NSƯT Mai Hoa: Giọng hát trầm ấn tượng của âm nhạc Việt

VOV.VN - Sở hữu giọng hát trầm ấn tượng và đầy truyền cảm, NSƯT Mai Hoa đã để lại trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả truyền hình những cảm xúc sâu sắc.

Nhắc đến NSƯT Mai Hoa khán giả sẽ nhớ ngay đến những ca khúc nhạc phim nổi tiếng mà chị thể hiện như trong phim “Đất và người”, “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”,…Chất giọng nữ trầm của nghệ sĩ Mai Hoa cũng trở nên ma mị hơn, da diết hơn, biến ca khúc nhạc phim có một đời sống riêng trên sân khấu âm nhạc. Không chỉ vậy chị cũng rất thành công trong vai trò một diễn viên truyền hình. Ở vai trò nào chị cũng đề lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

NSƯT Mai Hoa.

PV: Được biết là từ năm 17 tuổi vốn có giọng hát thiên phú, chị đã thi đỗ cải lương và kịch nói.  Sau khi theo học kịch nói được 6 tháng thì chị lại bỏ để chuyển sang ca hát. Vậy điều gì khiến chị lại có quyết định như vậy?

NSƯT Mai Hoa: Đó là cái duyên khi đi học kịch được 6 tháng thì tôi được cất nhắc lên để làm việc tại Đoàn vì lúc đó Đoàn đang thiếu người. Làm việc một thời gian ngắn, tôi có tham gia các cuộc thi hát nghiệp dư và giành được huy chương vàng. Điều đó như một lời gợi mở khi tôi nói chuyện với thầy giáo dạy kịch về mong muốn được chuyển sang ca hát. Thầy đã khuyến khích tôi theo đuổi nghiệp ca hát. Thầy nói nếu đã có tố chất thì nên chuyền và hơn nữa có thể giành được huy chương vàng trong nghề biểu diễn kịch là vô cùng khó khăn bởi phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bạn diễn, vai diễn, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp,…Nhưng đối với ca hát thì tôi có thể thoả sức sáng tạo và mang về huy chương vàng cho riêng mình mà không cần quá nhiều công sức của đồng đội.

PV: Nhưng hình như nghề diễn vẫn tìm đến chị như một cái mối duyên khi mà chị được mời thể hiện ca khúc trong phim Hương Đất rồi lại được đạo diễn giao cho vai diễn chính trong bộ phim. Vai diễn “Cô Tám” đã đến với chị như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Vai diễn đầu tiên đến với tôi khá là ngẫu nhiên khi đạo diễn Quốc Trọng là bạn bè thân thiết với gia đình và chồng tôi, ( nhạc sĩ Trọng Đài) làm nhạc cho đạo diễn Quốc Trọng nhiều lần. Có một lần anh Trọng đưa kịch bản cho tôi và mời tôi đến thử vai chính của bộ phim dài 18 tập. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng nên thử sức xem sao. Một tuần sau, đạo diễn Quốc Trọng gọi cho tôi nói là đã chọn tôi vào vai chính và tôi nhận lời.

Có niềm đam mê với nghiệp diễn trước đó và cũng có một chút năng khiếu nên tôi vào cuộc rất nhanh. Sau 18 tập phim làm diễn viên chính cộng với hát thì tôi cũng đã kịp ra CD mang tên “Hương đất” gồm 8 bài hát ở trong những bộ phim mà tôi đã hát trước đó. Với bộ phim “Hương đất” thì tôi được khán giả bình chọn là “Diễn viên ấn tượng của năm”. Đó là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. 

 

PV: Khi "Hương đất" chiếu xong thì chị đã nhận được phản hồi của khán giả như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Thời đó, được nhiều khán giả yêu quý, tôi nhận được bao thư gửi về, không đọc hết được. Khi đi diễn ở châu Âu, mua hàng gần như kiều bào không lấy tiền. Trong nước, đi mua đồ, người bán hàng cũng yêu quý không lấy tiền. Tình cảm khán giả dành cho mình thời điểm đó, nói thực là tôi cảm thấy rất vui khi vai diễn của mình vượt khung và giành được tình cảm nhất định của khán giả. 

PV: Là ca sĩ của dòng nhạc Tiền chiến song NSƯT Mai Hoa lại nổi tiếng và được khán giả yêu mến với các ca khúc nhạc phim như trong "Đất và người", "Mùa lá rụng",...Cơ duyên nào đã đưa chị đến với các ca khúc nhạc phim này?

NSƯT Mai Hoa: Bộ phim nào cũng có ca khúc. Sau khi tôi hát bài ca khúc đầu tiên trong cái bộ phim "Làm mẹ" đã để lại được tiếng vang cho chính đạo diễn bộ phim và khán giả thì những ca khúc tiếp theo như là đặt hàng cho các bộ phim khác và tất cả những bộ phim mà tôi hát thành công đều là những sáng tác của chồng. Và cho đến giờ phút này thì mọi người ưu ái gọi tôi với cái tên "Nữ hoàng nhạc phim". 

PV: Hát nhạc phim có gì khác so với các ca khúc thông thường không thưa chị?

NSƯT Mai Hoa: Khác ở chỗ người ca sĩ phải truyền tải được tinh thần của bộ phim, tinh thần của kịch bản và nhân vật trong phim. Bản thân người nhạc sĩ sáng tác đã theo sát bộ phim đó, người ca sĩ lại một lần nữa thể hiện như thế nào để khán giả cảm nhận được đầy đủ. Bởi khi xem một tập phim, hay hết một bộ phim, nó bao bọc hết ca khúc đó. Xem xong cũng như mở màn, kết thúc, ca khúc đó lại vang lên, người ta thấm được thì đó là nhiệm vụ của người ca sĩ, làm thế nào để bật lên được tất cả. 

PV: Đa số các ca khúc nhạc phim chị thể hiện đều do ông xã của chị, nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác. Đây chắc hẳn là thuận lợi lớn với chị?

NSƯT Mai Hoa: Thuận lợi cũng đúng mà áp lực cũng có. Thuận lợi là khi sáng tác thì ông xã tôi lựa theo giọng hát của vợ cũng như các quãng để viết. Nhưng khó thì thường các cụ bảo "Bụt ở nhà không thiêng", có những điều mình có thể hát được nhưng có những cái mình không thể làm được đúng theo ý đồ tác giả. Nhưng điều đó cũng khá vui với vợ chồng tôi.

Mai Hoa trong đêm nhạc "Thanh âm những nốt trầm".

PV: Sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu biểu diễn cũng như không ra các sản phẩm âm nhạc mới thì tháng 12 năm ngoái chị đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng liveshow "Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm". Lý do gì thôi thúc chị quay trở lại sân khấu biểu diễn thời điểm ấy?

NSƯT Mai Hoa: Tôi là người ra sản phẩm luôn luôn chậm nhưng lại ý thức rằng chậm mà chắc. Đã ra thì cũng cố gắng trong thời điểm đó đưa đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất theo khả năng của mình. Liveshow là một điều ngẫu nhiên khi lúc đó Đài truyền hình VTC có thực hiện chương trình "Chân dung nghệ sĩ" nên tôi nghĩ đó là cái duyên của cả hai bên. Liveshow này đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của mình sau đó tôi có phát hành hai CD là "Mùa thu vàng" và "Những ngày ta bên nhau" dành tặng những cặp đôi hạnh phúc. Hai CD cũng được rất là nhiều những người yêu âm nhạc cũng như giới chuyên môn đánh giá cao và đón nhận nhiệt tình.

PV: Trong liveshow, ngoài những ca khúc nhạc phim và tiền chiến gắn liền với tên tuổi của chị thì lần đầu tiên chị hát nhạc Trịnh trên sân khấu. Chị có thể chia sẻ suy nghĩ về điều này?

NSƯT Mai Hoa:  Trong nhiều năm qua, khán giả đã định hình Mai Hoa với những ca khúc về nhạc phim. Nhưng với chất giọng trầm của tôi trầm nên mọi người nghĩ rằng nó phù hợp với dòng nhạc Trịnh. Tôi cũng đã thử hát nhạc Trịnh ở một vài chương trình. Hôm liveshow biểu diễn tôi mạnh dạn đưa vào liên khúc nhạc Trịnh để mang đến khán giả một cái nhìn mới, có thể là một hướng đi mới tiếp theo của tôi, bước ra ngoài những điều mình đã từng thành công là nhạc phim, nhạc tiền chiến và muốn chinh phục ở dòng nhạc khác.

PV: Sau thành công của chuỗi sản phẩm âm nhạc trong năm vừa qua, chị có dự định bắt tay vào những dự án mới hay không?

NSƯT Mai Hoa: Chắc chắn là sẽ có. Sắp tới tôi dự định phát hành đĩa than, đó là ấp ủ của tôi. Một sản phẩm tiếp theo mà tôi hướng tới nữa đó là hướng mình đi theo dòng nhạc nào, để mang được tất cả yếu tố tốt nhất trong giọng hát của mình truyền đến cho khán giả.

PV: Với danh hiệu "Nữ hoàng nhạc phim" luôn được khán giả nhắc tới mỗi khi nghĩ tới ca sĩ Mai Hoa, tới đây liệu chị có dự định đóng góp giọng hát cho nhạc phim nào nữa hay không, đặc biệt khi phim truyền hình Việt đang lên ngôi và được khán giả đón nhận nồng nhiệt?

NSƯT Mai Hoa: Điều này phải phụ thuộc vào người nhạc sĩ làm nhạc phim. Nếu nhạc sĩ mời và ca khúc phù hợp với giọng hát của tôi thì chắc chắn tôi không thể từ chối. 

PV: Cảm ơn NSƯT Mai Hoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow
Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

VOV.VN - Dù đang thực hiện liveshow chân dung "Thanh âm những nốt trầm" nhưng khi biết tin tuyển Việt Nam vô địch, Mai Hoa đã rủ khán giả "đi bão".

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

VOV.VN - Dù đang thực hiện liveshow chân dung "Thanh âm những nốt trầm" nhưng khi biết tin tuyển Việt Nam vô địch, Mai Hoa đã rủ khán giả "đi bão".

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi
Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

VOV.VN - Ở thời đỉnh cao, "nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa nhận được cả bao tải thư của khán giả. Cô đi diễn gãy cả gót giày và kiếm được 1 chỉ vàng trong một ngày.

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

VOV.VN - Ở thời đỉnh cao, "nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa nhận được cả bao tải thư của khán giả. Cô đi diễn gãy cả gót giày và kiếm được 1 chỉ vàng trong một ngày.

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”
Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

VOV.VN - Dù đã “ở ẩn” một thời gian khá dài nhưng khi trở lại, Mai Hoa vẫn khiến tâm hồn khán giả “ngân rung” trong liveshow “Thanh âm những nốt trầm”.

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

VOV.VN - Dù đã “ở ẩn” một thời gian khá dài nhưng khi trở lại, Mai Hoa vẫn khiến tâm hồn khán giả “ngân rung” trong liveshow “Thanh âm những nốt trầm”.