Chùm thơ xuân của tác giả Mã Văn Tính

VOV.VN - Nhà thơ Mã Văn Tính người dân tộc Nùng, trước là giáo viên dạy trung học ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.


Bồng bềnh xuân   



Quê núi
Xuân về bồng bềnh nắng
Bồng bềnh hoa đào thắm bên đường
Tiếng chim gọi bầy nghe cũng khác
líu lo – líu lo – hót vang mường

Xuân về
Bồng bềnh trong hơi sương
Dịu dịu toả bầu trời mới lạ
Phố núi trong bồng bềnh sắc áo
Nụ cười tươi tắn sáng rừng hoa

Chân vui bước theo nhịp trống hội
Hồn trẻ thả vào quả còn bay
Mắt xanh lúng liếng liếc tìm bạn
Trái tim bồng bềnh
Trái tim say !                                 

 
Em gái Mông xuống hội

Ngọn núi nào Tây Bắc
Là nhà của em
Gặp nhau trong ngày hội
Áo váy càng đẹp lên

Áo váy em rung reng
Đung đưa theo nhịp nhẹ
Xanh, đỏ, thêu ... màu núi
Sắc màu hội đẹp thêm

Em xinh xinh, rất trẻ
Người của núi hồn nhiên
Đẹp như hoa ban đỏ
Bao cặp mắt làm quen
Hội núi giành cho em
Mở bao điều lạ
Đem lại nhiều cái mới
Tầm nhìn con mắt xa

Em gái Mông xuống hội
Nương rẫy vẫn đang chờ
Tìm người cùng cặp đôi

Cổng trời
Vui tiếng sáo ...



Xuân xứ lạ


Tháng giêng lên chơi núi
Lạc vào hội áo chàm
Tiếng hát nì à
Tiếng hát nì a ...

Vọng vang ngân vách đá
Câu hát xưa ông bà
Bừng bừng khao khát
Lung lay trái tim
Cây rừng thêm xanh lá

Say câu hát nghiêng ngả
Theo nhau từng đôi
Dùng dằng từng bước
Đuổi nhau như thác nước

Mùa xuân - rừng xanh mướt
Tiếng hát xa xa dần
Mây hồng choàng bản nhỏ
Xứ lạ
níu bước chân !


Một nét xuân núi

Ai sinh ra mùa tung còn
Để cho đôi lứa hút hồn vào nhau
Trai vùng cao
Gái vùng sâu
Sân còn vào hội xa đâu cũng về…

Quả còn như có bùa mê
Niềm vui muốn được sẻ chia nhiều người
Còn bay cao vút lên trời
Mắt long lanh đón
Tiếng cười vang sân

Ai làm đôi má em hồng
Để người đến hội phải lòng ngẩn ngơ

Nắng gì sợi nắng như mơ
Mặt trời thì cứ lửng lơ ...
Bóng tròn.

Xuân vùng cao ngát hương thơm
Hội tung còn cứ níu hồn nơi đây !

Nét xuân núi
Khiến ai say
Ngập ngừng chẳng muốn chia tay đường còn...


Tác giả Mã Văn Tính

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Lạng Sơn và Hội viên Câu lạc bộ thơ Xứ Lạng.

- Giải Khuyến khích Thơ cuộc thi Bác Hồ của chúng ta
- Giải Nhất Thơ cuộc thi Văn học - Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2010) của Sở VH-TT-DL Lạng Sơn.
- Giải Nhất Thơ cuộc thi Văn học - Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1009 – 4/11/2009) của Sở Sở VH-TT-DL Lạng Sơn.
- Giải Ba thơ cuộc thi Miền núi – Vùng cao – Biên giới của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, 2003 – 2004.
- Giải Nhì thơ cuộc thi Uống nước nhớ nguồn (không có giải nhất) của Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Lao động, Sở VHTT tỉnh Lạng Sơn, 2002 – 2003

*Tác phẩm chính:
- Hoa đất lạ (NXB Hội nhà văn, 2011)
- Thắp lửa đời anh (NXB Văn hóa Dân tộc, 2006)
- Dòng thương (Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn, 2004)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn
Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Yêu quý tặng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em bé trên đảo Trường Sa Lớn

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Lớp học nhỏ trên Trường Sa lớn

Yêu quý tặng cô giáo Bùi Thị Nhung và các em bé trên đảo Trường Sa Lớn

"Canh ngọn đèn đợi sáng”- tiếng lòng của người Việt xa quê
"Canh ngọn đèn đợi sáng”- tiếng lòng của người Việt xa quê

VOV.VN -Tập thơ "Canh ngọn đèn đợi sáng” là những cảm xúc mang tính triết lý, rung động trước thiên nhiên, con người Nga qua hai thể kỷ.

"Canh ngọn đèn đợi sáng”- tiếng lòng của người Việt xa quê

"Canh ngọn đèn đợi sáng”- tiếng lòng của người Việt xa quê

VOV.VN -Tập thơ "Canh ngọn đèn đợi sáng” là những cảm xúc mang tính triết lý, rung động trước thiên nhiên, con người Nga qua hai thể kỷ.

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát
Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

(VOV) - Tặng các bạn lính đảo Trường Sa.

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

Thơ: Lính đảo xa vẫn hát

(VOV) - Tặng các bạn lính đảo Trường Sa.