Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh: “Trường Sa đã cho tôi những cung bậc cảm xúc“

VOV.VN- Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh đã sáng tác một số bài ca vọng cổ nói về Trường Sa. Ngoài ra, anh cũng sẽ có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương.
 

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Đào Vũ Thanh là khuôn mặt quen thuộc với nhiều khán giả miền Nam, đặc biệt là với những người yêu thích nghệ thuật cải lương, ca vọng cổ.

Anh được khán giả biết đến với những bài ca cổ, những trích đoạn và nhiều vai diễn của các tuồng, cải lương đi vào lòng người như: Tô Ánh Nguyệt, Cờ nghĩa giồng sơn quy, Vợ tạm chồng hờ, Vụ án mã ngưu, Lan và Điệp, Người đẹp Châu Long, Tình đời, Khi người điên biết khóc, Nửa đời hương phấn, Ánh sáng tình yêu Nước mắt mẹ hiền, Chiến công thầm lặng...

Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh

Giữa tháng 5/2018, NSƯT Đào Vũ Thanh với anh em của đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang đã có dịp cùng đoàn công tác số 16 gồm đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hải Dương và các đơn vị, tổ chức đến thăm các cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa.

Trong chuyến đi, được tìm hiểu về Trường Sa, anh càng trân quý hơn tình cảm của những người chiến sĩ trên đảo dành cho mình nên đã trào dâng cảm xúc, sáng tác một số bài ca vọng cổ nói về Trường Sa và ý định sẽ có nhiều hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc.

PV: NSƯT Đào Vũ Thanh vừa chuyến hành trình công tác đến Trường Sa. Xin anh cho biết cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân đến đây?

NSƯT Đào Vũ Thanh: Thanh rất xúc động khi cùng đoàn công tác số 16 đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa. Thanh đã cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trẻ mới 19, đôi mươi, xa cha mẹ già, xa người thân tình nguyện đến Trường Sa, hàng ngày vững chắc tay súng canh giữ biển đảo của Tổ quốc để cho người dân có được cuộc sống ấm êm.

Đảo Tốc Tan C nhìn từ biển

Được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, bốn bề là biển, dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng 5, Thanh đã hiểu hơn về sự vất vả của các anh.

Trong hành trình lần này, Thanh có dịp đến thăm 11 đảo và nhà giàn DK 1/2 trên Quần đảo Trường Sa. Ở đảo nào cũng vậy, khi nhìn thấy những chiếc xuồng chở các cán bộ đoàn công tác ra đảo từ xa, các chiến sĩ đã vẫy tay chào đón như người thân đi xa nhà lâu ngày mới gặp.

Xúc động hơn là khoảnh khắc chia tay lưu luyến giữa những người trong đoàn công tác số 16 trên chuyến tàu KN 491 với cán bộ, chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Đặc biệt, Thanh cũng đã được dự lễ tưởng niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa; các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tại lễ tưởng niệm, Thanh và các đại biểu của đoàn công tác số 16 có dịp ôn lại tinh thần dũng cảm, gan dạ của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho chúng ta có được cuộc sống yên bình.

Bằng tất cả tình yêu thương, khâm phục, Thanh đã kịp sáng tác được một số bài hát, trong đó đã hoàn chỉnh được 2 bài ca cổ có nhan đề: Hát về Quần đảo Trường Sa và Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ trên Quần đảo Trường Sa.

Hình ảnh chiến sĩ Trường Sa đứng trước đầu sóng ngọn gió để bảo vệ sự bình yên của biển đảo đã truyền cảm hứng sáng tác cho NSƯT Đào Vũ Thanh 

Trường Sa là nguồn cảm hứng bất tận...

PV: Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi thăm cán bộ và các chiến sĩ ở Quần đảo Trường Sa?

NSƯT Đào Vũ Thanh: Trong những lần thăm một số đảo ở Trường Sa, Thanh không ngờ là những bài vọng cổ mà mình đã từng ca từ lâu được nhiều chiến sĩ trẻ hát lại một cách ấn tượng như: Vụ án mã ngưu, Công cha nghĩa mẹ, Tìm mẹ nơi đâu, Tìm cha nơi đâu...

Khi nghe các chiến sĩ hát, Thanh cảm giác không còn khoảng cách của người ở trong đất liền mới đặt chân ra Trường Sa nữa mà cảm thấy con người, cảnh vật, sóng biển nơi đây thật bình dị và thân thiện. Tình cảm đó càng được thắt chặt hơn thông qua những buổi giao lưu văn nghệ, trò chuyện thân tình giữa đoàn công tác với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

NSƯT Đào Vũ Thanh (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa

Trước khi đến với Trường Sa, Thanh đã nghe nói nhiều đến cây bàng vuông, cây phong ba. Trong chuyến đi này, được tận mắt thấy những loài cây này nên trong bài ca cổ do mình sáng tác, Thanh đã nhắc đến chúng với tất cả tình cảm chân thành của người nghệ sĩ lần đầu đặt chân lên đảo.

Đặc biệt là cây phong ba hàng ngày vẫn đứng hiên ngang, sừng sững giữa sóng, gió biển Trường Sa như thể che chắn gió cho các chiến sĩ bộ đội cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc cũng như thêm ấm lòng khi công tác xa nhà.

Có thể nói, chuyến đi công tác Trường Sa này cũng giúp Thanh hiểu rõ hơn về biển đảo của Tổ quốc và cuộc sống của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Trường Sa cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ có thể sáng tác ra những sản phẩm âm nhạc đi vào lòng người.

Nghe NSƯT Đào Vũ Thanh hát về Trường Sa:




PV: NSƯT Đào VũThanh có thể bật mí về dự định sáng tác những bài hát sau chuyến đi đến quần đảo Trường Sa lần này?

NSƯT Đào Vũ Thanh: Chuyến đi cũng mang đến cho Thanh nhiều ý tưởng và cung bậc cảm xúc về Trường Sa. Nếu như có cơ hội, Thanh sẽ tổ chức một chương trình quy tụ những bài hát về Trường Sa.

Sau chuyến đi này, Thanh sẽ trau chuốt lại những sáng tác mà mình viết về Trường Sa để làm thành sản phẩm thật tốt, đưa lên mạng Internet để người dân có thể nghe, cảm nhận và hiểu hơn về biển đảo thân yêu của Tổ quốc ta.

Ngoài ra, trong chương trình ca nhạc nói về quần đảo Trường Sa, Thanh sẽ nỗ lực kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ xây dựng Trường Sa ngày càng xanh đẹp hơn.

Nếu có duyên và cơ hội, Thanh sẽ tiếp tục ra Trường Sa như là thêm trải nghiệm và tìm nguồn cảm xúc để sáng tác thêm những bài ca vọng cổ nói về biển đảo thân thương của chúng ta.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Đào Vũ Thanh!/.

NSƯT Đào Vũ Thanh (sinh năm 1983), đã đạt được nhiều giải thưởng từ khi còn rất trẻ. Năm 17 tuổi, anh đạt Huy chương vàng cuộc thi Hát về quê hương tỉnh Trà Vinh kiêm giải đặc biệt dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất. 

Năm 2002, Đào Vũ Thanh đạt Huy chương vàng Giọng ca cải lương ĐBSCL. Đến năm 2003, anh tiếp tục được trao Huy chương Bạc giải Bông lúa vàng.

Trong thời gian công tác tại Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, 3 lần nghệ sĩ Đào Vũ Thanh được trao huy chương vàng tại các hội diễn, liên hoan, cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2009, 2012 và 2015.

Cũng trong năm 2015, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT vì những đóng góp của mình trong nghề nghiệp. Hiện nay, Đào Vũ Thanh là Phó trưởng phòng Nghệ thuật phụ trách cải lương tại Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang.

Ảnh: Lưu luyến Trường Sa

VOV.VN -Trường Sa là vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được giữ gìn bằng máu xương của bao thế hệ cha anh luôn trong trái tim những người con đất Việt.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng
Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN -Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN -Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

Nhớ mãi các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa
Nhớ mãi các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa luôn trong trái tim của người dân đất Việt.

Nhớ mãi các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

Nhớ mãi các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa luôn trong trái tim của người dân đất Việt.

Ảnh: Lưu luyến Trường Sa
Ảnh: Lưu luyến Trường Sa

VOV.VN -Trường Sa là vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được giữ gìn bằng máu xương của bao thế hệ cha anh luôn trong trái tim những người con đất Việt.

Ảnh: Lưu luyến Trường Sa

Ảnh: Lưu luyến Trường Sa

VOV.VN -Trường Sa là vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được giữ gìn bằng máu xương của bao thế hệ cha anh luôn trong trái tim những người con đất Việt.

Hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ với lớp học đặc biệt ở Trường Sa
Hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ với lớp học đặc biệt ở Trường Sa

VOV.VN -Niềm hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ công tác ở đảo Trường Sa là được gieo chữ, chăm sóc cho các em học sinh ở nơi đây.

Hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ với lớp học đặc biệt ở Trường Sa

Hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ với lớp học đặc biệt ở Trường Sa

VOV.VN -Niềm hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ công tác ở đảo Trường Sa là được gieo chữ, chăm sóc cho các em học sinh ở nơi đây.