Nghe Huy Khánh, Hoà Hiệp kể chuyện đóng phim xưa

VOV.VN - Trong khi Huy Khánh nhọc nhằn khi phải đóng cùng 4 cô vợ thì Hoà Hiệp như được "đo ni đóng giày" với vai người chồng hiền lành, đáng thương.

Huy Khánh đã có 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, song không thể phủ nhận vai Thái trong "Dốc tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Sau bước đệm thành công từ "Dốc tình", Huy Khánh xuất hiện trong nhiều dự án như "Cô dâu đại chiến”, “Lệ phí tình yêu”, "Cuộc gọi định mệnh"... Anh được coi là khá đa tài khi đảm nhận nhiều vị trí như người mẫu, diễn viên, MC...

Mới đây, Huy Khánh tiếp tục thử sức mình ở một vai phản diện trong bộ phim lấy bối cảnh xưa. Lần này, anh đảm nhận vai ông hội đồng trong bộ phim "Lỗi đạo cang thường" của đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum. Huy Khánh chia sẻ về vai diễn: "Ông Hội đồng là một vai diễn khá điển hình trong các bộ phim xưa. Một nhân vật đại diện cho quyền lực, sự giàu có và cả… đa tình. Hội đồng Đàng của Lỗi đạo cang thường cũng thế. Mặc dù Oanh (Dơng Cẩm Lynh) đã có gia đình nhưng với bản tính đam mê gái đẹp, thích chinh phục cái khó, Hội đồng Đàng đã rước được Oanh về làm bà Hai cùng những người vợ sau này".

Vai diễn ông Hội đồng Đàng không phải là một dạng vai mới với Huy Khánh, bởi với ngoại hình điển trai, lãng tử, Huy Khánh thường được chọn vào những vai diễn đào hoa. Huy Khánh tâm sự: "Với những nhân vật nam bởi ở thể loại phim xưa, những vai diễn có số phận, tâm lý khó thường là những nhân vật nữ. Các nhân vật nam thường có số phận một chiều nhưng cái hay ở những phim xưa là các nhân vật này thường chịu luật nhân quả rất rõ ràng. Đặc biệt ở phim xưa, một thử thách khó nhằn với Huy Khánh là việc cần phải diễn chậm, thoại chậm hơn so với các phim hiện đại, ngoài ra, mỗi cô vợ có một tính cách khác nhau mà trong phim này Huy Khánh phải diễn với tận bốn người vợ nên cũng khá nhọc nhằn".

Trước đó, Huy Khánh đã góp mặt trong nhiều dự án phim xưa như "Nhà ông Hoàng có ma", "Dương thế bao la sầu"... Song vai diễn Hội đồng Đàng trong "Lỗi đạo cang thường" lại khá khác biệt so với những vai diễn trước ở chỗ ông ta không có thực quyền, chịu hoàn toàn sự quyết định của mẹ mình là bà Thân. 

Với Huy Khánh, mảng phim truyền hình từ xưa đến nay vẫn luôn cuốn hút mình. Có giai đoạn, Huy Khánh được mời đóng rất nhiều phim điện ảnh, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để tham gia một số phim truyền hình mặc dù đất diễn không nhiều.

Còn với Hoà Hiệp, vai Thiện trong "Lỗi đạo cang thường" được coi là đo ni đóng giày cho anh bởi ngoại hình hiền lành, chân chất của Hoà Hiệp. Vai Thiện trong phim là một người đàn ông hiền lành, thật thà và hết mực yêu thương vợ con. Nhưng cũng chính vì sự thật thà chất phác này, anh bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình, vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Hòa Hiệp tâm sự: "Tôi tin rằng hình ảnh nhân vật Thiện mà mình thể hiện sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Hòa Hiệp đóng phim xưa, cũng là lần đầu tiên được hợp tác làm việc với đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum nên tôi rất phấn khởi nhưng cũng khá lo lắng cho vai diễn. Vì vậy, ngay khi nhận được kịch bản, tôi đã tìm hiểu khá kĩ về thời kì nhân vật sống, nơi câu chuyện diễn ra. Đồng thời tìm hiểu về phục trang thời đó, cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ của người xưa như thế nào. Để đưa nhân vật của mình về đúng bối cảnh thời ấy, tôi đã khá mất thời gian tìm kiếm những nhà may có khả năng may đồ theo phong cách xưa và đặt may riêng rất nhiều bộ trang phục phù hợp".

Hoà Hiệp tâm sự về phân cảnh đáng nhớ nhất trong phim: "Hoạt cảnh hai cha con đội mưa đi tìm mẹ là phân cảnh đau đớn và gây xúc động nhất đối với Hòa Hiệp, bởi lẽ không chỉ phải quay dưới trời mưa to mà còn phải thể hiện cảm xúc tâm trạng đau đớn khi vợ bỏ rơi. Sau khi hoàn thành cảnh quay này, cả Hòa Hiệp và bé đều bị cảm khá nặng. Hy vọng rằng, khi thước phim lên khung hình sẽ ghi dấu ấn được trong lòng quý khán giả".

Hòa Hiệp đặc biệt rất thích cách làm việc của đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum bởi: "Bố” Xum luôn chăm chút từng khung hình, từng phân đoạn của từng nhân vật, nên làm việc với “bố” mình luôn có cảm giác an tâm vì vai diễn của mình không bị áp lực phải hoàn thành nhanh, luôn được trau chuốt kĩ lưỡng. Đây cũng là một bài học cho Hòa Hiệp, lâu lắm rồi Hòa Hiệp mới có cảm giác phải sống chậm lại, thể hiện vai diễn của mình cũng chậm lại để có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc của nhân vật"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên