Vụ ca sỹ Hoàng Hải bị tố: Lo ngại trào lưu "đòi quà"

VOV.VN - Vụ việc Hoàng Hải bị một cô gái tố "lừa tình tiền" khiến công chúng nghĩ tới trào lưu ăn theo MV "Anh không đòi quà" gần đây.

Mấy ngày nay, làng giải trí lại rùm beng chuyện một cô gái tên Stephanie Thảo lên facebook kể lể rằng bị ca sỹ Hoàng Hải “lừa tình tiền”. Theo lời cô gái này, hai người từng có quan hệ tình cảm thân thiết nhưng cô không được công khai danh phận. Stephanie Thảo khẳng định, cô đã giúp ca sĩ Hoàng Hải rất nhiều, thậm chí, cô lao như một con thiêu thân khi dùng các mối quan hệ quen biết của mình để giúp ca sĩ làm MV ca nhạc, truyền thông cũng như là vấn đề tài chính. Số tiền cô giúp Hoàng Hải lên đến 288 triệu đồng.

Dù chỉ là những thông tin một chiều, chưa hề được kiểm chứng nhưng một số trang mạng đã đăng lại nguyên văn status này khiến vụ việc trở nên ầm ĩ hơn.

Vốn là một người khá kín tiếng và không muốn gây scandal, Hoàng Hải buộc phải lên báo để trần tình trước những thông tin cáo buộc mình. Theo đó, Hoàng Hải khẳng định, cô gái đã viết nội dung tố anh lừa tình tiền chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè trong công việc. Ngoài ra, anh không muốn nói về một cá nhân nào đó trên mặt báo với những chuyện không vui thế này.


Ca sỹ Hoàng Hải

“Tôi xin cảm ơn những người đã quan tâm đến mình trong những ngày qua. Tuy nhiên, thời điểm này tôi chỉ muốn được im lặng và không muốn nói thêm điều gì ngoài công việc. Hiện tại, tôi cũng đang rất bận rộn với các kế hoạch của mình nên không có nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện này”, Hoàng Hải bày tỏ.

Tuy nhiên, cô gái có tên Stephanie Thảo vẫn chưa chịu dừng lại, cô tiếp tục trả lời phỏng vấn của một trang mạng, thẳng thắn kết tội “Hoàng Hải vô ơn” dù thừa nhận “Lỗi tại tôi, do tôi quá yêu Hoàng Hải”. Cô không ngại kể lể thêm những chuyện “thâm cung bí sử” trong quá trình giúp đỡ về mặt công việc, tài chính và tình cảm dành cho Hoàng Hải.

Đọc được những thông tin này, không ít bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã bức xúc thay Hoàng Hải. Thậm chí, có nữ đồng nghiệp còn thẳng thắn gọi cô gái này là một “kẻ mặt dày”. “Đó là một việc làm dại dột, vì "xấu chàng thì hổ ai", việc bêu xấu người khác chỉ cũng khiến mọi người đưa ra nhận định không tốt đẹp gì về mình. Thay vì "tố cáo" nhau như vậy, hãy nghĩ đến quá khứ từng mặn nồng để tìm ra được một cách ứng xử đẹp hơn”, nữ đồng nghiệp này bức xúc.

Một số đồng nghiệp khác thì khẳng định Hoàng Hải là một chàng trai hiền lành, tử tế, đàng hoàng, đồng thời, phê phán những điều không đáng tin cậy mà Stephanie Thảo nói ra. Trong khi đó, dù nửa tin, nửa ngờ, nhiều khán giả lại cho rằng vụ việc này khá giống với chuyện “đòi quà” từng ầm ĩ cách đây không lâu.

Một “đại gia” sau khi hết yêu đã cho người đến nhà người yêu cũ để đòi quà tặng, hơn thế, còn đòi cả “2 triệu tiền hoa quả”. Chuyện bi hài này đã được Karik và Only C “phóng tác” thành ca khúc và MV “Anh không đòi quà” gây sốt trên mạng và sau đó nhanh chóng lan truyền thành trào lưu “cởi đồ” ăn theo suốt thời gian qua.

Công chúng hẳn vẫn chưa quên, trước Hoàng Hải, không ít nghệ sỹ cũng từng bị vướng vào scandal tố lừa tình tiền như: Cao Thái Sơn, Đan Trường, Võ Hoàng Yến, Lâm Hùng, Trương Nam Thành…Dù sự thiệt thòi luôn thuộc về phía nghệ sỹ khi hình ảnh họ bị “sứt mẻ” sau những vụ ầm ĩ không đáng có này nhưng không thể nói hành vi “tố” trên mạng xã hội của một số cô gái, chàng trai kia là đáng ủng hộ. Bởi nếu xét về mặt pháp luật, hành vi đó có thể khép vào tội bôi nhọ, vu khống người khác (khi không có chứng cứ rõ ràng), còn xét về mặt đạo đức, đó cũng là hành vi “bẩn”, thiếu văn hóa.

Dù sao trào lưu quay clip ăn theo MV “Anh không đòi quà” cũng chỉ là một trò giải trí vui vẻ. Thế nhưng, nếu “đòi quà”, tố cáo, nói xấu nhau sau khi hết yêu, hết tình lại trở thành một trào lưu ứng xử thì đó thực sự đáng lo ngại về “văn hóa yêu” và nhân cách của một bộ phận giới trẻ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên