Tuấn Hiệp “phá” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng

VOV.VN - Tuấn Hiệp gây bất ngờ và ngạc nhiên với album "Hà Nội run run heo may" gồm 10 ca khúc của Phú Quang làm theo phong cách Acoustic.

Tuấn Hiệp là cái tên khá nổi tiếng trên sân khấu nhạc xưa, song anh lại khá khép kín với truyền thông và ít xuất hiện trên các chương trình âm nhạc trên truyền hình. Tuấn Hiệp tự nhận, anh là người đơn giản nên chỉ thích làm nhạc theo đam mê chứ không cần bất kỳ điều gì để đánh bóng tên tuổi. Dù đã phát hành 5 album với hơn 15 năm làm nghề nhưng Tuấn Hiệp vẫn tự tay mang đĩa tới cho khán giả và rao bán tại các cửa hàng đĩa.

Mới đây, Tuấn Hiệp cho ra mắt album Vol6 với tên gọi “Hà Nội run run heo may”. PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với Tuấn Hiệp về album này.

Bìa album "Hà Nội run run heo may" của ca sĩ Tuấn Hiệp

“Phá nát” nhạc Phú Quang để tìm hướng đi riêng

PV: Anh gây bất ngờ và ngạc nhiên với album nhạc Phú Quang - “Hà Nội run run heo may”. Vì sao anh lại chọn cả 10 ca khúc của Phú Quang để làm album?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Để ra được album, tôi cũng đã phải suy tính rất nhiều. Tôi muốn làm một album xuyên suốt về chủ đề Hà Nội với sự cô đọng: một nhạc công, một nhạc cụ và ca khúc của một nhạc sĩ. Chính vì vậy, tôi đã chọn 10 tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang để đưa vào album.

Những ca khúc quen thuộc như “Em ơi Hà Nội phố”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Khúc mùa thu”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”… được thể hiện cùng tiếng guitar của nghệ sĩ Tuấn Khang. Nhạc của Phú Quang vẫn thường quy chuẩn và cầu kỳ với dàn nhạc dây, tiếng dương cầm… nhưng tôi muốn phá cách, muốn làm ngược lại. Phong cách Acoustic là lối đi mà tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và lựa chọn để làm.

  (Nghe ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" - Trình bày: Tuấn Hiệp)

PV: Nhạc sĩ Phú Quang có phản đối về cách “đi ngược” của anh hay không?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Tôi vẫn trêu nhạc sĩ Phú Quang rằng: “Cháu sắp phá nát nhạc của chú”. Nhưng khi nghe album, NS Phú Quang lại đồng ý cách làm của tôi và thích sự phá cách trong âm nhạc. Đó cũng là một điều may mắn. Nói là “phá nát” nhưng chỉ là tôi làm theo cách của mình. Tôi nghĩ rằng, làm âm nhạc bằng cái tâm thì dù theo cách nào cũng sẽ có người đón nhận âm nhạc của mình.

PV: Anh thường hát nhạc xưa, nhạc tiền chiến, giờ quay sang hát trữ tình. Phải chăng anh đang muốn thay đổi phong cách âm nhạc của chính mình?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Có hát nhạc xưa, tiền chiến hay trữ tình thì Tuấn Hiệp vẫn là Tuấn Hiệp thôi. Cách hát của tôi vẫn vậy, điều quan trọng là chuyển tải được tinh thần của bài hát, và điều đó phụ thuộc vào bản thân ca sĩ.

Trước tôi, có nhiều người cũng từng hát nhạc Phú Quang như NSND Lê Dung, NSƯT Quang Lý, NSƯT Tấn Minh, Ngọc Anh… Tôi không muốn âm nhạc của mình bị so sánh với họ, bởi dù là so sánh tốt hay xấu thì mình đều sẽ bị ảnh hưởng. Tôi làm những gì thuộc về niềm đam mê, niềm say sưa chứ tôi chẳng dại để mọi người đưa mình lên bàn cân rồi đánh giá. Quan điểm của tôi là tránh được thì tránh còn không thì cũng không sợ gì cả.

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Không ngại tự mình đi rao bán album

PV: Tuấn Hiệp đã ra 5-6 album, có giọng hát được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng sự nổi tiếng dường như chưa tương xứng. Anh cũng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cũng ít khi tham gia sự kiện. Vì sao anh lại thong dong như vậy? Anh không thích sự nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ hay sao?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Tôi là người sống rất đơn giản. Bình thường mọi người thấy tôi tuềnh toàng, thậm chí có ngồi cạnh, họ cũng không nhận ra tôi là người ca sĩ bảnh bao, sang trọng trên sân khấu. Sự chau chuốt, đối lập ấy là sự tôn trọng tôi dành cho khán giả. Còn tôi nghĩ, bản thân, cá tính, tâm hồn mình như thế nào thì hãy sống với chính nó. Đừng gồng lên để thể hiện mình là một ca sĩ, ra ngoài phải chải chuốt, phải có người tung hô.

Còn nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, khi có sản phẩm thì ai cũng muốn được mọi người biết tới. Với mỗi sản phẩm, Tuấn Hiệp lại có cách làm truyền thông riêng. Đừng nên nghĩ mình có giọng hát hay mà khán giả phải tìm đến mình. Thời bây giờ, khán giả có rất nhiều lựa chọn, họ không nghe Tuấn Hiệp thì họ nghe người khác. Do vậy, Tuấn Hiệp vẫn sẽ tuân thủ cuộc chơi của giới showbiz, khi có sản phẩm mới thì cũng họp báo, cũng quảng bá sản phẩm chứ không im hơi lặng tiếng.

Tôi đã có nhiều năm làm nhạc và cũng có một số khán giả yêu mến mình. Và khi đã yêu mến thì họ sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi thậm chí còn tự mang đĩa đến tận tay khán giả, ký tặng và chụp ảnh với họ hay mang đĩa đến bán ở các cửa hàng. Tôi không ngại để quảng bá sản phẩm của mình.

 (Nghe ca khúc "Hà Nội ngày trở về" - Trình bày: Tuấn Hiệp)

PV: Trên sân khấu và ngoài đời thực, Tuấn Hiệp có sự khác nhau rõ ràng. Thế nhưng, ngay cả trên Facebook, anh cũng tỏ ra mình rất khác với sự nghiêm túc, trầm buồn trong dòng nhạc xưa mà anh theo đuổi. Đấy là phong cách anh cố tình tạo ra hay đó là những mặt khác nhau trong con người Tuấn Hiệp?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Cũng có nhiều người đặt câu hỏi về sự trái ngược như vậy. Mỗi người sử dụng mạng xã hội đều có mục đích riêng, có ca sĩ thì để giao lưu với người hâm mộ, có người lại dùng nó như nơi để quảng bá sản phẩm, kinh doanh hay đánh bóng tên tuổi. Còn tôi sử dụng mạng xã hội như một nơi để vui vẻ. Trên Facebook, tôi là một người nhí nhố, chẳng bao giờ kể lể, ôm nghèo kể khổ mà chỉ mong mọi người có thể được thư giãn.

Thậm chí, có người còn thắc mắc, vì sao là một ca sĩ nổi tiếng mà tôi lại không giữ hình ảnh? Thực ra, cũng chẳng có gì để giữ. Bây giờ, Tuấn Hiệp đi hát kiếm tiền vẫn là người đơn giản, đến khi không hát nữa thì vẫn sẽ là người đơn giản, đó là nguyên bản rồi. Tôi không thích phải làm phiền đến ai. Buổi tối, ít người thấy tôi đi chơi hay lang thang đâu đó. Bạn bè tôi có rất nhiều nhưng không có ai quá thân thiết để chia sẻ.

PV: Có phải vì thế mà anh hiếm khi tiết lộ về chuyện đời tư của mình? Thậm chí, mọi người còn ít khi thấy anh khoe vợ mà… chỉ toàn khoe con trên Facebook.

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Tôi nghĩ cái gì của mình thì là của mình nên tôi không muốn phơi bày ầm ĩ. Ngay chuyện gia đình, nhiều người cũng hỏi vì sao chẳng nhìn thấy vợ. Nhiều báo, Đài muốn đến quay gia đình, quay nhà cửa nhưng tôi từ chối. Cái gì của mình thì nên giữ lấy.

Là nghệ sĩ thì chẳng biết được thế nào. Hôm nay gia đình hạnh phúc, ngày mai đẹp trời thì chia tay. Khi nhìn lại những giá trị cũ thì buồn cười lắm. Tôi đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Gia đình không phải là thứ để đưa ra trước truyền thông, để đánh bóng tên tuổi. Mọi người trong gia đình tôi cũng đều đồng ý với quyết định đó.

PV: Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại và âm nhạc của mình hay không?

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Nếu con người cầu tiến trong tôi mà cảm thấy hài lòng thì tôi sẽ chẳng muốn làm gì nữa. Tôi chỉ biết là cuộc sống đang cần mình làm việc, cần mình cố gắng, thế nên tôi sẽ không dừng lại. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt một album tuyển tập của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đây là album mà tôi và NS Nguyễn Ánh 9 đã ấp ủ từ lâu và giờ mới có thời gian thực hiện.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quang- nhạc sỹ của Hà Nội
Phú Quang- nhạc sỹ của Hà Nội

Qua âm nhạc của ông, thấy một Hà Nội rất gần gũi, thân thiết, sâu lắng, tràn đầy trong ký ức và vô cùng đặc biệt với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành.

Phú Quang- nhạc sỹ của Hà Nội

Phú Quang- nhạc sỹ của Hà Nội

Qua âm nhạc của ông, thấy một Hà Nội rất gần gũi, thân thiết, sâu lắng, tràn đầy trong ký ức và vô cùng đặc biệt với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành.

Đêm nhạc Phú Quang “Hà Nội, ngày trở về”
Đêm nhạc Phú Quang “Hà Nội, ngày trở về”

Sự kiện âm nhạc này đánh dấu sự trở lại của người nhạc sỹ đã 25 năm sống xa Hà Nội.

Đêm nhạc Phú Quang “Hà Nội, ngày trở về”

Đêm nhạc Phú Quang “Hà Nội, ngày trở về”

Sự kiện âm nhạc này đánh dấu sự trở lại của người nhạc sỹ đã 25 năm sống xa Hà Nội.

Lần đầu Phú Quang ‘kết hợp’ Trịnh Công Sơn
Lần đầu Phú Quang ‘kết hợp’ Trịnh Công Sơn

Những tình khúc của hai nhạc sĩ lớn sẽ cùng cuất hiện trong chương trình “Cho anh và cho em” diễn ra ngày 1-2/2 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Lần đầu Phú Quang ‘kết hợp’ Trịnh Công Sơn

Lần đầu Phú Quang ‘kết hợp’ Trịnh Công Sơn

Những tình khúc của hai nhạc sĩ lớn sẽ cùng cuất hiện trong chương trình “Cho anh và cho em” diễn ra ngày 1-2/2 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang - một công dân Thủ đô ưu tú
Nhạc sĩ Phú Quang - một công dân Thủ đô ưu tú

VOV.VN - Dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng Phú Quang thừa nhận rằng, ông đã "trót yêu và tự thấy mình gắn bó máu thịt với mảnh đất này".

Nhạc sĩ Phú Quang - một công dân Thủ đô ưu tú

Nhạc sĩ Phú Quang - một công dân Thủ đô ưu tú

VOV.VN - Dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng Phú Quang thừa nhận rằng, ông đã "trót yêu và tự thấy mình gắn bó máu thịt với mảnh đất này".

Nhạc Phú Quang độc và lạ với Acoustic
Nhạc Phú Quang độc và lạ với Acoustic

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một album nhạc Phú Quang với âm thanh mộc và phong cách hát Acoustic được giới thiệu tới khán giả.

Nhạc Phú Quang độc và lạ với Acoustic

Nhạc Phú Quang độc và lạ với Acoustic

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một album nhạc Phú Quang với âm thanh mộc và phong cách hát Acoustic được giới thiệu tới khán giả.