Ưng Hoàng Phúc tiết lộ về quãng thời gian nằm liệt giường, tuyệt vọng

Trong sự nghiệp ca hát của mình, có nhiều lần Ưng Hoàng Phúc phải dừng công việc ca hát để chữa bệnh.

Nhiều người có kỷ niệm tuổi thanh xuân gắn với các bài hát của Ưng Hoàng Phúc như: “Tôi đi tìm tôi”, “Thà rằng như thế”, “Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều”, “Vì sao trong lòng tôi”, “Căn gác trống”... đã có dịp gợi nhớ lại khi tái ngộ nam ca sĩ trong chương trình truyền hình “Bữa trưa vui vẻ”.

Ưng Hoàng Phúc trải lòng về quãng thời gian đau đớn và tuyệt vọng vì căn bệnh thoái vị đĩa đệm.

“Có người thì có người yêu nhờ bài hát của Phúc, có người chia tay cũng vì bài hát của Phúc. Khi yêu, ai cũng trải qua mối tình đầu. Mối tình nào cũng để lại nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Buồn cũng có, hạnh phúc cũng có và đau khổ cũng có... Phải trải qua giai đoạn đó, sau mọi người mới yêu chín chắn hơn, không còn sự bồng bột của tuổi mới lớn nữa”, Ưng Hoàng Phúc trải lòng.

Một thời làm mưa làm gió mở đầu cho nền âm nhạc thị trường, Ưng Hoàng Phúc là cái tên gợi nhớ khung trời tuổi thơ cho thế hệ 8x, 9x.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, có nhiều lần Ưng Hoàng Phúc phải dừng công việc ca hát để chữa bệnh. “Có lẽ mọi người đã biết quá trình sự nghiệp âm nhạc của Phúc bị gián đoạn, nhiều lần nghỉ hát để chữa bệnh. Hiện tại, bệnh của Phúc đã khỏi hoàn toàn và Phúc đi diễn rất nhiều, nhảy nhót, chơi thể thao và tập luyện, không còn gì đau đớn trong cuộc sống. Đó là sự vi diệu. Tôi thấy mình là người may mắn, sinh ra đúng thời. Trước đây, không có phương pháp, người bệnh phải uống thuốc giảm đau, mổ xẻ rất đau đớn.

Bệnh chính của Phúc là thoái vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống, từ đó kéo theo nhiều bệnh khác làm cho cơ thể của mình xuống sắc, tiều tụy.

Trước Phúc bị ở thoát vị đĩa đệm ở phần lưng, do trước nhảy nhót, tập luyện nhiều, rồi té ngã mà không để ý. Trước đây, chưa có phương pháp nên Phúc trải qua rất nhiều ca phẫu thuật. Trong đó có hai ca phẫu thuật mổ hở, hai ca mổ nội soi ở cả Việt Nam, Singapore và Mỹ.

Thời điểm đó, bệnh của Phúc tái đi tái lại hơn 10 năm và tôi chịu rất nhiều đau đớn. Cho đến năm 2016, thì điều may mắn đã đến với mình. Đúng trong giai đoạn Phúc nằm liệt trên giường, tuyệt vọng, cùng đường thì Phúc cầu nguyện mẹ Quan Âm gia hộ cho mình để làm sao để con tìm được con đường, vực dậy. Tôi cầu nguyện mong hết sự đau đớn. Sau đúng một tháng cầu nguyện và điều trị, có bác sĩ gọi cho vợ Phúc, nói có phương pháp chữa trị tự thân. Phúc thực hiện theo, chỉ ngồi và nằm, điều chỉnh lại đường cong sinh lý, máu lưu thông thì hết bệnh.

Khi Phúc khỏi bệnh, Phúc đã giúp lan tỏa phương pháp này của bác sĩ và phương pháp này đã cứu hàng ngàn người trên toàn thế giới”, Ưng Hoàng Phúc tiết lộ. Giờ sức khỏe của anh đã hoàn toàn bình phục, anh có thể đóng phim hành động, nhảy trên sân khấu.

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ và cựu siêu mẫu Kim Cương. Ngoài con riêng của Kim Cương, vợ chồng nam ca sĩ có con trai chung là bé Quốc Minh. Kim Cương cũng đang mang thai có thể là bé gái.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cựu thành viên nhóm 1088 cho biết: “Được các bạn gọi là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hoặc “ông trùm” nhưng đối với một Ưng Hoàng Phúc thường ngày thì Phúc là một người chồng, người cha. Nó rất khác khi ở trên sân khấu.

Từ 6-7 giờ sáng mình bắt buộc phải dậy để tắm rửa cho con, rồi đánh răng, đưa con đi học. Sau đó vợ chồng Phúc mỗi người một việc. Phúc tập luyện bài hát mới, tập nhảy, tập diễn xuất. Buổi trưa, cả gia đình đi ăn. Chiều, Phúc lại tập thể lực, tập gym. Có những ngày đi diễn, mình sẽ chuẩn bị đồ, quần áo, trang phục biểu diễn và chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm đó.

Với những ngày không đi diễn, buổi chiều tối hoặc sáng sớm Phúc thường ngồi thiền, tụng kinh. Đó là khoảng thời gian, Phúc cảm thấy rất thoải mái, để lấy lại tinh thần, sức khỏe, sau một ngày làm việc.

Tối nào không đi hát, tôi thường ngủ sớm trước 10 giờ, còn nếu phải đi hát thì thức muộn hơn.”

Phía sau sân khấu, Ưng Hoàng Phúc như bao ông bố “bỉm sữa” khác, cũng tắm rửa, thay tã cho con. “Khi nào nhắc tới con, trên mặt Phúc cũng có nụ cười. Phúc cảm thấy mình quá may mắn, khi mọi vấn đề trải qua trong cuộc sống, tới thời điểm mình cũng có hạnh phúc. Phúc không tưởng tượng được cảnh đó. Ngày trẻ, mọi người đều đến bên chăm sóc cho mình, một ngôi sao ca nhạc. Bây giờ, mình lại không để ý đến vấn đề đó. Ở nhìn con, chăm sóc con, có lần Phúc nói với con: từ trước đến giờ ba đều được phục vụ, giờ ba phục vụ con đó.”

Ưng Hoàng Phúc nhận mình cũng như bao ông bố "bỉm sữa" khác, không ngại tắm rửa, thay bỉm cho con.

Nam ca sĩ cũng bật mí, con trai Quốc Minh được gần 4 tuổi. “Cậu nói nhiều lắm. Buổi sáng dậy khoe: “Ba ơi, tối qua con nằm mơ, con thấy mình đánh khủng long. Con là Batman”, Ưng Hoàng Phúc tự hào khi nhắc đến con trai với cựu siêu mẫu Kim Cương.

Con cái là nguồn động lực để Ưng Hoàng Phúc vượt qua những áp lực trong công việc, trong khoảng thời gian khó khăn chiến đấu với bệnh tật... Anh cũng tiết lộ,  giờ khán giả còn thần tượng con trai anh hơn là thần tượng anh. Mỗi khi anh chia sẻ hình ảnh Quốc Minh là nhận được rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ Ưng Hoàng Phúc vui mừng, không dám tin mình đang mang thai lần 3
Vợ Ưng Hoàng Phúc vui mừng, không dám tin mình đang mang thai lần 3

VOV.VN -Kim Cương xúc động khi báo tin vui rằng cô đang mang thai lần 3 đến khán giả.

Vợ Ưng Hoàng Phúc vui mừng, không dám tin mình đang mang thai lần 3

Vợ Ưng Hoàng Phúc vui mừng, không dám tin mình đang mang thai lần 3

VOV.VN -Kim Cương xúc động khi báo tin vui rằng cô đang mang thai lần 3 đến khán giả.

Phạm Quỳnh Anh: “Ưng Hoàng Phúc luôn quỳ dưới chân tôi để hát“
Phạm Quỳnh Anh: “Ưng Hoàng Phúc luôn quỳ dưới chân tôi để hát“

VOV.VN -Phạm Quỳnh Anh tiết lộ dù là nhiều lần hát với nhau nhưng ít khi Ưng Hoàng Phúc dìu mình ra sân khấu mà thay vào đó là quỳ gối dưới chân mình để hát.

Phạm Quỳnh Anh: “Ưng Hoàng Phúc luôn quỳ dưới chân tôi để hát“

Phạm Quỳnh Anh: “Ưng Hoàng Phúc luôn quỳ dưới chân tôi để hát“

VOV.VN -Phạm Quỳnh Anh tiết lộ dù là nhiều lần hát với nhau nhưng ít khi Ưng Hoàng Phúc dìu mình ra sân khấu mà thay vào đó là quỳ gối dưới chân mình để hát.