Thơ
Tôi với quê tôi
Thứ Bảy, 11:07, 01/01/2011
Những luỹ tre làng nay không còn dấu vết
Ao nhỏ, chuôm to đã lấp cả rồi
Ao nhỏ, chuôm to đã lấp cả rồi
Vách đất, nhà tranh lùi về cổ tích
Quê tôi bây giờ toàn sắt thép, tường vôi.
Đám bạn cưỡi trâu một thuở của tôi
Người nằm lại chiến trường Tây Nguyên, Quảng Trị
|
Nghe ca khúc "Tôi với quê tôi" |
Đứa sống xa quê hoá người thành thị
Kẻ ở lại làng dầu dãi bão giông.
Còn chút quê xưa là cây lúa, con sông
Lúa với người vẫn hai sương một nắng
Vẫn tiếng vạc khuya, cánh cò chớp trắng
Xao xác bờ sông vẫn bên lở, bên bồi.
Đi suốt cuộc đời tôi vẫn là tôi
Nghe lòng ngổn ngang nửa mưa, nửa nắng
Nỗi buồn xốn xang, niềm vui thầm lặng
Tôi của ngày xưa, tôi của bây giờ…./.
Thu Hà Nội, ngày 10/10/2008
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.