Hà Việt Dũng trải lòng khi nhận những lời mời mọc trong showbiz

VOV.VN - Hà Việt Dũng chia sẻ anh lựa chọn cách hành xử tế nhị khi gặp những lời mời mọc trong showbiz...

Ai đó nói làm người mẫu, diễn viên cao sang, đi đến đâu cũng được trải thảm đỏ? Đối với Hà Việt Dũng có lẽ ngược lại. Ngoại hình bảnh bao, gương mặt lãng tử còn pha chút bất cần, sải bước chuyên nghiệp trên sàn catwalk và dắt túi được chút vốn liếng điện ảnh, song Hà Việt Dũng chưa bao giờ thôi ngần ngại kể về gia đình lam lũ ở miền quê nghèo khó, về quãng thời gian vất vả mưu sinh đủ nghề từ: bán nước mía, chạy xe mua rau ở chợ đầu mối, trông xe… để kiếm sống.

Diễn viên, người mẫu Hà Việt Dũng.

Khác với nhiều diễn viên khác, Hà Việt Dũng chưa bao giờ lên báo khoe nhà, khoe xe. Anh chỉ khoe quay nước mía để kiếm 300-400 ngàn đồng, khoe với hai bàn tay trắng đã giúp đỡ được gia đình bớt gian khó, khoe những vai diễn mới…

“Say nắng” bạn diễn để nhập vai hơn

PV: Có khó khăn gì không khi Hà Việt Dũng vào vai công tử Long trong “Mộng phù hoa” – bộ phim đang chiếu trên VTV3?

Hà Việt Dũng: Đây là vai diễn đầu tiên của tôi về đề tài cổ xưa. Tôi vào vai công tử Long - một ông chủ một nhà băng lớn và cũng là anh chàng nổi tiếng đất Sài Thành về độ giàu có, ăn chơi và đa tình.

Nhớ nhất là những cảnh quay cuối cùng của “Mộng phù hoa”, tôi gặp một tai nạn nho nhỏ trong lúc quay song song một bộ phim khác. Chân bị đứt dây chằng và phải mổ nên có nhiều phân đoạn tôi không thể đi được, chỉ đứng thoại mà luôn căng thẳng vì đau. Vừa rời nạng ra là phải đứng diễn, đau lắm nhưng vẫn phải tỏ ra tưng tửng như không.

Hà Việt Dũng đóng vai công tử Long trong "Mộng phù hoa".

PV: Là một diễn viên Bắc, có khó khăn gì khi anh phải kết hợp với dàn diễn viên toàn người Nam trong “Mộng phù hoa”?

Hà Việt Dũng: Cũng không có trở ngại gì nhiều, bởi là người Bắc hay Nam thì khi đã hoà nhịp với nhau, mọi thứ đều dễ dàng. Chỉ có chút khó khăn là câu thoại của nhân vật đặc chất miền Tây Nam Bộ ngày xưa. Trước giờ,  Hà Việt Dũng thường đóng những vai hiện đại, cho nên khi tham gia “Mộng phù hoa”, tôi phải để ý và tập luyện từ phong thái, cách đi đứng, nói chuyện sao cho hợp lý và tự nhiên nhất có thể.

PV: Anh từng chia sẻ khi gặp Phương Oanh (bạn diễn trong “Ngược chiều nước mắt”), anh cũng có một chút “say nắng”. Tần suất say nắng bạn diễn của anh có nhiều không?

Hà Việt Dũng: Cũng không nhiều đâu (Cười). Nói “say nắng” có lẽ hơi quá. Theo tôi, đấy là có một chút cảm xúc với bạn diễn để nhập vai chân thật hơn.

PV: Vậy còn khi đóng chung với một nữ diễn viên xinh đẹp như Kim Tuyến trong “Mộng phù hoa” thì sao?

Hà Việt Dũng: Kim Tuyến giống như một người chị của Dũng. Mặc dù Kim Tuyến hơn Dũng về cả tuổi đời và tuổi nghề nhưng hai chị em vẫn vào vai rất “ngọt”.

Hà Việt Dũng và Kim Tuyến trong "Mộng phù hoa".

Từng nhận được nhiều lời mời mọc

PV: Nghề diễn viên luôn đi kèm hào quang bóng bẩy, nhưng Hà Việt Dũng chưa bao giờ che giấu quá khứ nghèo khó của mình?

Hà Việt Dũng: Tôi nghĩ quá khứ không bao giờ chối bỏ được. Vả lại, tôi chẳng bao giờ xấu hổ vì từng phải lao động chân tay vất vả mưu sinh. Đối với tôi, gia đình rất quan trọng. Mỗi khi mệt mỏi quá, gia đình luôn là chỗ dựa và nơi tôi trở về.

PV: Làm nghệ thuật vốn khắc nghiệt, nhiều diễn viên đã bỏ ngang vì mối lo “cơm áo gạo tiền”... với Dũng thì sao?

Hà Việt Dũng: Hiện tại tôi vẫn đang kết hợp giữa đi diễn và kinh doanh. Trước đây, tôi đã trải nhiều việc: bốc vác, làm thợ mộc, trông xe hay đi làm thuê đủ thứ. Chưa bao giờ tôi ngại vất vả, dù chỉ để duy trì lửa nghề. Cũng may là đến giờ mọi thứ vẫn ổn.

PV: Nhiều diễn viên vì theo nghiệp diễn quá vất vả, đã lựa chọn nhiều cách để có cuộc sống tốt hơn...

Hà Việt Dũng: Ai cũng có sự lựa chọn riêng Với Hà Việt Dũng, tôi muốn tự lập trên đôi chân của mình. Khi đi được xa, mình có quyền tự hào. Khi mình vấp ngã, sẽ có những bài học riêng. Tôi lựa chọn cách đi chậm mà chắc.

Hà Việt Dũng trên sàn diễn thời trang.

PV: Những lời mời mọc, gạ gẫm, hẳn Hà Việt Dũng đã gặp không ít?

Hà Việt Dũng: Tất nhiên là có rồi. Khi người ta có tình ý với mình, người ta sẽ ắt chủ động tấn công mình. Những lúc như vậy tôi luôn hành xử một cách tế nhị. Chẳng hạn tôi sẽ thẳng thắn nói với họ rằng tôi “vẫn coi nhau như bạn bè và không cần giúp đỡ gì cả”.

PV: Trong tình yêu, Hà Việt Dũng là người như thế nào?

Hà Việt Dũng: Hiện tại tôi vẫn độc thân. Tôi thích người hiền lành và có chiều sâu. Khi yêu, tôi muốn hai người phải thực sự rung động về nhau, phải hết mình. Hời hợt quá không ổn mà cuồng nhiệt quá cũng không tốt. Khi người ta thương mình quá, kèm cặp quá hoặc ngược lại, tôi cảm thấy ngột ngạt.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim “Mộng phù hoa” gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng
Phim “Mộng phù hoa” gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng

VOV.VN - Diễn viên Thân Thuý Hà cho biết, cảnh nóng trong “Mộng phù hoa” đẹp, góc máy tinh tế, không có chút dung tục, phản cảm”.

Phim “Mộng phù hoa” gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng

Phim “Mộng phù hoa” gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng

VOV.VN - Diễn viên Thân Thuý Hà cho biết, cảnh nóng trong “Mộng phù hoa” đẹp, góc máy tinh tế, không có chút dung tục, phản cảm”.