“Chiếc lược ngà” lên màn ảnh: Nguyễn Quang Dũng đối diện thử thách lớn
VOV.VN - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang từng bước hiện thực hóa dự án điện ảnh chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng Chiếc lược ngà sau nhiều năm ấp ủ. Dự án vừa được lựa chọn tham gia Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
"Chiếc lược ngà" là một trong 18 dự án được lựa chọn tham gia chương trình năm nay. Dự án của Nguyễn Quang Dũng góp mặt ở Script Lab thuộc hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại, nơi các nhà làm phim có cơ hội làm việc cùng chuyên gia quốc tế, nhận góp ý về kịch bản và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.
Chia sẻ về lý do đưa dự án đến DANAFF Talents, đạo diễn cho biết thời điểm hoàn thành kịch bản trùng với lúc chương trình mở đăng ký. Anh xem đây là cơ hội để dự án được giới thiệu và tiếp nhận thêm những đánh giá chuyên môn trước khi bước sang các giai đoạn tiếp theo.
"Tôi nghĩ đây là cơ hội phù hợp để dự án được giới thiệu, lắng nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia trước khi bước vào những giai đoạn phát triển tiếp theo", anh nói.
Theo Nguyễn Quang Dũng, giá trị lớn nhất mà DANAFF Talents mang lại nằm ở khả năng kết nối giữa các nhà làm phim, nhà đầu tư, đơn vị sản xuất và phát hành trong nước lẫn quốc tế.
"Quan trọng hơn, đây là nơi các dự án nhận được những góc nhìn khách quan từ bên ngoài, điều mà đôi khi người làm phim rất cần để nhìn lại tác phẩm của mình", đạo diễn chia sẻ.
Được biết đến qua các bộ phim như Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Đất rừng phương Nam hay Tiệc trăng máu, Nguyễn Quang Dũng đồng thời là con trai của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả truyện ngắn "Chiếc lược ngà".
Tác phẩm văn học này từ lâu đã trở thành một trong những truyện ngắn quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Một phần nội dung truyện được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 9, qua đó khắc họa sâu sắc tình cảm cha con trong hoàn cảnh chiến tranh.
Khi được hỏi về động lực chuyển thể tác phẩm ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Quang Dũng cho biết chiến tranh luôn là đề tài khiến anh trăn trở.
"Chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh của nhân loại. Tôi luôn muốn kể những câu chuyện về thân phận con người trong hoàn cảnh chiến tranh, về những mất mát mà chiến tranh để lại", anh nói.
Đạo diễn cũng cho biết từ nhỏ anh đã được nghe cha mẹ và những người từng trải qua chiến tranh kể lại nhiều câu chuyện thực tế. Những ký ức ấy trở thành động lực thôi thúc anh thực hiện dự án.
Là con trai của tác giả nguyên tác, Nguyễn Quang Dũng thừa nhận "Chiếc lược ngà" mang đến cảm giác đặc biệt nhưng không phải áp lực quá lớn.
"Với tôi, dự án nào cũng có áp lực riêng. Nhưng với Chiếc lược ngà, cảm giác hứng khởi lại nhiều hơn áp lực. Tôi xem đây là cơ hội để kể lại một câu chuyện rất đẹp bằng ngôn ngữ điện ảnh của hôm nay", anh chia sẻ.
Theo đạo diễn, thử thách lớn nhất nằm ở việc phát triển một truyện ngắn chỉ vài trang thành bộ phim dài khoảng hai tiếng đồng hồ mà vẫn giữ được tinh thần và giá trị cốt lõi của tác phẩm gốc.
"Tôi đã mất khá nhiều năm để tìm ra 'chìa khóa' cho việc chuyển thể", anh cho biết.
Với bối cảnh thời kháng chiến chống Mỹ và câu chuyện giàu cảm xúc về tình phụ tử, "Chiếc lược ngà" được xem là một trong những dự án đáng chú ý trong làn sóng phim lịch sử, chiến tranh đang nhận được sự quan tâm của khán giả Việt thời gian gần đây.
Nguyễn Quang Dũng cho biết điều anh mong muốn nhất là bộ phim có thể giúp khán giả trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.
"Tôi muốn khán giả trẻ cảm nhận được rằng mình may mắn khi được sống trong hòa bình. Chỉ cần nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta sẽ thấy ở đâu đó chiến tranh vẫn đang diễn ra. Đó là nỗi ám ảnh không chỉ của một thế hệ mà có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Tôi hy vọng bộ phim có thể gợi lên sự đồng cảm với những mất mát đó", đạo diễn bày tỏ.