Trailer ám ảnh khiến người xem mất ngủ của phim “Ác mộng kinh hoàng“

VOV.VN - "Ác mộng kinh hoàng" sẽ là một tác phẩm đầy bất ngờ với kịch bản đan cài khéo léo giữa tỉnh và mơ, giữa thực và ảo.

Cơn mộng mị giữa đêm khuya hay những lần bóng đè không thể kiểm soát là trải nghiệm mà mỗi người dù ít hay nhiều đều từng trải qua và khiếp sợ. Bám vào nỗi sợ gần gũi nhưng ám ảnh này, các nhà làm phim "Ác mộng kinh hoàng" đã xây dựng một câu chuyện rùng rợn, đen tối, hứa hẹn sẽ làm khán giả phải “mất ngủ” sau khi xem phim.

Trailer mở đầu bằng lời tâm sự của nhân vật chính: "Tôi thức dậy giữa đêm một mình và tôi tin là có gì đó đang theo dõi tôi". Kèm theo đó là hình ảnh cô mở mắt giữa đêm, hướng mắt về phía cuối chân giường như đang chờ đợi một thực thể kinh dị nào đó xuất hiện. Ngay từ những giây đầu tiên, căng thẳng đã dâng trào cùng sự tò mò về câu chuyện đằng sau nỗi sợ vừa thực tế vừa ghê rợn này.

Bất chợt ca khúc kinh điển của thập niên 50 "Cuddle Up A Little Closer, Lovey Mine" vang lên ngân nga như một lời ru ma quái. Khán giả được thấy những sự kiện dường như là nguồn cơn của chứng mất ngủ và ác mộng mà Danni đang nếm trải. Bé trai xinh xắn của Danni đang cùng cô và chồng cùng lên xe để bắt đầu chuyến du lịch. Nhưng chắc chắn số phận của gia đình này đã không hề yên bình. Một cú va chạm thảm khốc nổ ra và chỉ Danni cùng chồng thoát khỏi xe, khán giả có thể ngầm hiểu rằng con trai của họ đã tử nạn.

"Ác mộng kinh hoàng" sẽ là một tác phẩm đầy bất ngờ với kịch bản đan cài khéo léo giữa tỉnh và mơ, giữa thực và ảo. 

Sau đó, hàng loạt hình ảnh ma quái dồn dập xuất hiện đưa người xem trở lại thực tại. Cuộc sống của Danni giờ chỉ còn cô con gái lớn, người chồng bỗng vắng mặt không rõ lý do. Con gái Danni thì bắt đầu có những hành động kỳ lạ không thể lý giải. Cô bé ghi hình bản thân trong đêm và đeo chiếc mặt nạ chắp vá khiến người đối diện phải lạnh gáy. Bản thân Danni luôn có cảm giác bị rình rập, và đỉnh điểm là một thế lực đen tối với những bàn tay gớm ghiếc tóm lấy thân thể cô khi Danni tỉnh giấc.

"Ác mộng kinh hoàng" sẽ là một tác phẩm đầy bất ngờ với kịch bản đan cài khéo léo giữa tỉnh và mơ, giữa thực và ảo. Phim khởi chiếu ngày 15/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên