Trọng Lân “Cô gái nhà người ta“: “Tôi là người sống hướng nội“

VOV.VN - Nam diễn viên Trọng Lân chuyên đóng những vai phản diện ngoài đời là người sống hướng nội. Anh cũng thích tuýp phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng.

"Thầy Hoàng Dũng đôi khi còn cho tôi tiền tiêu vặt"

PV: Trọng Lân đến với nghề diễn như thế nào?

Diễn viên Trọng Lân: Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rơi vào trạng thái rơi tự do, mất phương hướng, không biết học gì, làm gì. Lúc đó, chị gái tôi đọc tin trên mạng, thấy trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang tuyển diễn viên bèn bảo tôi đăng ký. Tôi thi đỗ và may mắn được làm học trò của NSND Hoàng Dũng.

Trọng Lân trong "Quỳnh búp bê".

PV: Anh từng kể, khi còn ngồi trên giảng đường, anh có ý định bỏ học và bị NSND Hoàng Dũng tát một cái. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn, anh nhìn nhận lại thời gian ấy như thế nào?

Diễn viên Trọng Lân: Lớp tôi ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ngày nhập học có 30 người, đến ngày tốt nghiệp chỉ còn 15 người. Gia đình khó khăn, bố mẹ già rồi và về hưu, tôi buộc phải đi làm để trang trải cuộc sống. Tôi làm MC, phục vụ ở quán bar trên Phố Huế.

Thời điểm ấy tôi được trả 8 triệu tiền lương cứng, cùng tiền boa của khách cũng được thêm chục triệu nữa. Trong quá trình học, thấy các bạn nghỉ dần, nghỉ dần, tôi cũng thấy hoang mang liệu rằng ra trường có được đi đóng phim, lên truyền hình, về Nhà hát nào đó công tác hay không. Tôi mới tính bảo lưu việc học để đi làm kiếm tiền.

Thầy Hoàng Dũng biết, có một hôm học xong, thầy rủ tôi đi ăn rồi hỏi chuyện, tôi mới nói muốn nghỉ học, thầy giận quá bèn tát tôi một cái. Thầy bảo tôi nông cạn, đàn ông con trai phải có một cái nghề, cái nghề đấy sẽ nuôi sống mình. Sau này tôi mới biết, thầy rất hy vọng vào khoá của tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi rất biết ơn thầy, không có thầy thì không có tôi ngày hôm nay.

Lớp tôi nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Thầy Hoàng Dũng còn bỏ tiền ra đóng học cho nhiều người trong lớp, kể cả tôi. Lúc mới ra trường, chưa có việc, không có tiền, thầy đôi khi lại cho tôi 1-2 triệu để tiêu vặt. Thực sự tình cảm giữa chúng tôi và thầy Dũng không chỉ là thầy và trò.

Trọng Lân thân thiết bên NSND Hoàng Dũng.

PV: Trọng Lân đến với vai diễn đầu tiên trong “Người phán xử” như thế nào?

Diễn viên Trọng Lân: Đó cũng là một cái duyên. Lúc ấy thầy Hoàng Dũng đang đóng “Người phán xử”. Vì thầy lớn tuổi nên bảo tôi có thời gian thì đi theo thầy làm trợ lý, ngồi trên xe nói chuyện không thầy ngủ gật. Thầy Hoàng Dũng có thói quen đang lái xe mà không nói chuyện với ai là thầy ngủ gật luôn.

Tình cờ lên đoàn phim, chị hoá trang thấy tôi mới hỏi thầy :“Lân là học sinh của chú à, nó có diễn được không? Cháu còn vai phụ có mấy phân đoạn thôi”. Thầy bảo cứ cho nó thử xem. Thế là tôi có vai diễn đầu tiên theo cách như vậy. Đó là một vai diễn nhỏ trong một bộ phim lớn, tôi cũng không nghĩ là bộ phim thành công như vậy. Đi ra đường, mọi người đều nhận ra tôi. Lúc ấy tôi thấy thích và có cảm giác hạnh phúc trong nghề diễn.

PV: Liên tục tham gia các dự án phim lớn của VFC song đều đóng vai phản diện. Anh có sợ hình ảnh của mình nhàm chán trong mắt khán giả?

Diễn viên Trọng Lân: Tôi không sợ hình ảnh của mình bị nhàm chán. Bởi không phải nhân vật phản diện nào cũng giống nhau. Điều tôi sợ là khán giả bảo tôi đóng nhân vật này y hệt nhân vật kia. Mỗi nhân vật đều có chìa khoá khác nhau, tôi chỉ sợ không tìm ra chìa khoá ấy.

 

PV: Anh “chuyên trị” những vai phản diện. Gia đình anh phản ứng ra sao?

Diễn viên Trọng Lân: Chỉ có bà ngoại tôi thôi. Bà năm nay đã 93 tuổi rồi, bà xem phim toàn thấy thằng cháu đóng vai phản diện. Khi tôi làm “Quỳnh búp bê” xong, bà đang ở trong TP. HCM, bà gọi điện ra bảo bố tôi cấm không cho con trai đóng những vai “mất dạy” như thế. (cười)

PV: Trọng Lân đang được chú ý với vai diễn Cường trong “Cô gái nhà người ta”. Thực hiện cảnh quay cưỡng hiếp nhân vật Uyên (Phương Oanh) có gây khó khăn cho anh?

Diễn viên Trọng Lân: Mọi người trong đoàn bảo tôi sướng, bởi vì được ngủ với cả chị cả em. Đó là chuyện vui thế thôi. Khi đọc xong kịch bản, tôi cũng hơi lăn tăn. Tôi bảo với chị Phương Oanh: “Em không biết làm như thế nào?”. Ngày hôm ấy thời tiết rất lạnh, rất lạnh, bối cảnh căn nhà hoang thì bẩn thỉu, nhiều côn trùng, cả tôi và Phương Oanh phải lăn lộn trên sàn nhà. Đó là cái khó khăn nhất.

Trọng Lân trong "Cô gái nhà người ta".

PV: Còn trẻ tuổi, anh lấy chất liệu ở đâu để nhập tâm vào các vai diễn khó?

Diễn viên Trọng Lân: Tôi quan sát trong cuộc sống, những người xung quanh. Người diễn viên giỏi là người biết quan sát, rồi dần dần tích luỹ kinh nghiệm sống. Khi nhận kịch bản phải hóa thân thành nhân vật nào, tôi lại lấy trong kho tàng ra. Ngày xưa tôi làm ở quán bar, môi trường khá phức tạp, đủ kểu người, tôi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống.

PV: Giữa dàn nam diễn viên trẻ hiện nay như Đình Tú, Trung Ruồi…, anh thấy mình có ưu điểm và khuyết điểm gì?

Diễn viên Trọng Lân: Đôi mắt là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của tôi. Đôi mắt của tôi vào vai phản diện rất dễ, song bảo tôi đóng nhân vật ngoan lại phải kiểu khác. Ngoài ra, gương mặt tôi vuốt tóc lên thì nhìn rất già, nghich ngợm, nhưung bỏ tóc xuống thi trẻ và hiền hơn.

PV: Hiện tại anh mong đợi điều gì trong nghề nghiệp?

Diễn viên Trọng Lân: Tôi đang thèm một vai diễn trẻ trung, yêu đương nồng cháy, đúng lứa tuổi. Làm nhiều vai diễn phản diện quá ra đường hay bị ghét. (cười)

"Ngoài đời, tôi là người hướng nội"

PV: Ngổ ngáo, hung dữ trên phim, ngoài đời Trọng Lân là người như thế nào?

Diễn viên Trọng Lân: Những nhân vật tôi thể hiện giống tôi ở độ tuổi, ngoại hình. Còn ngoài đời, tôi là người hướng nội, ngại tiếp xúc, ngại va chạm. Tôi hoà đồng nhưng để thân thiết thì rất khó.

 

PV: Anh chia sẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến, cơ hội kiếm tiền tốt hơn, anh chi tiêu như thế nào?

Diễn viên Trọng Lân: Tiền có bao nhiêu thì tôi tiêu bấy nhiêu. Tôi đang trẻ tuổi, độc thân nên tiêu rất hoang. Tôi đưa cho bố mẹ một ít, còn lại để chi trả nhu cầu cá nhân. Tôi thích câu nói tiền bạc, vật chất chỉ là công cụ giúp cuộc sống sung sướng hơn, còn khi nằm xuống những gì còn lại là những thứ cho đi. Tôi cũng không tham vọng phải có nhà có xe, trang phục hàng ngày cũng rất bình thường, không phải đồ đất tiền nhưng phù hợp với kinh tế của mình.

PV: Trọng Lân rất kín tiếng về chuyện tình cảm cá nhân. Anh có thể chia sẻ về mẫu bạn gái của mình?

Diễn viên Trọng Lân: Tôi cho rằng đàn ông không nên lựa chọn quá nhiều. Tình yêu không phải là sự chọn lựa, phải là duyên, là cảm xúc. Với tôi xấu đẹp không quan trọng, quan trọng nhất là tính nết, hai người có sự đồng cảm, yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Tôi bị hấp dẫn bởi những cô gái nữ tính, nhẹ nhàng một chút.

PV: Xin cảm ơn anh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”
Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

Mối tình không phân biệt tuổi tác của cặp đôi “Cô gái nhà người ta“
Mối tình không phân biệt tuổi tác của cặp đôi “Cô gái nhà người ta“

VOV.VN - "Mẹ đơn thân" Hương Giang đã gắn bó với bạn trai kém 3 tuổi Đình Tú được gần 4 năm.

Mối tình không phân biệt tuổi tác của cặp đôi “Cô gái nhà người ta“

Mối tình không phân biệt tuổi tác của cặp đôi “Cô gái nhà người ta“

VOV.VN - "Mẹ đơn thân" Hương Giang đã gắn bó với bạn trai kém 3 tuổi Đình Tú được gần 4 năm.

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn
“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

VOV.VN - Bộ phim “Cô gái nhà người ta” mang lại một làn gió mát mẻ sau thời gian dài khán giả liên tục thưởng thức các món ăn về ngoại tình, tình tay ba...

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

“Cô gái nhà người ta” - Làn gió mới của dòng phim đề tài nông thôn

VOV.VN - Bộ phim “Cô gái nhà người ta” mang lại một làn gió mát mẻ sau thời gian dài khán giả liên tục thưởng thức các món ăn về ngoại tình, tình tay ba...