Hoàng Yến Chibi sở hữu 2 - 3 căn nhà, phủ nhận có đại gia “chống lưng”

VOV.VN -Hoàng Yến Chibi kể, cô tự kiếm tiền từ năm 13 tuổi và mua được căn nhà đầu tiên nhờ những đồng tiền tiết kiệm từ đi diễn.

Từ cô bé lí lắc Hồng Hoa trong “Cô gái đến từ hôm qua” đến Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến Chibi nhận được nhiều lời khen về lối diễn xuất tự nhiên, bản năng và đầy cảm xúc. Vẻ ngoài xinh xắn, có phần trẻ con, hồn nhiên của Hoàng Yến Chibi khiến người đối diện dễ dàng bị đánh lừa rằng, cô gái này sinh ra trong gia đình khá giả, có cuộc sống êm đềm, thuận lợi. Ít ai biết, giọng ca “Ngây ngô” đã tự kiếm tiền từ năm 13 tuổi, chắt chiu những đồng tiền đi diễn để mua được căn nhà đầu tiên bằng chính sức lực của mình…

Hoàng Yến Chibi vai Hiểu Phương trong "Tháng năm rực rỡ".

“Diễn bản năng vừa là ưu điểm song cũng là nhược điểm”

PV: Với Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến Chibi nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Vai diễn này có gì khác với Hoàng Yến Chibi ngoài đời và khác gì với các vai diễn trước đây bạn đã tham gia?

Hoàng Yến Chibi: Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ” là cô bé khù khờ, dáng vẻ bỡ ngỡ từ nhà quê lên thành phố. Hoàng Yến ở ngoài đời “lanh” hơn, bởi vậy diễn cho ra cái vẻ ngố ngố ấy của Hiểu Phương là một thách thức với Hoàng Yến.

Nhưng mà khó nhất chắc là cảnh chửi. Không phải cứ chửi phát ra miệng là xong, nó còn là cái “lếu láo” phát ra từ bên trong mình. Lúc quay, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bảo cho Yến thêm một ngày nữa, vì Yến chửi… chưa đạt. (cười))

Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ” là cô bé khù khờ, dáng vẻ bỡ ngỡ từ nhà quê lên thành phố.

PV: Gương mặt trẻ con, phong cách lí lắc có hạn chế gì không với công việc diễn xuất của Hoàng Yến Chibi?

Hoàng Yến Chibi: Tôi nghĩ trẻ thì… tốt mà. Trẻ đóng vai trẻ, sau này già thì đóng vai… già. Sau “Tháng năm rực rỡ”, tôi sẽ vào vai cô vợ 26 tuổi trong một bộ phim mới. Nếu nhân vật giống mình ở ngoài đời là một cái may mắn. Còn nếu không thì mình được thử sức với nhiều vai diễn cảm xúc, có chiều sâu nội tâm cũng rất thú vị.

PV: Với “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến Chibi muốn gửi tới khán giả thông điệp gì?

Hoàng Yến Chibi: Mọi người khi xem phim sẽ có những trải nghiệm riêng của mình. Những ai đã từng đi qua “Tháng năm rực rỡ” sẽ một lần nữa được sống lại cảm xúc của ngày tháng đó. Còn những người trẻ như tôi, trẻ hơn tôi, thì sẽ thấy may mắn và biết trân quý hơn tuổi trẻ của mình. 

PV: Kỷ niệm mà Hoàng Yến Chibi nhớ nhất khi tham gia bộ phim “Tháng năm rực rỡ”?

Hoàng Yến Chibi: Những ngày quay ở Đà Lạt, mấy chị em rất thân nhau, lúc nào cũng ríu rít vui vẻ. Tôi thân nhất với Khổng Tú Quỳnh và Trịnh Thảo. Mấy chị em thường thức đêm trò chuyện đến sáng rồi quay luôn mà không thấy mệt.

Khi quay “Tháng năm rực rỡ”, ai cũng phải khóc một lần. Người khóc vì chuyện buồn trong cuộc sống, người vì việc gia đình. Còn tôi khóc vì… cãi nhau với người yêu. Có một cảnh quay dưới nhà Tuyết Anh (Jun Vũ đóng), lúc đó Tuyết Anh muốn tự tử. Vì Yến vừa cãi nhau với người yêu xong nên khi quay cảnh đó, mình bật khóc ngon lành. Thế là lẽ ra phải quay cảnh toàn, anh Dũng lại bảo quay cảnh cận luôn.

Nhóm Nữ quái Ngựa hoang.

PV: Là diễn viên tay ngang, Hoàng Yến có gặp áp lực gì không khi nhận vai chính trong “Tháng năm rực rỡ”?

Hoàng Yến Chibi: Đi quay, tôi được các anh chị đạo diễn, diễn viên chỉ bảo nhiều. Không có gì trưởng thành nhanh bằng trường đời hết. Tôi nhìn cách mọi người diễn, cách mọi người nói chuyện, lấy cảm xúc, rồi rút kinh nghiệm riêng để có những sáng tạo riêng.

Diễn xuất bản năng vừa là ưu điểm, lại vừa là nhược điểm. Mọi người thường khen tôi diễn thật, không bị làm quá. Nhưng diễn bản năng đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. Ví dụ, nếu hôm đó phải quay cảnh khóc, nhưng vì đang vui nên có cố lắm cũng không khóc được. Ngược lại, có những hôm gặp chuyện buồn, tôi lại rất khó để diễn cho vui vẻ, yêu đời. Thế nên, tôi đang cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

PV: Hoàng Yến Chibi thích ca hát hay diễn xuất hơn?

Hoàng Yến Chibi: Tôi thích được gọi là nghệ sĩ – một nghệ sĩ đa năng. Đóng phim là đam mê, ở đó tôi được đồng cảm cộng khổ với mọi người. Mỗi đoàn phim như một gia đình, cho tôi những trải nghiệm không bao giờ quên. Còn đi hát cũng là đam mê. Tôi cũng hơi buồn vì đến giờ mình vẫn chưa có bản hit. Nhưng tôi nghĩ, cứ nỗ lực rồi mình sẽ làm được.

“Mọi người thường nói tôi có đại gia chống lưng…”

PV: Hoàng Yến Chibi từng chia sẻ bạn mới mua nhà mới. Đến bây giờ, Yến đã có mấy căn nhà rồi?

Hoàng Yến Chibi: Ở TP. Hồ Chí Minh, tôi có 2, 3 căn nhà gì đó (cười). Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì mẹ mua. Hiện còn 1 căn vẫn đang trả góp, có 1 cái nhà và 1 cái xe là trả hết thôi. Mọi người thường nói, tôi có đại gia chống lưng nhưng đó không phải là sự thật.

Từ lớp 8, tôi đã không phải xin ba mẹ đóng tiền học rồi. Ngày chưa nổi tiếng, tôi đi bán mỹ phẩm, lãi được mấy nghìn đồng cũng thấy quý. Khi nổi tiếng hơn, tiền kiếm được đơn giản hơn một chút nhưng vẫn thấy khó khăn vì nhiều tiền hơn thì nhu cầu của mình cũng cao hơn.

Hoàng Yến và Hồng Ánh trong buổi công chiếu phim "Tháng năm rực rỡ" tại Ha Nội.

PV: Thời gian đầu, Hoàng Yến Chibi và mẹ vào TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp chắc cũng dễ dàng cho lắm?

Hoàng Yến Chibi: Lúc mới vào trong này, hai mẹ con thuê nhà 4 triệu/tháng, lúc đó không biết làm thế nào để kiếm nổi 4 triệu mà bị lừa tận mười mấy triệu. Bây giờ chắc thông minh hơn một chút rồi, không ai lừa nổi nữa (cười).

Ngày ấy, thấy đồng nghiệp bạn bè xách túi hiệu, tôi cũng thích nhưng không mua sắm gì cả, đi làm về có bao nhiêu đưa hết cho mẹ. Số tiền tiết kiệm đủ để mua một căn nhà, lúc đó sướng lắm vì đồng tiền mình làm ra có ý nghĩa.

Bây giờ, khi dư giả hơn, tôi mới bắt đầu thích mấy cái túi hiệu nhưng mấy tháng mới dám mua 1 cái vì… đắt. Mà cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám mua. Cái tính tiết kiệm đó tôi được thừa hưởng từ mẹ nhiều. Ngày xưa, ông bà không cho mẹ lấy ba nên cũng không cho tiền. Mẹ đến với ba bằng 2 bàn tay trắng và tự làm tất cả. Đến bây giờ, trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có 1, 2 triệu đủ đi lại và ăn uống với bạn bè.

PV: Hoàng Yến Chibi có thể tiết lộ về bạn trai hiện tại?

Hoàng Yến Chibi: Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Anh ấy bảo thích tôi vì tính cách mạnh mẽ. Anh là người tốt bụng, cao trên 1,75, hiểu tôi, hiểu cả cuộc sống showbiz của tôi. Khi tôi đi làm, đi diễn thì không ghen. Anh hơi vô tâm một chút nhưng khiến tôi luôn cười và thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Tôi không đặt chuyện tiền bạc làm tiêu chuẩn của tình yêu. Đi chơi bọn tôi vẫn chia với nhau, có lúc thích tôi trả hết luôn. Nhiều tiền thì nhiều tật, tôi chỉ cần cảm giác bình yên bên cạnh người yêu thôi.

PV: Đến bao giờ Hoàng Yến Chibi sẽ lập gia đình?

Hoàng Yến Chibi: Mẹ chưa cho tôi lấy chồng. Mẹ bảo 30 nhưng tôi nghĩ 26 tôi sẽ lập gia đình./.

Hoàng Yến Chibi chia sẻ về quá trình quay phim "Tháng năm rực rỡ":

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hằng diện vest, nổi bật giữa dàn mỹ nhân “Tháng năm rực rỡ“
Thanh Hằng diện vest, nổi bật giữa dàn mỹ nhân “Tháng năm rực rỡ“

VOV.VN - Trong khi các nữ diễn viên khác xuất hiện với đầm trắng điệu đà, Thanh Hằng nổi bật với vest đỏ cá tính tại buổi công chiếu phim "Tháng năm rực rỡ".

Thanh Hằng diện vest, nổi bật giữa dàn mỹ nhân “Tháng năm rực rỡ“

Thanh Hằng diện vest, nổi bật giữa dàn mỹ nhân “Tháng năm rực rỡ“

VOV.VN - Trong khi các nữ diễn viên khác xuất hiện với đầm trắng điệu đà, Thanh Hằng nổi bật với vest đỏ cá tính tại buổi công chiếu phim "Tháng năm rực rỡ".

Thanh Hằng xinh đẹp hội ngộ bà bầu Lan Phương ra mắt Tháng năm rực rỡ
Thanh Hằng xinh đẹp hội ngộ bà bầu Lan Phương ra mắt Tháng năm rực rỡ

VOV.VN - Buổi ra mắt phim mới "Tháng năm rực rỡ" quy tụ dàn người đẹp: Thanh Hằng, Hoàng Yến Chibi, Lan Phương, Hoàng Oanh...

Thanh Hằng xinh đẹp hội ngộ bà bầu Lan Phương ra mắt Tháng năm rực rỡ

Thanh Hằng xinh đẹp hội ngộ bà bầu Lan Phương ra mắt Tháng năm rực rỡ

VOV.VN - Buổi ra mắt phim mới "Tháng năm rực rỡ" quy tụ dàn người đẹp: Thanh Hằng, Hoàng Yến Chibi, Lan Phương, Hoàng Oanh...