HH Riyo Mori: “Năng lượng tích cực tạo nên sức hấp dẫn của phụ nữ“

VOV.VN - Riyo Mori không chỉ nổi bật bởi nhan sắc dịu dàng mà còn là đại diện cho vẻ đẹp tự tin tràn đầy năng lượng của người phụ nữ Nhật Bản hiện đại

Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori là hình mẫu người phụ nữ hiện đại và truyền cảm hứng cho nhiều người khi chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới nhờ vào sự tự tin, sự tự ý thức và đam mê khẳng định mình. Tuy vậy, sau khi đăng quang, Riyo lại lựa chọn cách tránh xa hào quang khi quyết định theo đuổi con đường của một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.

Trở lại Việt Nam lần này, cô đã có những chia sẻ chứa đựng nhiều cảm xúc về cuộc sống sau khi đăng quang cũng như phong cách sống tạo nên một biểu tượng nhan sắc hoàn hảo ở hiện tại.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori. 

PV: Gần một năm kể từ lần tham gia Đại nhạc hội Son II, Riyo Mori mới trở lại Việt Nam. Cảm xúc của chị như thế nào khi được ghé thăm thủ đô Hà Nội?

Hoa hậu Riyo Mori: Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam, đây là lần thứ hai tôi tới thăm thủ đô Hà Nội. Việt Nam luôn có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi. Mỗi lần được trở lại Việt Nam, tôi đều mang những cảm xúc riêng.

Đặc biệt chuyến đi này rất có ý nghĩa với vợ chồng tôi bởi do công việc bận rộn nên tôi ở Nhật còn chồng tôi ở Mỹ, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau. Hơn nữa, trong ấn tượng của tôi, Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà con người nơi đây cũng rất thân thiện, hòa đồng và đặc biệt phụ nữ Việt Nam rất xinh đẹp. Vì thế tôi hào hứng muốn giới thiệu đất nước Việt Nam với chồng mình. 

PV: Trong chương trình "Son III" lần này, không chỉ tham gia với tư cách là đại sứ truyền tải thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà chị còn là một nghệ sĩ biểu diễn. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

Hoa hậu Riyo Mori: Tôi đã từng tham gia đêm nhạc "Son II - Em mơ" trước đây, khi đó, tôi đã kết hợp cùng nghệ sĩ múa Linh Nga trong “Vũ khúc ánh trăng” trên sân khấu. Thông qua ngôn ngữ múa, chúng tôi đã mang đến câu chuyện về những giấc mơ không chỉ đánh thức nét đẹp riêng có mà còn mong muốn khích lệ những người phụ nữ tiếp tục gìn giữ tâm hồn nhạy cảm, giàu mộng mơ và nỗ lực theo đuổi đam mê. 

Nhận được lời mời tham dự Đại nhạc hội "Son III - Hương", tôi rất vinh dự khi tiếp nối sứ mệnh truyền tải thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Với chủ đề "Hương" năm nay, vẻ đẹp của người phụ nữ trở nên riêng biệt, độc đáo, tựa như mùi hương ẩn sâu, nương nấp trong ngàn lớp cánh hoa. Năm nay, tiết mục của tôi tái hiện vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông qua hình tượng hoa anh đào không chỉ bằng điệu múa từ Nhật Bản mà còn thể hiện qua những động tác múa truyền thống của Việt Nam. Đại nhạc hội Son luôn mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị mà tôi không thể có được ở Nhật Bản. 

Tiết mục biểu diễn của Riyo Mori tại Đại nhạc hội "Son III-Hương", tối 30/3 ở Hà Nội

PV: Vậy việc tập luyện những động tác múa truyền thống của Việt Nam có gặp nhiều khó khăn không thưa chị?

Hoa hậu Riyo Mori: Tôi theo học ballet từ nhỏ nên phần lớn cử động ở nửa thân trên và rất ít khi khuỵ phần đầu gối nhưng các điệu múa truyền thống của Việt Nam lại thiên về các động tác nửa thân dưới, khuỵ đầu gối nhiều và đặc biệt là các cử động của bàn tay – cổ tay. Mỗi chuyển động đều có sự phức tạp và tinh vi của riêng nó, chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu xa nên để có thể chuyển ngữ cảm xúc một cách nhuần nhuyễn tôi đã luyện tập rất nhiều. May mắn là nhờ có sự giúp đỡ, phối hợp của các vũ công Việt Nam nên việc tập luyện diễn ra khá suôn sẻ. 

PV: Sau khi kết thúc nhiệm kì Hoa hậu Hoàn vũ 2007, cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào?

Hoa hậu Riyo Mori: Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là cột mốc quan trọng mà tôi sẽ mãi ghi nhớ trong cuộc đời. Nhưng ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành nghệ sĩ múa và mở một trường đào tạo múa chuyên nghiệp. Mẹ tôi là một nghệ sĩ múa và cũng tham gia giảng dạy. Cả cuộc đời mẹ tôi là dành cho múa, đến bây giờ vẫn không ngừng làm việc, có lẽ chính tình yêu nghề của bà đã truyền cảm hứng cho tôi. Bên cạnh thời gian luyện tập, biểu diễn trên sân khấu, tôi cũng tham gia vào quá trình giảng dạy tại "Học viện múa IRM". Tôi quan niệm rằng đào tạo và biên đạo cho các học sinh cũng là cách để học hỏi, cố gắng và nối tiếp đam mê.

PV: Với ballet, tập luyện mỗi ngày chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Vậy làm thế nào để chị có thể chu toàn được công việc giảng dạy, biểu diễn và có thể chăm lo cho gia đình?

Hoa hậu Riyo Mori: Cũng giống những người phụ nữ hiện đại khác, cùng một lúc tôi vừa trong vai trò người của gia đình, vừa là người của công việc và cộng đồng nên việc cân bằng đôi khi cũng gặp không ít khó khăn. Tôi nghĩ rằng khi phụ nữ ngày càng có nhiều vai trò trong cuộc sống và xã hội cũng là lúc họ chứng minh bản lĩnh thực sự của mình. Vì thế phụ nữ chúng ta nên biết cách dùng quỹ thời gian, ưu tiên những mục tiêu trước mắt, sắp xếp công việc và cuộc sống hợp lý. 

Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori. 
PV: 11 năm sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Riyo Mori vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, còn được danh xưng là "Người đẹp không tuổi". Bí quyết giữ gìn nhan sắc của chị là gì? 

Hoa hậu Riyo Mori: Là diễn viên múa nên tôi thường xuyên tập luyện, ăn uống đầy đủ và luôn nở nụ cười là những bí quyết quan trọng để giữ gìn sự tươi trẻ. Phụ nữ Nhật Bản từ nhỏ đã rất ý thức và được dạy về cách chăm sóc làn da để giữ da luôn trắng sáng, mịn màng. Tôi cũng vậy. Mỗi buổi tối, sau khi làm sạch, thời gian dưỡng da với tôi là thời điểm tuyệt vời và quan trọng nhất. Ngoài ra mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng toát ra từ bên trong. Vì thế khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ với những năng lượng tích cực thì chúng ta đều trở nên hấp dẫn hơn.

PV: Những năm gần đây, nhan sắc của các người đẹp châu Á có sự thăng hoa tại các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Chị nghĩ sao về điều này?

Hoa hậu Riyo Mori: Phụ nữ Châu Á trước đây luôn bị xem là phái yếu, không được đánh giá cao năng lực thực sự, đặc biệt là đối với các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới. Một số người nước ngoài có quan niệm rằng ấn tượng về phụ nữ Nhật Bản lúc nào cũng phải im lặng và chịu sự đè nén, ít có tiếng nói. Vì thế tôi tự hào đại diện cho hình ảnh "người phụ nữ Nhật Bản hiện đại" tham dự đấu trường sắc đẹp để mong muốn “cho cả thế giới biết nước Nhật nói riêng và châu Á nói chung cũng có những phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và tự tin toả sáng không kém các khu vực khác. 

Xã hội hiện đang có sự dịch chuyển và thay đổi. Trong nhiều năm trở lại đây, tôi thấy nhan sắc châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á dường như trở nên rực rỡ hơn tại các cuộc thi sắc đẹp, trong đó phải kể đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – H’Hen Nie. Tôi rất ấn tượng bởi sự tươi trẻ, thân thiện cùng thần thái của cô ấy trong cuộc thi và đặc biệt là trang phục Bánh mỳ độc đáo. 

PV: Trong những lần đến Việt Nam, chắc hẳn chị cũng có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ Việt. Chị cảm thấy phụ nữ Việt như thế nào?

Hoa hậu Riyo Mori: Lần đầu tiên tôi tới thăm đất nước Việt Nam là khoảng 11 năm về trước và cho tới nay, được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ Việt, tôi cảm thấy họ có rất nhiều điểm chung với phụ nữ Nhật Bản. Những người phụ nữ Việt Nam có được sự tổng hòa những tính cách cần thiết của một người phụ nữ cầu tiến, hiện đại, quyết liệt nhưng mềm mỏng, thẳng thắn nhưng chân thành, dịu dàng và biết hành động để chạm đến ước mơ

PV: Xin cảm ơn Hoa hậu Riyo Mori./.

Riyo Mori sinh 24/12/1986 tại thành phố Shizuoka, Nhật Bản. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ở tuổi 21. Trong lịch sử các nhan sắc Nhật từng tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ, Mori là người đẹp thứ hai giành được vương miện cao quý này. Hiện tại cô đang giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật tại "Học viện múa IRM" và dành tâm huyết phát triển các tài năng múa. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang
Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

VOV.VN - 11 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori sống cuộc đời bình lặng, theo đuổi con đường nghệ thuật riêng.

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

Ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori sau 11 năm đăng quang

VOV.VN - 11 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori sống cuộc đời bình lặng, theo đuổi con đường nghệ thuật riêng.

Hoa hậu Riyo Mori: “Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi“
Hoa hậu Riyo Mori: “Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi“

VOV.VN -Trở lại Việt Nam lần này, Riyo Mori sẽ khéo léo truyền tải thông điệp về vẻ đẹp đích thực bằng ngôn ngữ múa trong Đại nhạc hội "Son III - Hương"

Hoa hậu Riyo Mori: “Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi“

Hoa hậu Riyo Mori: “Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim tôi“

VOV.VN -Trở lại Việt Nam lần này, Riyo Mori sẽ khéo léo truyền tải thông điệp về vẻ đẹp đích thực bằng ngôn ngữ múa trong Đại nhạc hội "Son III - Hương"

Hoa hậu Hoàn vũ Mori miệt mài tập điệu múa truyền thống Việt Nam
Hoa hậu Hoàn vũ Mori miệt mài tập điệu múa truyền thống Việt Nam

VOV.VN - Trước giờ diễn ra Đại nhạc hội Son 3, Hoa hậu Mori vẫn miệt mài tập và duyệt những động tác múa truyền thống của Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ Mori miệt mài tập điệu múa truyền thống Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Mori miệt mài tập điệu múa truyền thống Việt Nam

VOV.VN - Trước giờ diễn ra Đại nhạc hội Son 3, Hoa hậu Mori vẫn miệt mài tập và duyệt những động tác múa truyền thống của Việt Nam.