NSƯT Minh Vượng nghẹn ngào khi nhắc đến NSND Hoàng Dũng: "Thương bạn đến xót xa lòng..."

VOV.VN - NSƯT Minh Vượng đau xót khi nhắc tới sự ra đi của NSND Hoàng Dũng: "Bạn vẫn còn đó và “Trở về giữa yêu thương” của bao người"...

Chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết Tân Sửu), NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65. Đông đảo nghệ sĩ là những người đồng nghiệp, học trò của ông bày tỏ đau xót trước sự ra đi của ông trùm Phan Quân "Người phán xử".

Trịnh Lê Phong-đạo diễn bộ phim "Trở về giữa yêu thương" không dám tin đây là tác phẩm truyền hình cuối cùng của NSND Hoàng Dũng để lại cho đời. Phim vẫn đang phát sóng trên VTV1, trong phim, NSND Hoàng Dũng vào vai ông Phương, một người từng gắn bó cả đời với công việc ở nhà xuất bản sách. Sau khi về hưu, cuộc sống của ông Phương có nhiều xáo trộn. Người cha già phải chứng kiến những biến động ập đến trong cuộc sống của các con mình. Rất nhiều chuyện trong đó khiến cho ông phải suy nghĩ, trăn trở. 

Đạo diễn Trịnh Lê Phong thể hiện sự kính trọng khi nhắc lại lời chia sẻ của NSND Hoàng Dũng tại buổi họp báo phim "Trở về giữa yêu thương": "Sau khi xem trích đoạn phim tôi thấy tôi làm chưa thật sự tốt! Tôi sẽ cố gắng ở phần tiếp"! Lời nói của Anh tại buổi họp báo ra mắt phim khiến em vô cùng xúc động bởi không phải ai cũng có thể nói những lời như vậy đặc biệt khi đã là một tên tuổi lớn! Cuộc đời này ai cũng phải cố gắng làm tốt hơn nữa việc mình dù đã làm tốt đến mấy đi nữa! Vĩnh biệt Anh, NSND Hoàng Dũng!".

NSƯT Minh Vượng nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau quá lớn khi nghe tin người bạn đồng môn, người đồng nghiệp bà yêu quý đã ra đi mãi mãi. Cùng góp mặt trong bộ phim "Trở về giữa yêu thương", NSƯT Minh Vương vào vai một phụ nữ có tuổi không con cái, sống vui vẻ, luôn quan tâm đến người hàng xóm là ông Phương cùng những tình huống rắc rối, thú vị.

Trên trang cá nhân, bà viết: "Vĩnh biệt người bạn đồng môn đồng khoá từ năm 1974 và cùng về công tác một nhà hát từ năm 1978. Đang làm phim dở dang với bạn thì bạo bệnh! Bạn nhập viện trước ngày sinh 31/12/2020. Bạn ra đi mãi ở tuổi 65...

Người bạn với bao hoài bão lớn đang dở dang... Chúng tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh đã hôn mê mà bạn vẫn nhắc tới làm phim, tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong!

Yên nghỉ nhé! Nơi xa xôi ấy mong bạn an nhàn chốn tiên cảnh, buông bỏ mọi vai vui buồn sướng khổ trên nhân thế bao năm bạn miệt mài sáng tạo các thân phận trên sân khấu và màn bạc với trái tim cuồng nhiệt vì Nghề Tổ như con tằm rút ruột nhả tơ cho đời!

Vĩnh biệt! Hình ảnh của bạn sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả... Bạn vẫn còn đó và “Trở về giữa yêu thương” của bao người...Mong bạn sớm siêu sinh tịnh độ để lại làm Nghề bạn nhé !!! Lớp kịch Khoa Sân khấu khoá 1974-1978 Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ nay vắng bóng bạn hay cười nói trêu chọc mọi người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"
NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

VOV.VN - Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" diễn ra chiều 11/12 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cho biết đây là vai diễn ông tâm đắc vì khá giống mình ngoài đời.

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

VOV.VN - Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" diễn ra chiều 11/12 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cho biết đây là vai diễn ông tâm đắc vì khá giống mình ngoài đời.