Selena Gomez nói không còn quá phụ thuộc vào đàn ông

VOV.VN - Selena Gomez thừa nhận cô đã phải điều trị tâm lý 90 ngày để thoát khỏi cảm giác chán ghét và áp lực của sự nổi tiếng.

Nữ ca sĩ 25 tuổi có buổi chia sẻ với tạp chí Instyle về thời gian tại trung tâm điều trị tâm lý vào năm ngoái và quá trình phục hồi sau đó. Nguời đại diện của Selena cũng nói với Instyle về việc họ phải giữ cô tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cưc và hỗ trợ cô trong quá trình trị liệu.

Cựu công chúa Disney cũng khẳng định, mạng xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của cô khi những lời bình luận ác ý hay ghét bỏ khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực thêm.

Nữ ca sĩ quyến rũ trong trang bìa tháng 9 của InStyle và chia sẻ về cuộc sống sau khi điều trị tâm lý.

Hiện nay cuộc sống của nữ ca sĩ đã ổn định hơn. Cô hào hứng với các dự án âm nhạc và đặc biệt tình yêu với The Weeknd cũng giúp cô thoát khỏi cảm giác bất an mà mối tình trước đây với Justin Bieber mang lại.

“Quả thực tôi đã phải điều trị tâm lý. Và tôi thực sự đang khá khỏe mạnh”, Selena Gomez nói về tình trạng hiện tại của cô.

Selena Gomez thừa nhận, trong quá khứ, khi còn trẻ cô dễ dàng bị ảnh hưởng và luôn có cảm giác bất an. “Tôi không còn phụ thuộc vào một ai đó trong đời có thể giúp tôi hạnh phúc. Quan trọng với tôi là yêu và trân trọng những người bạn quanh mình cũng như gia đình của mình, để không còn phải chịu những ảnh hưởng từ một anh chàng nào đó”, nữ ca sĩ tóc nâu nói.

Bạn trai The Weeknd , tên thật là Abel Tesfaye thực sự đã mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực với cô. Với anh, cô đã có một cái nhìn khác về tình yêu: “Bạn muốn một ai đó bước vào cuộc đời mình, không phải là để hoàn thiện bản thân bạn, nếu điều đó có ý nghĩa. Tôi may mắn vì anh ấy còn hơn một người bạn”.

Selena Gomez đã công khai hẹn hò với chàng ca sĩ The Weekend vào tháng 5 vừa qua.

Selena kể rằng việc giữ mọi thứ ổn định thật sự rất khó: "Tôi đã muốn thoát khỏi những áp lực trong suốt một năm qua, nhưng tôi đã không làm được. Trước đó tôi còn trẻ và dễ bị kích động, tôi cảm thấy không an toàn".

Tháng 10 năm ngoái, Selena Gomez đã phải đến trung tâm trị liệu để điều trị tâm lý một thời gian sau khi tuyên bố hủy tour diễn Revival. Nhớ lại quãng thời gian này, Selena cho hay: "Tôi đã ở đó 90 ngày, và đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi từng có". “Tôi không có điện thoại, không có gì cả và tôi thực sự rất sợ. Nhưng nó cũng rất tuyệt và tôi đã học được nhiều điều sau thời gian đó”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Sự thay đổi với Selena Gomez sau thời gian điều trị khá rõ rệt. “Những thứ khiến tôi quan tâm lúc đó, tôi không còn để ý nữa nữa. Tôi bước ra ngoài và cảm thấy “ổn rồi, mình có thể tiến về phía trước”. Và vẫn có những ngày như thế”, ngôi sao nhạc pop kể lại.

Rời trung tâm điều trị, Selena tiếp tục trải qua một thời gian nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn: "Tôi học cưỡi ngựa như một liệu pháp điều trị, khá khó khăn nhưng rất tuyệt. Tôi có thể lắng nghe trái tim mình đang muốn gì và cảm thấy mạnh mẽ hơn".

Nữ ca sĩ 25 tuổi trở lại với hình ảnh trẻ trung, căng tràn sức sống trên tạp chí Instyle

Rời khỏi trung tâm điều trị, quay lại với công việc cũng là một thử thách với Selena Gomez. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Khi tôi trở lại, tôi được mời tham dự lễ trao giải Âm nhạc Mỹ, và mọi người quanh tôi nói với tôi: “Hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái”. Tôi không muốn fan có cái nhìn tiêu cực về việc chăm sóc bản thân, vì thế tôi ngẩng cao đầu, và tôi phải nói với các bạn rằng, đó là đầu tiên bước trên thảm đỏ mà tôi cảm thấy lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy lưng mình toát mồ hôi”.

"Tôi không còn lệ thuộc vào một nơi nào đó để mình có thể hạnh phúc. Điều quan trọng với tôi là luôn yêu thương và nuôi dưỡng tình cảm với bạn bè, gia đình, giúp cho mình không bị ảnh hưởng bởi một anh chàng nào đó", nữ ca sĩ chia sẻ

Ca khúc mới nhất của Selena - “Fetish” ra mắt khán giả trong tháng 6 vừa qua đã thu hút sự chú ý của công chúng và mang lại một hình ảnh mới mẻ cùng chất liệu âm nhạc mới của nữ ca sĩ 25 tuổi.

Khi được hỏi về tuổi tác, ngôi sao từng gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ nói: “Tôi luôn nghĩ con số chỉ là những con số, bởi tôi vẫn cảm thấy mình như mới 15. Và đến một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, tôi sẽ nhận ra mình đã 40. Cảm giác đó thật lạ, nhưng mỗi năm trôi qua, mọi thứ lại thay đổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên