Những mối tình chị - em ngọt ngào nhất màn ảnh Hàn Quốc

VOV.VN - Dù chênh lệch tuổi tác trên phim cũng như ngoài đời, các cặp đôi Son Ye Jin - Jung Hae In, Lee Jong Suk - Lee Bo Young, Kang Ha Neul - Gong Hyo Jin,...tạo nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn.

Phụ lục tình yêu

"Phụ lục tình yêu" với sự tham gia của  Lee Jong Suk trong vai Cha Eun Ho, một nhà văn và biên tập viên của một công ty xuất bản, và  Lee Na Young  trong vai Kang Dan Yi, một người mẹ đang cố gắng để trở lại với công việc. Cả hai gặp nhau khi còn là những đứa trẻ, và trở thành bạn thân của nhau. Sau khi trưởng thành, Dan Yi ly hôn và phải tìm một công việc để nuôi con gái. Cô ấy tìm đến Eun Ho để giúp đỡ và cuối cùng Dan Yi đã nhận được một công việc ở cùng công ty với Eun Ho.

Phần hay nhất của loạt phim là được thấy Lee Na Young và Lee Jong Suk diễn xuất cùng nhau. Lee Jong Suk đã nhiều lần đề cập trước đây trong các cuộc phỏng vấn rằng Lee Na Young là mẫu người lý tưởng của anh và rất muốn có thể làm việc với cô trong tương lai. Bất chấp khoảng cách tuổi tác ngoài đời, cặp đôi đã tạo nên một mối tình lãng mạn qua diễn xuất nhập tâm đầy ăn ý. 

Đôi tai ngoại cảm

Tiếp tục là một tác phẩm của Lee Jong Suk về mối tình chị em, "Đôi tai ngoại cảm" sở hữu mức rating ấn tượng lên đến 2 con số. Trong phim, nam chính Park Soo Ha (Lee Jong Suk) tái hợp người chị thân thiết Hye Sung (Lee Bo Young) sai nhiều năm. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Hye Sung đã cứu Soo Ha khỏi kẻ đã sát hại cha mình và sau đó làm chứng chống lại kẻ này trước tòa. Park Soo Ha đã hứa dùng cả đời để bảo vệ “người chị” này.

Mười năm sau họ đã thực sự gặp lại khi Soo Ha là học sinh cấp 3, còn Hye Sung đã trở thành một luật sư, Soo Ha đã giữ lời hứa luôn bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ Hye Sung. Trong khi đó, kẻ giết người mười năm trước đã ra tù và nung nấu ý định trả thù. Bước ngoặt lớn trong bộ phim này là Soo Ha có thể nghe được suy nghĩ của mọi người, điều này mang lại cho anh một lợi thế khá lớn trong việc cố gắng chiếm được trái tim của Hye Sung. 

Gặp gỡ

Là con gái của một chính trị gia, Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) buộc phải kết hôn với người đàn ông cô không yêu. Một thời gian sau, cô ly dị và đi du lịch đến Havana, Cuba để xây dựng một khách sạn. Vào ngày đầu tiên ở đó, cô  đã gặp tai nạn, và đây là nơi cô ấy có cuộc gặp gỡ đầu tiên với chàng trai yêu tự do Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum). 

Phim tình chị em lãng mạn này được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình quay và sản xuất rất đẹp. Bối cảnh ngoạn mục của Cuba trong vài tập đầu tiên để thực sự thiết lập giai điệu của bộ phim. Thêm vào đó, hình ảnh Kim Jin Hyuk lãng tử, tự do, sẵn sàng yêu thương Cha So Hyun khiến người xem cảm thấy rung động. Phim đánh dấu sự tái xuất màn ảnh của Song Hye Kyo sau 3 năm kể từ bom tấn đình đám "Hậu duệ mặt trời".

Search: WWW

Bae Ta Mi (Im Soo Jung) là một phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, làm việc tại một công ty thông tin điện tử. Cô nổi tiếng khắp thành phố, và không có gì ngăn cản được thành công của cô ấy. Park Mo Gun (Jang Ki Yong ) đem lòng yêu Bae Ta Mi ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh hết mình theo đuổi, bảo vệ cô, mong cô hãy cho tình yêu một cơ hội. Mo Gun chính là người mà Ta Mi cần nhưng cô lại quá kiên quyết không ngượng bộ. 

Chứng kiến ​​một Park Mo Gun kiên trì cố gắng làm bất cứ điều gì để giành được trái tim của Bae Ta Mi là một câu chuyện lãng mạn mà tất cả chúng ta có thể xem đi xem lại. Với bối cảnh mùa xuân và mùa hè cùng với những câu thoại lãng mạn của Mo Gun, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. 

Chị đẹp mua cơm cho tôi

"Chị đẹp mua cơm cho tôi" (còn được gọi là "Something in the Rain") có sự tham gia của  Son Ye Jin trong vai Yoon Jin Ah và Jung Hae In trong vai Seo Joon Hee. Câu chuyện liên quan đến việc Ji Ah và Joon Hee yêu nhau sau khi quen biết từ khi họ là những đứa trẻ. Ji Ah cũng là bạn thân của chị gái Joon Hee. Mặc dù có một chút khoảng cách về tuổi tác giữa hai người, họ đã yêu nhau và phải đối mặt với những thử thách và khó khăn của các thành viên trong gia đình đối với mối quan hệ của họ.

"Chị đẹp mua cơm cho tôi" là một trong những bộ phim truyền hình lãng mạn nhất dành cho phái đẹp. Bộ phim trở thành hiện tượng châu Á vào năm 2018. Với mối tình lãng mạn đang nở rộ giữa Jung Hae In và Son Ye Jin và những cảnh hậu trường thú vị hơn khi cả hai đều quan tâm nhau vô cùng ngọt ngào. Mặc dù mẹ của Jin Ah đôi khi khiến người xem khó chịu nhưng điều đó vẫn không làm mất đi tình cảm chân thành và đẹp đẽ giữa Jin Ah và Joon Hee.

Tiền bối, đừng tô màu son đó

Phim dựa trên một tiểu thuyết trên mạng nổi tiếng liên quan đến câu chuyện tình yêu giữa hai nhân viên văn phòng làm việc cho một thương hiệu mỹ phẩm. Won Jin Ah đóng vai Yoon Song Ah, và Rowoon của SF9 đóng vai đồng nghiệp trẻ hơn Chae Hyun Seung. Chae Hyun Seung phải lòng Yoon Song Ah ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cả hai đã yêu nhau say đắm.

Bộ phim là giai điệu hoàn hảo và thật may mắn khi thấy Rowoon trong một vai lãng mạn, thể hiện sự nam tính mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng trên màn ảnh. Trong phim, khoảng cách tuổi tác của cặp đôi dường như được xoá nhoà, Chae Hyun Seung liên tục tuyên bố tình yêu của mình dành cho Yoon Song Ah là khoảnh khắc không thể nào quên.

Khi hoa trà nở

"Khi hoa trà nở "kể về cuộc đời của người mẹ đơn thân Dong Baek (Gong Hyo Jin) là chủ nhân của quán bar Camellia, một nơi có đủ loại khách hàng và cũng là một thế giới thu nhỏ với đủ những câu chuyện của mỗi người.

Dong Baek đã gặp 3 người đàn ông có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời cô, trong số đó có một người đàn ông tốt, một người đàn ông tồi và một người vô cùng nhỏ mọn. Họ xuất hiện cùng lúc và đã làm đảo lộn cuộc sống của Dong Baek. Tuy nhiên, Yong Shik (Kang Ha-neul) là người đàn ông mang đến cho Dong Baek những trải nghiệm hoàn toàn mới về tình yêu. Người đàn ông này, sẽ dùng trái tim chân thành của mình để yêu thương, che chở để đánh thức con người thật bên trong Dong Baek. Kang Ha Neul đã thể hiện xuất sắc vai cảnh sát đáng yêu. Sức hấp dẫn của nhân vật này nằm ở chỗ anh sẵn sàng làm mọi thứ cho người mẹ đơn thân, người đã khiến trái tim cô tan vỡ từ mối quan hệ trước đó. 

Bộ phim nhận được "cơn mưa" lời khen không chỉ bởi các khán giả mà còn bởi các nhà phê bình cho việc dàn dựng phim và màn phối hợp diễn xuất đỉnh cao của các diễn viên. Kịch bản thực tế đan xen giữa 'lãng mạn, hài hước và kịch tính' đã giúp bộ phim nhận được nhiều sự yêu thích lẫn những phản hồi tích cực.Phim đã giành được Daesang tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Disney+ tung loạt phim "đánh chiếm" thị trường Hàn Quốc
Disney+ tung loạt phim "đánh chiếm" thị trường Hàn Quốc

VOV.VN - Nền tảng trực tuyến Disney+ vừa công bố 12 phim tiếng Hàn Quốc sẽ phát hành trong năm 2022. 

Disney+ tung loạt phim "đánh chiếm" thị trường Hàn Quốc

Disney+ tung loạt phim "đánh chiếm" thị trường Hàn Quốc

VOV.VN - Nền tảng trực tuyến Disney+ vừa công bố 12 phim tiếng Hàn Quốc sẽ phát hành trong năm 2022. 

Phạm Băng Băng lần đầu tiên xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc
Phạm Băng Băng lần đầu tiên xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc

VOV.VN - Nữ diễn viên Trung Quốc sẽ góp mặt trong bộ phim "Insider" cùng Kang Ha Neul, Lee Yoo Young.

Phạm Băng Băng lần đầu tiên xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc

Phạm Băng Băng lần đầu tiên xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc

VOV.VN - Nữ diễn viên Trung Quốc sẽ góp mặt trong bộ phim "Insider" cùng Kang Ha Neul, Lee Yoo Young.

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022
Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

VOV.VN - Bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Kore Eda với sự góp mặt của dàn sao Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, IU là 1 trong 2 tác phẩm đến từ Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

VOV.VN - Bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Kore Eda với sự góp mặt của dàn sao Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, IU là 1 trong 2 tác phẩm đến từ Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.