Trần Ngọc Vàng sẽ làm nên chuyện với phim “Giấc mơ của mẹ"?

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam nhưng không vì thế mà chất đời hay những trải nghiệm cảm xúc bị hạn chế khi đảm nhận vai diễn trong “Giấc mơ của mẹ".

Bộ phim "Giấc mơ của mẹ" sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 1/7. Đây là dự án được làm lại từ bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc vào năm 2015, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, diễn viên Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng, Kim Nhã, Quốc Anh, Ngân Hòa, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Khánh Huyền cùng nhiều ngôi sao khác.

Có thể nói, "Giấc mơ của mẹ" là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống. Ở đó khán giả sẽ thấy được những câu chuyện về đời, về người mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng va vấp phải. Bộ phim chủ yếu xoay quanh về cuộc đời của bà Thanh (NSND Hồng Vân thủ vai). Là một người mẹ của gia đình, bà hy sinh tất cả mọi thứ để lo cho chồng và ba người con. Tuy nhiên, sự hy sinh này không mấy ai hiểu được. Mãi đến sau này, các con mới dần nhận ra tình cảm bao la và nỗi lòng sâu thẳm của mẹ.

Trong phim, Trần Ngọc Vàng hóa thân vào vai cậu út Kiên Cường. Đây là một chàng trai thông minh khéo léo nhưng sự chểnh mảng, học hành “dở dở ương ương” đã khiến anh trở thành người “vô công rồi nghề”. Nhưng theo bước đi của thời gian, Kiên Cường dần hiểu ra mọi chuyện và trưởng thành hơn sau những lần va chạm với đời.

Mỗi một vai diễn trong "Giấc mơ của mẹ" đều phảng phất những khía cạnh nổi cộm của xã hội hiện nay. Việc mang đến những giá trị chân thật và gần gũi nhất cho khán giả đã trở thành “bài toán khó” không chỉ cho nhà làm phim mà còn đối với nhiều diễn viên trẻ. Đặc biệt là với một gương mặt mới như Trần Ngọc Vàng. Để có vai diễn ấn tượng, nam diễn viên đã phải nỗ lực và rèn luyện rất nhiều. Từ việc xây dựng nội tâm nhân vật cho đến cách chọn lọc chất liệu giữa hiện thực và phim ảnh đều được anh tính toán cẩn thận để tạo ra sự hài hòa, chân thật nhất có thể.

Chia sẻ về vai diễn Kiên Cường trong "Giấc mơ của mẹ" có gì khác so với Ngọc Vàng ở ngoài đời, nam diễn viên cho biết: “Theo Vàng thấy, điểm khác nhau giữa mình và nhân vật đó chính là nội tâm, tính cách. Đối với Kiên Cường, tuy có một nội tâm sâu sắc hơn nhưng anh ta vẫn chưa trưởng thành và đủ chín chắn. Còn về Ngọc Vàng, mình may mắn khi thấu hiểu được tình yêu của mẹ và khá thân thiết với mẹ”. 

Một điểm đối lập khác cũng được anh chàng tiết lộ, nếu Kiên Cường chuyện học hành không quan trọng chỉ cần vẻ bề ngoài là được thì với anh việc rèn luyện, học tập luôn là phần trọng tâm nhất. 

“Mình luôn học hỏi từng ngày và đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Nhân vật Cường khiến Vàng cảm thấy thương cho cậu ấy vì đã để lại nhiều ấn tượng cho Vàng bởi con đường mà Cường trải qua trong hành trình trưởng thành về mặt suy nghĩ và tính cách, Cường có nhiều điều mà Vàng chưa từng trải qua. May mắn Vàng được sống trong Cường đủ lâu để hiểu được nội tâm của Cường để lột tả tốt nhất nhân vật này” - nam diễn viên bộc bạch. 

Ngoài ra, Trần Ngọc Vàng cũng tiết lộ thêm sự tương đồng với nhân vật mà bản thân đảm nhận. Ngôi sao trẻ bày tỏ, việc mình và nhân vật đều là con trai Út trong một gia đình, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và đặt gia đình trên hết đã giúp anh cảm nhận rõ và hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo nhất.

Tham gia "Giấc mơ của mẹ", chàng út Kiên Cường cảm thấy có “phản ứng hoá học”, tương tác bùng nổ với tất cả các thành viên trong gia đình chứ không riêng một diễn viên nào. Ngọc Vàng cho biết, những ngày quay có đầy đủ tất cả thành viên gia đình là khoảnh khắc bản thân cảm thấy vui vẻ và đáng nhớ nhất. “Phản ứng hoá học này mạnh đến mức mình luôn phải nghĩ về gia đình này như một gia đình thật sự của mình bên ngoài. Ở ngoài đời cả nhà rất yêu thương và gắn kết với nhau” - nam diễn viên hào hứng nhớ lại.

Trần Ngọc Vàng là những gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam nhưng không vì thế mà chất đời hay những trải nghiệm cảm xúc bị hạn chế khi đảm nhận vai diễn. Chắc chắn rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cộng hưởng, tung hứng từ các nghệ sĩ gạo cội sẽ giúp anh truyền tải đến khán giả nội tâm của một người con trong độ tuổi chập chững bước vào đời.

"Giấc mơ của mẹ"là một bộ phim mang thông điệp ý nghĩa về nỗi lòng của những bậc sinh thành dành cho con cái. Với phiên bản Việt hóa, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại những câu chuyện chân thật và “đời” nhất giúp khán giả có thể cảm nhận, soi mình trong những điều tưởng chừng là mãi mãi, rất quan trọng với mình nhưng rồi chợt sụp đổ trong chốc lát, tất cả chỉ còn là điều vô nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần Ngọc Vàng - Nam chính điển trai trong phim mới của Charlie Nguyễn
Trần Ngọc Vàng - Nam chính điển trai trong phim mới của Charlie Nguyễn

VOV.VN - Dự án “Người cần quên phải nhớ” của Charlie Nguyễn và Đức Thịnh gây chú ý bởi sự góp mặt của Trần Ngọc Vàng – chàng trai đảm nhiệm vai nam chính.

Trần Ngọc Vàng - Nam chính điển trai trong phim mới của Charlie Nguyễn

Trần Ngọc Vàng - Nam chính điển trai trong phim mới của Charlie Nguyễn

VOV.VN - Dự án “Người cần quên phải nhớ” của Charlie Nguyễn và Đức Thịnh gây chú ý bởi sự góp mặt của Trần Ngọc Vàng – chàng trai đảm nhiệm vai nam chính.

NSƯT Hữu Châu khóc hết nước mắt vì vai diễn, Diễm My nghẹn ngào chia sẻ về mẹ
NSƯT Hữu Châu khóc hết nước mắt vì vai diễn, Diễm My nghẹn ngào chia sẻ về mẹ

VOV.VN - NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x cùng Kim Nhã chia sẻ câu chuyện về quá trình quay phim và nhân vật mà mình đảm nhiệm trong phim “Giấc mơ của mẹ”.

NSƯT Hữu Châu khóc hết nước mắt vì vai diễn, Diễm My nghẹn ngào chia sẻ về mẹ

NSƯT Hữu Châu khóc hết nước mắt vì vai diễn, Diễm My nghẹn ngào chia sẻ về mẹ

VOV.VN - NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x cùng Kim Nhã chia sẻ câu chuyện về quá trình quay phim và nhân vật mà mình đảm nhiệm trong phim “Giấc mơ của mẹ”.