Thanh Thảo giận dỗi vì bị chồng “đầy vào lãnh cung” sau khi sinh con
VOV.VN - Thanh Thảo tâm sự vui rằng, sau khi sinh con gái, cô thường xuyên bị chồng bỏ bê, không nhận được nhiều sự quan tâm từ chồng.
Trên trang cá nhân, Thanh Thảo mới chia sẻ bức ảnh về con gái Talia vừa tròn 8 tháng tuổi của cô. |
Kèm theo đó là dòng tâm sự về việc cô bị chồng bỏ bê, không còn quan tâm như trước kia. |
Theo đó, đi đâu cả hai cũng phải mang con đi theo nên ít có những khoảnh khắc riêng tư. |
Nếu không đưa con đi cùng thì chỉ có cách... Thanh Thảo tự đi một mình. |
Trong dòng tâm sự, nữ ca sĩ sinh năm 1977 gọi con gái là "cục bột" và chồng là "người ấy", tự xưng mình là "hoàng hậu". |
"Tại sao bây giờ đi đâu “người ấy” cũng nhất định đòi đem theo cục bột nhỏ này vậy nhỉ! Bây giờ “hoàng hậu” đã thật sự bị đày vô lãnh cung. Chả có giá trị cộng hưởng nào nữa cả! Hận!". |
"Một là mang con theo, hai là ở nhà khỏi đi đâu hết! Hoặc giải pháp cuối cùng là đi 1 mình đi, cục bột để lại cho “người ấy”. Làm sao đây?" - Thanh Thảo chia sẻ. |
Những dòng tâm sự của Thanh Thảo nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ. |
Dù nói lời "giận hờn" chồng và con như vậy nhưng Thanh Thảo rất quấn quít và không muốn rời xa con gái. |
Nữ ca sĩ sinh con đầu lòng ở tuổi khá muộn, khi cô đã 41 tuổi. |
Thời gian đầu, do không có giúp việc nên cô khá vất vả để chăm con gái. |
Nhưng với sự giúp đỡ của chồng và Talia cũng khá ngoan nên mọi việc cũng dần suôn sẻ hơn. |
Hiện tại, ngoài thời gian đi diễn thì nữ ca sĩ chỉ ở nhà để chăm sóc con cái. |
Gia đình cô còn có con nuôi Jackie nên việc chăm sóc 2 đứa trẻ với Thanh Thảo vừa bận rộn nhưng cũng rất vui và hạnh phúc. |
Với Thanh Thảo, giờ cô đang có một cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp và gia đình./. |