, khán giả không khỏi xuýt xoa khi chứng kiến phân cảnh cả một ngọn núi khổng lồ bị mưa lũ cuốn bay và sạt lở chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, câu chuyện hậu trường đằng sau cảnh quay này còn ẩn chứa rất nhiều điểm thú vị, hứa hẹn khiến nhiều người đọc phải bất ngờ.

Poster chính thức của bộ phim

Sáng tạo và sự táo bạo, quyết liệt

Phương án đầu tiên được đoàn làm phim tìm đến là vẽ nên ngọn núi bằng kỹ xảo điện ảnh với sự hỗ trợ của công nghệ CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) tối tân, vốn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim hiện nay trong việc xử lý những cảnh quay khó.

Hàng loạt hình ảnh về ngọn núi đã được tổ sản xuất tìm kiếm và đưa ra sau khi thực hiện cuộc khảo sát địa hình tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo đó, ngọn núi “trong mơ” này sẽ có chiều cao tầm 10m, dài 15m, rộng hơn 10m, bên trên là hàng cây cổ thụ um tùm, phía dưới là đồi chè xanh mướt.

Thành quả được đền đáp bằng một cảnh quay “bão táp” để đời

Mặc dù ý tưởng khá tốt nhưng cả ekip đã quyết định một hướng khác bằng cách xây dựng nên một ngọn núi với kích thước tương đương với ngọn núi thật, giúp mang lại cảm giác chân thực nhất cho khán giả.

Sau khi mô hình “núi đá mini” với chiều cao 1m đã được chế tác thành công mỹ mãn, cả nhóm tự tin bắt tay vào thực hiện phiên bản “núi giả như thật” để sử dụng trong cảnh quay.

Dù chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn với thời lượng chưa đầy 5 phút, nhưng tổng thời gian cả ê-kíp “thai nghén” cho ngọn núi này lên tới gần 5 tháng.

Sau khi thử qua nhiều phương án khác nhau, mô hình thiết kế cuối cùng được cả nhóm thống nhất xây dựng bằng đất, đá và xi măng. Khoảng 2000 phiến đá đặc biệt cùng với hàng nghìn bao tải đất đỏ đặc trưng của cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng đã được vận chuyển bằng xe tải trực tiếp về tới phim trường. Cũng vì kích thước “quá khổ” của quả núi đá này mà đoàn làm phim đã phải dựng luôn nhà kho trên một mảnh đất lớn để che chắn cho quả núi, cũng như để chứa đồ đạc và dụng cụ phục vụ cho quá trình chế tác kỳ công.

Trong cảnh quay “đầy bão táp” này, ê-kíp còn huy động thêm sự cộng hưởng của 7 cây mưa phun nước liên tục tại phim trường. 

Khi tổ sản xuất đã vượt qua thử thách khó nhằn, trọng trách giờ đây tiếp tục được chuyển giao cho nhóm quay phim. Bởi lẽ nếu cảnh quay bị hỏng, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị lại mọi thứ từ đầu.

Hiểu được tầm quan trọng của cảnh quay đó, Lý Hải đã lựa chọn sử dụng một chiếc máy quay với lens (ống kính) chuyên dụng có thể thu phóng kích thước vật thể lên đến 30 lần. Anh tiết lộ: “Chiếc ống kính được sử dụng trong cảnh quay này là một sản phẩm được “nhập khẩu” từ Philipines với chi phí thuê về là rất cao. Không chỉ vậy, để tăng tỉ lệ thành công cho cảnh quay “phải một lần ăn ngay” này, Lý Hải cũng đã dày công tìm kiếm và mời thêm một chuyên gia giàu kinh nghiệm tới Việt Nam để có thể hỗ trợ tốt nhất cho cả đoàn”.

Câu chuyện nhân văn phía sau hình ảnh ngọn núi sạt lở

Hình ảnh ngọn núi thường gắn liền với ý nghĩa về sức mạnh, sự bền vững, chắc chắn. Khi ngọn núi sụp đổ bởi mưa bão khắc nghiệt không thể lường trước cũng là lúc mọi thứ dường như kết thúc đối với cô thực tập sinh Christie.

Tình yêu bấy lâu nay hóa ra lại không đẹp như cô vẫn mộng tưởng, khi cô nàng thực chất chỉ là công cụ kiếm tiền của gã bạn trai bất lương. Mối tình mới nhen nhóm với Tâm cũng đã vội vụt tắt bởi lời nói dối gây tổn thương cho chàng trai giờ đã quá sâu đậm, khó có thể cứu vãn. Nhưng còn đau lòng hơn cả khi lời xin lỗi còn chưa kịp nên câu thì người cô thương đã bị vùi lấp dưới những phiến đá vô tình và cơn mưa lạnh lẽo.

Mạch phim được liên kết với nhau bằng các thử thách liên tiếp cho mối tình ngây thơ của đôi bạn trẻ. Từ rượt đuổi bằng ô tô trên đèo, chạy đua trong rừng sâu, bị rắn độc cắn… những thử thách cứ tăng dần với độ khó theo cấp số nhân, để rồi đến cuối phim, hình ảnh bão lũ cuốn trôi như một nốt thăng trong bản hòa thanh cảm xúc đầy sóng gió của cặp đôi trẻ.

Lật mặt: Ba chàng khuyết với sự tham gia chính của bộ 3 Song Luân, Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn cùng sự xuất hiện lần đầu tiên của hotgirl Thái Lan Nene. 

Lật mặt: Ba chàng khuyết hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn không thể bỏ lỡ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hotgirl Thái thẳng tay tát Song Luân trong MV nhạc phim mới của Lý Hải
Hotgirl Thái thẳng tay tát Song Luân trong MV nhạc phim mới của Lý Hải

VOV.VN - Trong ca khúc nhạc phim của bộ phim "Lật mặt: Ba chàng khuyết", hotgirl đến từ Thái Lan Nene bắt cặp cùng chàng ca sĩ điển trai Song Luân.

Hotgirl Thái thẳng tay tát Song Luân trong MV nhạc phim mới của Lý Hải

Hotgirl Thái thẳng tay tát Song Luân trong MV nhạc phim mới của Lý Hải

VOV.VN - Trong ca khúc nhạc phim của bộ phim "Lật mặt: Ba chàng khuyết", hotgirl đến từ Thái Lan Nene bắt cặp cùng chàng ca sĩ điển trai Song Luân.

Kiều Minh Tuấn bị thương trong cảnh quay trị giá 1 tỷ đồng của Lý Hải
Kiều Minh Tuấn bị thương trong cảnh quay trị giá 1 tỷ đồng của Lý Hải

VOV.VN -Rất nhiều người trong đoàn đã gọi vui đây là cảnh quay “đốt” tiền nhanh nhất và nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam.

Kiều Minh Tuấn bị thương trong cảnh quay trị giá 1 tỷ đồng của Lý Hải

Kiều Minh Tuấn bị thương trong cảnh quay trị giá 1 tỷ đồng của Lý Hải

VOV.VN -Rất nhiều người trong đoàn đã gọi vui đây là cảnh quay “đốt” tiền nhanh nhất và nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam.