"Bước chân vào đời" tập 4: Thương chạm mặt mẹ Quân ở bệnh viện

VOV.VN - Tập 4 của phim truyền hình “Bước chân vào đời” lên sóng tối 2/3 hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết đáng chú ý khi Thương bất ngờ chạm mặt mẹ Quân tại bệnh viện, đồng thời đối diện với những rắc rối trong gia đình.

Trong diễn biến mới, Thương (Quỳnh Kool) vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai em ruột và phát hiện nhiều sự thật khiến cô đau lòng. Minh (Sơn Tùng) bỏ học thêm, thậm chí trốn tiết để đi làm nhưng lại giấu chị. Không chỉ vậy, Trang (Ngọc Thủy) không những bao che cho em mà còn yêu cầu Minh trích 30% tiền lương để “đầu tư” cho mình. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Thương thất vọng khi nhận ra sự thực dụng và tính toán của em gái, đồng thời đứng trước câu hỏi phải xử lý tình huống này ra sao.

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Thương và Quân (Huỳnh Anh) có bước tiến mới nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thử thách. Khi đến bệnh viện làm thêm công việc chăm sóc bệnh nhân, Thương bất ngờ chạm mặt Quân và mẹ anh là bà Dung (Quách Thu Phương). Trước tình huống này, Thương thẳng thắn chia sẻ về công việc làm thêm ngoài giờ của mình.

Trong khi Quân tỏ ra vui mừng khi có cơ hội giới thiệu Thương với mẹ và không ngần ngại cho biết đây chính là cô gái anh đang theo đuổi, bà Dung lại khá bất ngờ khi biết công việc của Thương tại bệnh viện. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận khiến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thương và mẹ Quân trở nên gượng gạo, đồng thời đặt ra dấu hỏi về việc bà Dung có chấp nhận mối quan hệ của con trai hay không.

Căng thẳng càng có nguy cơ gia tăng khi Quân sau đó còn “bỏ bom” mẹ để lái xe đưa chị em Thương về quê vì việc gấp. Hành động này khiến Thương ái ngại vì lo ngại mẹ Quân sẽ không hài lòng, song Trang lại cho rằng đó là chuyện bình thường, thậm chí khuyên chị gái nên hạn chế bày tỏ quá nhiều suy nghĩ để không làm giảm sức hút trước đàn ông. Dù vậy, với Quân, Thương vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Những tình huống mới trong tập 4 không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm giữa Thương và Quân mà còn khai thác sâu hơn mâu thuẫn gia đình của Thương, qua đó cho thấy áp lực và trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Việc cùng lúc đối diện với rắc rối từ các em và sự dò xét từ gia đình Quân hứa hẹn đẩy nhân vật vào nhiều thử thách mới.

Liệu sau lần chạm mặt bất ngờ tại bệnh viện, bà Dung sẽ có cái nhìn thế nào về Thương? Quân có tiếp tục bảo vệ tình cảm của mình trước sự phản đối từ mẹ? Và Thương sẽ xử lý ra sao khi phát hiện hai em giấu giếm, lợi dụng nhau vì tiền bạc?

Những diễn biến tiếp theo của phim sẽ được phát sóng lúc 20h tối 2/3 trên kênh VTV3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mùa phim Tết 2026: Thị trường bùng nổ, chất lượng còn nhiều tranh luận
Mùa phim Tết 2026: Thị trường bùng nổ, chất lượng còn nhiều tranh luận

VOV.VN - Mùa phim Tết 2026 có thể được xem là bước chuyển quan trọng của thị trường: sôi động hơn, đa dạng hơn nhưng đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn về sáng tạo và chất lượng nội dung để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả.

Mùa phim Tết 2026: Thị trường bùng nổ, chất lượng còn nhiều tranh luận

Mùa phim Tết 2026: Thị trường bùng nổ, chất lượng còn nhiều tranh luận

VOV.VN - Mùa phim Tết 2026 có thể được xem là bước chuyển quan trọng của thị trường: sôi động hơn, đa dạng hơn nhưng đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn về sáng tạo và chất lượng nội dung để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả.

“Đồi gió hú” trở lại: Bản chuyển thể gây tranh luận vì quá táo bạo
“Đồi gió hú” trở lại: Bản chuyển thể gây tranh luận vì quá táo bạo

VOV.VN - Sau nhiều thập kỷ được chuyển thể, Wuthering Heights (Đồi gió hú) một lần nữa lên màn ảnh rộng với phiên bản của đạo diễn Emerald Fennell, nơi câu chuyện tình kinh điển không còn được kể bằng vẻ lãng mạn quen thuộc, mà bằng ngôn ngữ điện ảnh gai góc, dữ dội và đậm chất hiện đại.

“Đồi gió hú” trở lại: Bản chuyển thể gây tranh luận vì quá táo bạo

“Đồi gió hú” trở lại: Bản chuyển thể gây tranh luận vì quá táo bạo

VOV.VN - Sau nhiều thập kỷ được chuyển thể, Wuthering Heights (Đồi gió hú) một lần nữa lên màn ảnh rộng với phiên bản của đạo diễn Emerald Fennell, nơi câu chuyện tình kinh điển không còn được kể bằng vẻ lãng mạn quen thuộc, mà bằng ngôn ngữ điện ảnh gai góc, dữ dội và đậm chất hiện đại.