Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Trong ấn tượng của những nghệ sĩ từng gặp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một người rất gần gũi và
bao dung.

Ngay sau khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ niềm tiếc thương và dành tình cảm yêu kính đặc biệt với vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nghệ sỹ nhân dân Trà Giang xúc động nói: “Đại tướng ra đi là nỗi buồn chung của tất cả mọi người. Bản thân tôi rất đau xót như mất đi người thân. Một chữ “buồn” chẳng thể nào diễn tả được tình cảm của tôi với vị Đại tướng đáng kính. Tôi nhớ đến ngày mà Bác Hồ, bác Phạm Văn Đồng… - những lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta ra đi. Thật khó khăn khi phải nói lời vĩnh biệt.

Khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, tôi chỉ mới 12 tuổi. Lúc bấy giờ, cha tôi cũng tham gia chiến dịch. Sau này, cha tôi đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện về Đại tướng. Hình ảnh Đại tướng đã ăn sâu vào trong trái tim tôi. Đến lúc tôi tập kết ra Bắc, được sống trong hòa bình và được học hành tử tế… tôi vẫn cảm thấy biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng dân tộc, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.


NSND Trà Giang

Có may mắn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghệ sỹ ưu tú Chiều Xuân kể lại kỷ niệm: “Nhà tôi ở đường Nguyễn Thái Học, rất gần với nhà riêng của Đại tướng. Cách đây khoảng 3-4 năm, khi Đại tướng còn chưa yếu, mỗi lần đi ngang qua nhà lại thấy bóng ông thấp thoáng. Tôi cũng có cơ hội đến nhà, nói chuyện với Đại tướng. Trong ấn tượng của tôi, Đại tướng là người sống rất đơn giản và kiệm lời. Ông ngồi bên cạnh bàn, hỏi thăm tôi một vài câu… như thế với tôi đã là quá đủ rồi.

Tôi cũng biết về Đại tướng qua lời kể của nhạc sỹ Đỗ Nhuận - bố chồng tôi, một trong những người song hành cùng chiến dịch Điện Biên Phủ bằng những tác phẩm âm nhạc. Mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chồng tôi là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn hay sang với Đại tướng. Với những người thuộc thế hệ sau như tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như một tượng đài lịch sử nhưng lại rất gần gũi. Sự ra đi của Đại tướng là điều mà không ai mong muốn”.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng đang ở Quảng Bình – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - để làm phim đã chia sẻ trong xúc động: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân đều bàng hoàng trước tin Đại tướng mất. Dù Đại tướng đã ốm một thời gian nhưng ai cũng trào lên niềm thương tiếc vô hạn.

Trong cuộc đời làm nghệ thuật, tôi đã từng một lần được gặp Đại tướng khi quay bộ phim “Ngoạn mục Điên Biên”. Hồi đó, Đại tướng cũng đã yếu nhưng trí tuệ vẫn rất minh mẫn. Tôi còn có vinh dự được chụp ảnh chung với Đại tướng. Trong tâm khảm của tôi, Đại tướng là một người vĩ đại khiến mọi người phải kính nể. Mọi tầng lớp nhân dân đều yêu kính Đại tướng không những vì tài năng mà quan trọng hơn là đức độ”.

Bức ảnh kỷ niệm Hồ Quỳnh Hương chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương
đã từng nhiều lần được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ thời nhỏ, khi sinh hoạt văn hóa thiếu nhi đến sau này, khi Hồ Quỳnh Hương khi nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng. Chính vì thế, những kỷ niệm với đại tướng Võ Nguyên Giáp là điều mà Hồ Quỳnh Hương không bao giờ quên trong cuộc đời. Cô chia sẻ trên facebook:

"Cháu buồn và thướng nhớ lắm bác ạ, cả đất nước đang thương nhớ bác, một anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Cháu đã luôn lo sợ thời khắc này sẽ đến, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Bác là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam với thế giới, bác truyền cho cháu một tinh thần yêu nước vững chắc, một nghị lực sống vững vàng vì vậy dù đi bất cứ nơi đâu trên khắp thế giới cháu luôn luôn biết tự hào mình là một con người Việt Nam yêu nước. Bác yên nghỉ bác nhé! Những gì bác đã làm cho cuộc đời này rất lớn lao, không đong đếm được. Cháu không thể quên cảm xúc tràn đầy tình yêu thương những lúc được gặp bác!"

Là một ca sỹ trẻ từng 3 lần hát tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trần Trung Quân của Sao Mai điểm hẹn 2012 không giấu được nỗi buồn: “Trung Quân cảm thấy rất buồn, nỗi buồn ấy ám ảnh Quân từ hôm nghe tin Đại tướng mất. Quân nhớ lắm ba lần được hát tặng Đại tướng.

Lần đầu tiên được hát trước Đại Tướng là khi Trung Quân đang học lớp 5, nhân lễ kỷ niệm trận đánh Điên Biên Phủ trên không. Lần thứ hai là lúc Trung Quân học lớp 9, khi Đại Tướng cùng các chiến sĩ bộ đội đi phát động chiến dịch Mùa hè xanh. Lần thứ ba rơi là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ba lần được hát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những kỷ niệm không thể nào quên với Trung Quân: “Người ăn mặc giản dị, không cầu kì, rất thân thiện và hay cười. Tôi không thể quên được cảm giác khi được cụ xoa đầu bằng cánh tay run run. Nhìn vào đôi mắt hiền hậu ấy, không chỉ tôi mà bất kỳ ai cũng thấy rất gần gũi. Với tôi, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một hình tượng, một tượng đài mà tôi rất kính trọng. Đại tướng mất đi là một tổn thất lớn của đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân
Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của nhân dân

VOV.VN -Chắc không có đất nước nào lại có một vị Đại tướng gần gũi, dung dị đến thế. Vì đơn giản, ông là vị Đại tướng của nhân dân…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI... được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Nhật Bản viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhiều bài viết ca ngợi thiên tài quân sự và tính nhân văn trong con người ông.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Người dân cả nước bùi ngùi, xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những người cộng sự

VOV.VN -Trong ký ức của những người cộng sự, trợ lý một thời, Đại tướng là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu binh Điện Biên tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những chiến sỹ Điện Biên năm xưa đau đáu niềm thương tiếc khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi nhà đầy kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí thế giới tiếp tục ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Các nhà báo gọi ông là “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng bào lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.