Hoa khôi Nam Em: “Trong showbiz, tôi thật quá nên hay bị thiệt”

VOV.VN - Top 8 Hoa hậu Trái đất, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em thú nhận, sau bao nhiêu năm lăn lộn, cô vẫn đứng ngoài lề showbiz.

Top 8 Hoa hậu Trái đất, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Lệ Nam Em là một điển hình cho câu chuyện cổ tích về những cô gái miền Tây thoát nghèo, đổi đời nhờ nhan sắc.

Thế nhưng, trái với những người đẹp khác chỉ muốn “rửa hết phèn” khi vào showbiz, hoặc muốn lãng quên nhanh chóng quá khứ nghèo khổ, Nam Em lại vô cùng tự hào khi kể về những năm tháng tuổi thơ thiếu ăn, phải băm bèo chăm heo, rửa bát thuê kiếm tiền.

Hoa khôi Nam Em - "người lạ" trong showbiz Việt.

Ở đời thường, Nam Em sợ tin đồn tình ái, sợ thị phi, sợ đến sự kiện phải mặc váy bó, sợ trang điểm đậm, sợ phải uốn lưỡi nói những lời màu mè, giả tạo. Cô thích mặc đồ bộ rộng rãi, đi giày bệt, sớm tối chăm chút cho nhà hàng nhỏ tự mở bằng số tiền tích cóp sau nhiều năm lao động nghệ thuật và âm thầm trả góp mua căn nhà nhỏ ngoại ô Sài thành.

Nam Em - cái tên lạ và cũng là “người lạ” trong showbiz Việt…

Đến năm 18 tuổi, tôi mới không phải chăn heo nữa…

PV: Năm nay, Nam Em ăn Tết ở quê hay ở TP. Hồ Chí Minh? Tết với Nam Em có gì đặc biệt không?

Hoa khôi Nam Em: Năm nào, Nam Em cũng về quê ăn Tết. Tết ở quê vui lắm, nhất là những ngày cận Tết. Nhà ai cũng sắm sửa đèn lồng, mua đồ ăn, trái cây, gói bánh chưng, bánh tét, đi chợ hoa. Họ hàng nội ngoại, hàng xóm yêu thương nhau, người này chạy qua nhà người kia ríu rít. Tết ở quê là cái Tết cộng đồng, cả làng xóm ăn chung một cái Tết. Chẳng nơi nào ăn Tết ngon bằng ăn Tết ở quê.

Nam Em không giấu diếm tuổi thơ vất vả, đói nghèo.

Tôi không bao giờ nhận show hay đi diễn ngày Tết. Trong năm mình đã đi quá nhiều thì Tết phải là thời gian dành cho gia đình. Mà về nhà rồi, chỉ có “ăn không ngồi rồi”, làm nũng mẹ thôi. Hồi bé, Nam Em nhớ nhất cứ đến Tết là nhà cô Nam Em lại mổ heo, xong phụ cô làm mứt dừa, làm mè xửng.

PV:  Cái Tết đáng nhớ nhất với Nam Em là cái Tết nào?

Hoa khôi Nam Em: Nếu mà được ăn Tết ở quê thì cái Tết nào cũng đáng nhớ hết. Ngày xưa, Tết người ta được diện áo mới đi chơi. Nhà nghèo, tôi phải ở nhà băm bèo, băm rau cho heo ăn nhưng chưa bao giờ thấy buồn. Một năm cũng chỉ được hai bộ quần áo mới thôi, nhưng bận chăm heo cũng có được đi đâu đâu nên diện áo mới làm chi. Thế nhưng, đón Tết vẫn vui và háo hức lắm.

Mãi đến năm 18 tuổi, Nam Em mới không phải chăm đàn heo nữa. Ở quê buồn hơn, không thể đông vui nhộn nhịp như Sài Gòn. Nhưng cái buồn ở quê khác lắm, buồn mà không luỵ, buồn mà bình yên, mộc mạc. Còn ở Sài Gòn nếu buồn thì buồn mãi thôi, buồn đau, buồn khổ. Ở Sài Gòn, Nam Em buồn thì hay nằm khóc, mà nước mắt rơi mãi, không biết cách nào thoát ra được.

Nam Em bên cạnh Kiều Minh Tuấn trong "789Mười".

PV: Khi đã có tiền rồi, cái Tết “thoát nghèo” năm ấy có gì đặc biệt không?

Hoa khôi Nam Em: Khi bắt đầu có tiền, việc đầu tiên tôi làm là gửi tiền về cho mẹ sửa nhà, mua đồ đạc. Ngày trước, có lúc tôi giận ba mẹ nhưng sau này khi lớn lên, tôi hiểu chuyện ba mẹ chia tay là có lý do riêng. Đến khi ba mất, tôi thương ba mẹ nhiều hơn và chỉ nghĩ làm thế nào để báo hiếu.

PV: Sau “Lô tô”, Nam Em lại tiếp tục xuất hiện trong “789Mười”. Có vẻ như Nam Em theo điện ảnh bỏ cuộc chơi làm người đẹp rồi chăng?

Hoa khôi Nam Em: Tôi bước vào điện ảnh tình cờ, vì duyên và hợp vai chứ bao giờ đi xin hay đánh đổi. Mà đến giờ, những vai diễn Nam Em từng đóng cũng đều giống mình ngoài đời: quê mùa, chất phác. Cho nên, Nam Em diễn mà cũng như là không diễn.

Nam Em thấy hạnh phúc nhất là đi làm phim, được mọi người yêu thương, chăm sóc như một gia đình. Còn nghề người đẹp, xô bồ và bon chen lắm. Mình đi sự kiện, mặc áo váy đẹp, xịt nước thơm, đến cười tươi, tạo dáng rồi cầm cục tiền về, khoẻ re. Còn đi quay có khi đến mờ sáng mới xong nhưng chẳng thấy mệt. Nam Em nghĩ bệnh là do tâm. Được làm điều mình thích, dù có mệt nhưng thanh thản.

Người ta đẹp, đến sự kiện người ta thích đứng một chỗ. Nhưng cái đầu mình không có chịu, nó cứng nhắc lắm, nó đòi: “Mày phải làm cái mày thích nha”.

PV: Diễn xuất bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Dustin Nguyễn có gì khó khăn, áp lực với Nam Em không?

Hoa khôi Nam Em: Lúc đầu Nam Em luống cuống lắm, chỉ sợ làm hỏng việc các anh. Xong được anh Kiều Minh Tuấn chỉ dẫn nhiều. Anh Tuấn biết cách đẩy cảm xúc nhân vật lên, giúp Nam Em giải toả tâm lý. Sau khiến Nam Em yêu anh Tám (nhân vật Kiều Minh Tuấn đóng) luôn.

Đến nỗi đêm về, mình còn nằm thao thức và mãi không thoát ra được cảm xúc. Cũng may, bây giờ gặp anh Tuấn thì thấy hết yêu rồi. (cười)

PV:  Đa cảm như thế có gì tốt không?

Hoa khôi Nam Em: Đa cảm, giàu cảm xúc giúp mình không đi qua giới hạn, không sa vào những cạm bẫy, biết phân biệt thế nào là tốt, xấu. Nó cũng khiến mình rón rén và cẩn trọng hơn. Nhưng cũng cực cái thân, mệt đầu lắm.

PV: Nam Em thích mẫu đàn ông như thế nào?

Hoa khôi Nam Em: Tôi tôn thờ tình yêu đơn giản, thích người đàn ông chân thật, không màu mè, nhưng hình như ngoài đời thật không có ai như vậy. Thế nên Nam Em đành đi tìm trong phim. (cười)

Từ khi trở thành hoa khôi rồi có danh hiệu, tôi nhận được nhiều lời săn đón về chuyện tình cảm, giúp đỡ, bao bọc. Nhưng tính tôi cũng kỳ lắm. Tôi muốn tự làm mọi việc, kể cả khó mấy.

Hiện tại, tôi đang còn trẻ, còn phải kiếm tiền, còn nhiều việc phải lo. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Hoa khôi Nam Em sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình cuẩn.

Tôi chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là bay cao, hoăc là rơi xuống

PV: Từ một cô gái quê chân chất vụt sáng với hàng loạt danh hiệu và trở thành ca sĩ – diễn viên. Hẳn là, Nam Em đã rất nỗ lực đi trong showbiz?

Hoa khôi Nam Em: Ở trong showbiz, tôi thật quá nên hay bị thiệt.

Hiện tại tôi mới đi loanh quanh showbiz, ở ngoài lề showbiz thôi. Những gì đã đạt được, tôi chưa bao giờ hài lòng. Vẫn muốn làm nhiều thứ hơn, phát triển hơn, bằng chính khả năng của mình ở điện ảnh và ca hát.

Ca sĩ muốn thành công phải có giọng. Diễn viên muốn nổi tiếng phải có vai diễn hay. Thế nên, Nam Em nghĩ tài năng vẫn là quan trọng nhất, những cái khác chỉ là bổ trợ. Nếu có tiền, Nam Em sẽ dành tất cả đầu tư cho nghệ thuật. Nam Em sẵn sàng ở nhà xấu, mặc đồ xấu cũng được; được sống với đam mê là thích rồi. Ngày xưa còn khổ cực hơn nhiều mà cũng có sao đâu.

PV: Nhưng nếu có tiền, cụ thể là có đại gia hỗ trợ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn?

Hoa khôi Nam Em: Nam Em đang mua nhà trả góp ở quận 8, mua từ lúc nhà có mỗi cái móng để được giá rẻ. Khu đó cũng gần như nông thôn so với Sài Gòn rồi, nhưng Nam Em thích ở đó vì rất bình yên. Nam Em mua trong 2 năm mới trả hết tiền, giờ đang làm nội thất và chuẩn bị nhận nhà.

Nam Em mua nhà trả góp trong vòng 2 năm.

Trước đây, số tiền tôi tích lũy được đáng lẽ phải mua nhà nhưng tôi lại đầu tư làm nhà hàng. Bạn mà đến nhà hàng của tôi sẽ thấy một là tôi ở bếp, hai là ở quầy phục vụ. Làm bao nhiêu việc như vậy cũng chỉ để có chút “cháo” nuôi máu nghệ thuật thôi.

Tôi không thích có nhiều tiền, nhiều tiền chi cho mệt đầu. Người ta có tiền đi đây đi đó, mua đồ hiệu. Còn tôi, nếu không có công việc gì vẫn thích đi giày bệt, đi dép lê loạt xoẹt, mặc đồ bộ rộng rãi, thoải mái. Đi sự kiện, đi tiệc mà phải trang điểm cầu kỳ, mặc váy bó khó chịu lắm, chưa bao giờ cảm thấy quen.

Nam Em thường được lựa chọn vào những vai diễn cô gái quê chân chất.

PV: Những năm tháng tuổi thơ nghèo khó đã giúp gì cho Nam Em ở tuổi trưởng thành hôm nay?

Hoa khôi Nam Em: Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bạn sinh ra trong vất vả, nghèo khó, thì bạn chỉ có 2 cách: hoặc là bay cao hoặc là rơi xuống, vì đâu có bệ đỡ hay chỗ dựa phía sau. Không muốn rơi xuống, Nam Em chỉ còn cách bay lên, bay mãi thôi.

Đến bây giờ tôi vẫn phải luôn nỗ lực, vì biết chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngày hôm qua nghèo khó chính là động lực để tôi vươn lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018
Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

VOV.VN - Sau thành công với vai diễn trong phim “Lô tô”, Nam Em sẽ xuất hiện trong bộ phim Tết 2018 nhiều thú vị mang tên “798Mười”.

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

Sau “Lô tô”, Nam Em hé lộ dự án điện ảnh mới cho dịp Tết 2018

VOV.VN - Sau thành công với vai diễn trong phim “Lô tô”, Nam Em sẽ xuất hiện trong bộ phim Tết 2018 nhiều thú vị mang tên “798Mười”.

Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn
Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn

VOV.VN - Tại buổi ra mắt phim hài - hành động 789Mười tại Hà Nội, Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn.

Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn

Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn

VOV.VN - Tại buổi ra mắt phim hài - hành động 789Mười tại Hà Nội, Hoa khôi Nam Em lần đầu thừa nhận rung động trước Kiều Minh Tuấn.