Nguyên Hà da diết hát nhạc phim “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi“

VOV.VN - "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" tung MV ca khúc "Trời sáng rồi" với ca từ da diết và nhiều nuối tiếc do Nguyên Hà thể hiện.

Nếu như mùa xuân là mầm non của sự sống, mùa hạ nóng nảy và sôi nổi như thời tuổi trẻ thì khi thu sang, con người cũng dần trưởng thành và bắt đầu nhìn lại những tháng ngày đã qua. Đây cũng chính là màu sắc chủ đạo của Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi – một bộ phim dành cho những người trẻ với nền nhạc indie làm chủ đạo. Vừa qua, tác phẩm cũng đã tung ra MV ca khúc "Trời sáng rồi" với ca từ da diết và nhiều nuối tiếc.

"Trời sáng rồi" do Phạm Hải Âu sáng tác và phối nhạc với ca từ kết hợp cùng chính đạo diễn Chung Chí Công cùng phần trình bày của ca sĩ Nguyên Hà. Đây đều là những cái tên quen thuộc với những ai yêu thích thể loại âm nhạc và điện ảnh Indie của Việt Nam. Họ đã từng có màn kết hợp đầy ấn tượng trong Nhắm mắt thấy mùa hè – một bộ phim đẹp và đầy ý nghĩa dành cho giới trẻ – hồi năm ngoái.

Đều là những người từ nơi khác đến rồi “phải lòng” Sài Gòn, cả ba đều nhìn ra được vẻ đẹp thật sự dưới lớp vỏ ồn ào và náo nhiệt của thành phố triệu dân. Ẩn sau những tòa nhà cao tầng hiện đại, trung tâm thương mại đắt đỏ là những góc phố nhỏ thân quen, những hàng quán lề đường đủ hương vị hay quán cà phê hoài cổ yên tĩnh.

 
Quốc Hoàng và Thuý Vy trong buổi họp báo phim.

Mấy ai biết rằng còn có một Sài Gòn bình dị và đẹp đến nao lòng như thế? Đó là nơi người ta có thể nghỉ ngơi, chiêm nghiệm lại cuộc sống sau những hơn thua ngoài xã hội hay trưởng thành hơn sau vấp ngã đầu đời. Đây cũng chính là màu sắc chủ đạo đầy ý nghĩa và cảm xúc của MV Trời Sáng Rồi cũng như bộ phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi.

Chọn bối cảnh tại một quán cà phê mộc mạc và đậm chất hoài niệm, ca từ của Trời sáng rồi cũng chất chứa nhiều tiếc nuối một thời tuổi trẻ hay mối tình vừa tan vỡ. “Những hoàng hôn, ánh nắng vỡ ra trong ngày mưa. Góp nhặt chi? Để mọi thứ trôi đi hết kỷ niệm. Đồng hồ tích tắc tích tắc. Cây đàn vỡ theo từng giây buông ra những giai điệu cô đơn”. 

Những hoài niệm dần biến thành sự dằn vặt. Nếu như thời gian quay trở lại, liệu ta có làm tốt hơn? Liệu ta có chọn lựa khác đi hay lại phạm vào sai lầm cũ? “Phút chốc có khiến ta nhận ra? Phút chốc nhói buốt trong lời ca? Điều gì khiến cho tim ta loạn nhịp? Điều gì viển vông? Và nếu có thể được quay lại lúc đầu, trong tháng chín vàng cây, trong nắng sớm cạn mây…”. Ca khúc gây ấn tượng bởi ca từ da diết, giai điệu nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Để rồi đến cuối cùng, nhân vật trong ca khúc đã nhận ra rằng lỗi lầm là để giúp ta trưởng thành hơn. Đến một lúc nào đó, ta phải thôi mơ mộng và vấn vương những gì đã qua. Đến một lúc nào đó, ta phải sống thật với bản thân và sửa chữa chính những sai lầm của mình. Qua một đêm dài thao thức và mộng mị, cuối cùng thì “trời sáng rồi, tôi ơi.”

Với chất nhạc du dương và bình dị của Phạm Hải Âu cùng giọng hát dịu ngọt của Nguyên Hà, Trời sáng rồi dễ dàng đi vào lòng người nghe với đủ những tâm tư, nghĩ suy về quá khứ và cả tương lai. Đặc biệt hơn, ca khúc còn là sự trải nghiệm của chính những người thực hiện sau một khoảng thời gian dài theo đuổi đam mê giữa Sài thành hoa lệ.

Nếu như Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim về sự sôi nổi và ước mơ tuổi trẻ thì Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi lại là sự chiêm nghiệm của mùa thu vàng lá. Như chuyến gặp gỡ tình cơ của Tâm (Hà Quốc Hoàng) và Thanh (Trần Lê Thúy Vy) bỗng trở thành một hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa. Phim hứa hẹn sẽ là một khúc ca dịu dàng với đầy các cung bậc cảm xúc cho những bạn trẻ còn đang bị “lạc trôi” giữa cuộc sống tấp nập.

Phim ra mắt khán giả vào ngày 27.09.2019 tại các rạp chiếu trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi“-cơn gió thu mát lành của điện ảnh Việt
“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi“-cơn gió thu mát lành của điện ảnh Việt

VOV.VN - Dự án kế tiếp "Nhắm mắt thấy mùa hè" là "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" ghi dấu ấn với sắc màu nhẹ nhàng và mộc mạc...

“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi“-cơn gió thu mát lành của điện ảnh Việt

“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi“-cơn gió thu mát lành của điện ảnh Việt

VOV.VN - Dự án kế tiếp "Nhắm mắt thấy mùa hè" là "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi" ghi dấu ấn với sắc màu nhẹ nhàng và mộc mạc...

“Nhắm mắt thấy mùa hè” tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội
“Nhắm mắt thấy mùa hè” tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh “Nhắm mắt thấy mùa hè” sẽ chính thức đại diện Việt Nam tranh tài với 11 tác phẩm khác đến nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

“Nhắm mắt thấy mùa hè” tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh “Nhắm mắt thấy mùa hè” sẽ chính thức đại diện Việt Nam tranh tài với 11 tác phẩm khác đến nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển.

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Chuyện phim tuổi trẻ được kể bằng nhạc
Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Chuyện phim tuổi trẻ được kể bằng nhạc

VOV.VN - Bộ phim truyền tải thông điệp về những đứt gãy của tuổi trẻ, sự vấp ngã và trưởng thành của những tâm hồn đang lớn.

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Chuyện phim tuổi trẻ được kể bằng nhạc

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Chuyện phim tuổi trẻ được kể bằng nhạc

VOV.VN - Bộ phim truyền tải thông điệp về những đứt gãy của tuổi trẻ, sự vấp ngã và trưởng thành của những tâm hồn đang lớn.