Tặng vợ nhân chuyến đi công tác xa nhà

Em đi công việc xa nhà

Nên anh chẳng dám la cà nơi đâu

Từ sáng sớm tới canh thâu

Công nên việc xuống dãi dầu nắng mưa

Giục con dậy sớm, nghỉ trưa

Học hành chăm chỉ cho vừa lòng em

Chợ búa bếp núc lem nhem

Rồi công việc cũng êm đềm xong xuôi

Đêm về lòng dạ không nguôi

Vắng em giấc ngủ nào xuôi dễ dàng

Ngoài hiên gió thổi mênh mang

Bỗng anh tỉnh giấc mơ màng chiêm bao

Tưởng như em những đêm nào

Ở ngay bên cạnh cùng vào giấc say

Bao năm muối mặn gừng cay

Vợ chồng xa cách mấy ngày nhớ ghê

Mẹ già đang ở chốn quê

Đợi em cùng trở lại về thăm U

Trùng dương xa tít mịt mù

Cũng không ngăn được “Chan Chu” bão tình

Ngày xưa em thật là xinh

Bây giờ em lại đậm tình hơn xưa

Dù trời lúc nắng lúc mưa

Vợ chồng vẫn cứ sớm trưa đi cùng

Xa nhà em cứ yên lòng

Anh và con vẫn chờ mong em về./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.