"Lằn ranh" tập cuối: Ông Sách đầu thú, Triển bật khóc trong tù
VOV.VN - Trong preview tập cuối "Lằn ranh", bức màn của những bí mật cuối cùng dần được vén lên, khi từng nhân vật buộc phải đối diện với sự thật và trả giá cho những lựa chọn của mình. Những “lằn ranh” mong manh giữa đúng – sai, tình – lý, pháp luật – tình người cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong trích đoạn giới thiệu tập cuối "Lằn ranh", những nút thắt quan trọng nhất của bộ phim dần được tháo gỡ khi các nhân vật buộc phải đối diện trực diện với sự thật và trách nhiệm của mình.
Theo đó, ông Sách (NSND Trung Anh) đã chủ động liên lạc và trình báo với cơ quan công an về những nội dung liên quan đến dự án Trinh Tam cũng như các sai phạm của cá nhân. Ông tự nguyện cúi đầu, lựa chọn nói ra sự thật thay vì tiếp tục né tránh. Khi rời khỏi nơi làm việc, ông Sách chỉ lặng lẽ thở dài, một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ cho thấy tâm trạng nặng nề, xen lẫn lo lắng trước những hệ quả mà bản thân sắp phải đối mặt.
Cùng lúc, Triển (Mạnh Trường) cũng đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Người từng là bạn đồng hành, từng được tin tưởng và kỳ vọng, giờ đây phải đứng trước vòng lao lý. Chứng kiến sự việc, Thu (Hồng Diễm) không giấu được nỗi xót xa. Với cô, Triển không chỉ là một đối tượng liên quan đến vụ án, mà còn là người bạn thân gắn bó suốt cả quãng đời thanh xuân, người mà cô từng đặt trọn niềm tin.
Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo Viện Kiểm sát đã có những lời động viên dành cho Thu. Ông khẳng định công việc của họ không phải nhằm kết tội ai, mà là để bảo vệ lẽ phải và giúp người sai trái hiểu rõ vì sao mình cần phải dừng lại. Theo ông, đó không chỉ là lằn ranh giữa đúng và sai, mà còn là lằn ranh của sự tử tế. Chính sự nghiêm khắc và nguyên tắc của Thu đã giúp Triển dừng lại kịp thời; nếu không, anh có thể tiếp tục trượt dài, kéo theo nhiều hệ lụy và đánh mất hoàn toàn cơ hội quay đầu.
Dù vậy, Thu vẫn mong người bạn từng gắn bó với mình có cơ hội sửa sai. Cô đã đến gặp Triển (Mạnh Trường) trong trại giam, không phải với tư cách một kiểm sát viên, mà là một người bạn. Thu nói rõ rằng, trước đây, bây giờ và cả sau này, cô vẫn luôn coi anh là bạn; và đến ngày anh ra khỏi nơi này, tình bạn ấy vẫn không thay đổi. Trước những lời nói chân thành ấy, Triển đã không kìm được cảm xúc và bật khóc.
Diễn biến tập cuối "Lằn ranh" hứa hẹn sẽ khép lại hành trình đầy căng thẳng và nhiều suy ngẫm về ranh giới của pháp luật, niềm tin và sự tử tế. Phim phát sóng lúc 21h ngày 30/1 trên kênh VTV1.