Quỳnh Kool phủ nhận phim "Hướng dương ngược nắng" lan man

VOV.VN -Quỳnh Kool khẳng định "Hướng dương ngược nắng" không lan man, để giải quyết hết những khúc mắc trong phim cần phải có thời gian.

Quỳnh Kool gương mặt diễn viên nữ gây ấn tượng cho khán giả truyền hình thời gian gần đây. Liên tiếp, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995 góp mặt trong nhiều dự án lớn như “Quỳnh búp bê”, “Nàng dâu order”, “Nhà trọ Balanha”, “Hướng dương ngược nắng" và sắp tới là "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng VTV3 ngày 15/4 tới.

Bộ phim đạt rating cao nhất trên sóng giờ vàng của VTV “Hướng dương ngược nắng” đang thu hút sự quan tâm của khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, tình tiết kịch tính, dàn diễn viên cả gạo cội lẫn trẻ tuổi có diễn xuất tốt, thậm chí xuất thần. Trong “Hướng dương ngược nắng”, Quỳnh Kool được chọn vào vai Cao Minh Ngọc – tiểu thư nhà họ Cao xinh đẹp song do được chiều chuộng từ nhỏ nên có tính cách ngang bướng, trẻ con, thậm chí hỗn láo. Vai diễn này được cho là không làm khó Quỳnh Kool bởi khán giả có thể tìm thấy một vài nét của Cao Minh Ngọc cũng giống với vai Nguyệt Anh trong “Nàng dâu order”, vai Nhi trong “Nhà trọ Balanha”…

Tuy nhiên, giữa dàn diễn viên nội lực trong phim, đặc biệt là diễn xuất xuất thần của NSND Thu Hà, bên cạnh đó Hồng Diễm, Lương Thu Trang… đang ở độ chín của nghề, Quỳnh Kool bị đánh giá là diễn xuất còn một màu và cô cũng chưa có nhiều đất diễn để thể hiện thêm tính cách của Cao Minh Ngọc.

Một bạn đọc để lại bình luận gay gắt trên fanpage phim: “Cứ đến cảnh có Ngọc là chỉ muốn “tua” nhanh. Ngọc ngu dốt, ngông cuồng, gây ra tội lỗi rồi được mẹ dùng tiền tẩy trắng đưa đi nước ngoài. Quỳnh Kool đóng vai nào cũng bị khán giả ghét cay ghét đắng”. Một bạn đọc khác đánh giá: “Vai Ngọc mờ nhạt, ít đất diễn, chưa thấy có chiều sâu nội tâm. Hoàn toàn không có ấn tượng”.

Quỳnh Kool chia sẻ, cô chấp nhận vào những vai diễn để khán giả bị ghét bởi cô tâm niệm “để khán giả nhớ mình đã rồi chinh phục khán giả sau”. Chia sẻ về vai diễn Cao Minh Ngọc, Quỳnh Kool cho biết: “Tất cả các nhân vật đều “nuốt” vào bên trong, không tỏ ra gì cả. Với Cao Minh Ngọc thì khác, cô ấy không thích sống trong sự áp đặt của người khác, và nếu phải bắt buộc làm thì cô ấy sẽ chống đối. Ngọc yêu bản thân, nhưng cũng yêu thương gia đình, song không muốn sống dưới áp đặt của mẹ. Nhân vật Châu yêu thích thời trang nhưng vẫn phải làm tại Cao Dược vì mẹ, hay bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra từ tốn, nhẹ nhàng nhưng phải che giấu rất nhiều nỗi đau bên trong. Còn Cao Minh Ngọc thì khác, cô ấy muốn được sống là chính mình. Ngọc là một tính cách khác biệt trong gia đình, không bị chìm đắm trong toan tính của mọi người”.

Trước những bình luận tiêu cực về vai diễn, Quỳnh Kool bình tĩnh cho biết: "Khi đọc những bình luận trái chiều, tôi chọn lựa sự im lặng bởi đó là dấu hiệu khán giả cuốn theo phim, cuốn theo nhân vật. Hồi đóng vai tiểu tam trong “Nàng dâu order”, tôi còn ôm gối ngồi khóc lóc với đạo diễn Bùi Quốc Việt bởi có quá nhiều bình luận chửi bới, đi ra đường cũng sợ người ta chửi mình rồi bịa ra những câu chuyện từ trên trời rơi xuống. Nhưng trải qua nhiều chuyện, tôi luyện qua những ngày tháng như thế, tôi thấy mình trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn, và mình sẽ không để mọi thứ bên ngoài vướng bận mà chỉ tập trung vào vai diễn thôi.

Tôi thấu hiểu khán giả, tôi thấy yêu thương hơn là trách móc họ. Tôi nghĩ rằng những người chửi là người bực tức đầu tiên, cũng giống như khách đến nhà tặng quà cho chủ mà chủ không nhận, thì món quà ấy vẫn thuộc về người khách đó thôi".

Trước những ý kiến cho rằng "Hướng dương ngược nắng" đang đi vào sự lan man, dông dài, xây dựng nhiều tình tiết phi lý, Quỳnh Kool cho biết, cô cũng như nhiều diễn viên khác khi cầm kịch bản trong tay đều không hề thấy lan man: "Phim nào cũng có những khúc mắc, và để giải quyết xung đột thì phải cần có thời gian".

“Mỗi vai diễn mọi người đều tích được nhiều kinh nghiệm cho bộ phim tiếp theo. Diễn viên thì phải luôn làm mới bản thân, sao cho nhân vật mới không giống nhân vật trước đây. Một diễn viên trẻ như tôi phải cố gắng nhiều lắm. Ngoài việc quan sát cuộc sống bên ngoài, xem phim, tôi còn đọc rất nhiều sách về cuộc sống, năng lượng tích cực… để có thêm nhiều cảm nhận về vai diễn", Quỳnh Kool chia sẻ thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Hướng dương ngược nắng" tập 50: Châu trở về cứu nguy cho Cao Dược phút cuối?
"Hướng dương ngược nắng" tập 50: Châu trở về cứu nguy cho Cao Dược phút cuối?

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 50: giữa lúc tưởng như phần thắng đã thuộc về Kiên và Hoàng, bất ngờ Châu xuất hiện phút cuối trong cuộc kiểm phiếu.

"Hướng dương ngược nắng" tập 50: Châu trở về cứu nguy cho Cao Dược phút cuối?

"Hướng dương ngược nắng" tập 50: Châu trở về cứu nguy cho Cao Dược phút cuối?

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 50: giữa lúc tưởng như phần thắng đã thuộc về Kiên và Hoàng, bất ngờ Châu xuất hiện phút cuối trong cuộc kiểm phiếu.

"Hướng dương ngược nắng" tập 49: Vô tình đụng độ, Trí tỏ rõ sự căm thù Kiên
"Hướng dương ngược nắng" tập 49: Vô tình đụng độ, Trí tỏ rõ sự căm thù Kiên

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 49, vô tình gặp Kiên khi làm shipper, Trí tỏ rõ sự tức giận, không bao giờ tha thứ cho Kiên.

"Hướng dương ngược nắng" tập 49: Vô tình đụng độ, Trí tỏ rõ sự căm thù Kiên

"Hướng dương ngược nắng" tập 49: Vô tình đụng độ, Trí tỏ rõ sự căm thù Kiên

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 49, vô tình gặp Kiên khi làm shipper, Trí tỏ rõ sự tức giận, không bao giờ tha thứ cho Kiên.

"Hướng dương ngược nắng" tập 48: Trí quyết không sống trong sự bao bọc của Minh
"Hướng dương ngược nắng" tập 48: Trí quyết không sống trong sự bao bọc của Minh

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 48, sau biến cố bất ngờ, Trí dường như đã trở thành con người khác.

"Hướng dương ngược nắng" tập 48: Trí quyết không sống trong sự bao bọc của Minh

"Hướng dương ngược nắng" tập 48: Trí quyết không sống trong sự bao bọc của Minh

VOV.VN - Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 48, sau biến cố bất ngờ, Trí dường như đã trở thành con người khác.