“Viết cho những ngày không dám khóc” - cuốn sách đồng cảm với người trẻ xa quê

VOV.VN - Sau TP.HCM và Đà Nẵng, ngày 8/3, tác giả Huỳnh Tú Uyên tiếp tục giới thiệu cuốn sách đầu tay "Viết cho những ngày không dám khóc" đến độc giả Thủ đô, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc trẻ.

Không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm, tại đây, Huỳnh Tú Uyên trực tiếp gặp gỡ độc giả, kể về quá trình sáng tác cũng như lắng nghe những câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và thực tế cuộc sống.

Buổi giao lưu được xây dựng như một “không gian chữa lành”, nơi những người từng trải qua cảm giác lạc lõng, phải giấu đi nỗi buồn của mình có thể tìm thấy sự đồng cảm và động lực để tiếp tục bước đi.

“Viết cho những ngày không dám khóc” không kể câu chuyện về một người phụ nữ thành công theo hình mẫu hào nhoáng. Thay vào đó, cuốn sách ghi lại hành trình rất thật của một cô gái Việt bắt đầu từ con số không nơi xứ người. Đó là những ngày đi xe buýt giữa mùa đông Tacoma lạnh buốt, loay hoay với vốn tiếng Anh còn hạn chế trong lớp ESL, làm nghề nail để trang trải cuộc sống, nộp đơn xin việc và nhiều lần nhận về những cái lắc đầu từ chối.

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên viết: “Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng. Nhưng tôi có một thứ không ai lấy được: ý chí”.

Tinh thần ấy theo cô đi qua nhiều năm tháng đầy hoài nghi và tự ti. Cuốn sách ghi lại những khoảnh khắc nhỏ nhưng mang tính bước ngoặt: lần đầu cầm trên tay 20 USD do chính mình kiếm được; chuyến lái xe một mình từ San Jose xuống Los Angeles không GPS, vừa run sợ vừa bật khóc nhưng vẫn không cho phép bản thân quay đầu; hay lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà.

Những chi tiết giản dị như những cuộc điện thoại ngắn ngủi về quê chỉ để hỏi “hôm nay mẹ ăn gì”, hay những bữa mì gói trong căn bếp lạnh khiến tác phẩm trở nên gần gũi với nhiều người trẻ từng sống xa quê và tự mình đối diện với khó khăn.

Ít ai biết rằng phía sau những trang viết giàu cảm xúc ấy là cuộc sống bận rộn của tác giả tại Mỹ. Huỳnh Tú Uyên từng làm việc như một y tá tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ - công việc đòi hỏi cường độ cao và thường xuyên chứng kiến những câu chuyện sinh tử của con người.

Sau những ca trực dài, cô tìm đến âm nhạc và viết lách như cách cân bằng cảm xúc. Những giai điệu piano trong căn phòng nhỏ hay những dòng chữ viết lúc nửa đêm trở thành nơi giúp cô giải tỏa áp lực và tìm lại sự bình yên. Chính trong những khoảnh khắc như vậy, nhiều trang viết của “Viết cho những ngày không dám khóc” đã ra đời.

Huỳnh Tú Uyên cho biết việc viết sách không bắt đầu từ tham vọng trở thành nhà văn. Với cô, viết đơn giản là cách trò chuyện với chính mình sau một ngày dài ở bệnh viện - nơi cô chứng kiến nhiều nỗi đau, sự mong manh của cuộc sống và cả nghị lực phi thường của con người.

Trong cuốn sách, độc giả có thể nhận ra nhịp điệu trầm lắng và tha thiết, giống như những giai điệu piano vang lên trong căn phòng yên tĩnh sau một ngày dài. Những trải nghiệm cá nhân cũng khiến tác giả nhìn cuộc sống theo cách khác: khi chứng kiến sự mong manh của con người, cô càng nhận ra giá trị của việc được sống, được cố gắng và được theo đuổi điều mình yêu thích.

Vì vậy, “Viết cho những ngày không dám khóc” không chỉ kể về hành trình mưu sinh nơi đất khách mà còn là những suy ngẫm về sự trưởng thành, lòng biết ơn và khả năng tự chữa lành.

Sau thời gian sống tại Mỹ, Huỳnh Tú Uyên trở về Việt Nam và hiện sinh sống, học tập tại Đà Nẵng. Cô tiếp tục sáng tác, biểu diễn âm nhạc và viết như một cách đồng hành với những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và hiện thực.

Với tác giả, viết không phải để khẳng định bản thân mà để ai đó ở một nơi xa có thể đọc và nhận ra: “Mình không cô đơn”.

Là cuốn sách đầu tay do Nhà xuất bản Văn học cấp phép và Fahasa phát hành đầu năm 2026, “Viết cho những ngày không dám khóc” nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả trẻ nhờ lối viết chân thành, bám sát trải nghiệm đời sống. Tác phẩm hướng đến những người đang trên hành trình tự lập, đặc biệt là phụ nữ trẻ - những người từng hoang mang, từng tổn thương nhưng vẫn muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa.

1.jpg

Trận đấu giữa Scipio Africanus và Hannibal: Cuộc so tài rung chuyển Địa Trung Hải

VOV.VN - Trong lịch sử quân sự thế giới, hiếm có cặp kỳ phùng địch thủ nào kịch tính và giàu màu sắc như Scipio Africanus của La Mã và Hannibal của Carthage. Hai bộ óc quân sự đã biến cuộc Chiến tranh Punic lần thứ hai thành một vở bi kịch hùng tráng kéo dài gần hai thập kỷ, đẩy cả Địa Trung Hải vào biển lửa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Ngày mai trong mắt em”: Nơi chia sẻ ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ
“Ngày mai trong mắt em”: Nơi chia sẻ ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ

VOV.VN - Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” là hoạt động giàu giá trị nhân văn, lần đầu tiên được tổ chức, dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, đồng hành cùng hành trình chạm tới tri thức và nuôi dưỡng ước mơ tương lai của thế hệ trẻ.

“Ngày mai trong mắt em”: Nơi chia sẻ ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ

“Ngày mai trong mắt em”: Nơi chia sẻ ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ

VOV.VN - Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” là hoạt động giàu giá trị nhân văn, lần đầu tiên được tổ chức, dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, đồng hành cùng hành trình chạm tới tri thức và nuôi dưỡng ước mơ tương lai của thế hệ trẻ.

Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ
Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

VOV.VN - Nhìn lại tiến trình ca khúc Việt Nam hiện đại ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và vắt sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ban nhạc Bức Tường xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thể loại rock Việt. Và linh hồn của Bức Tường không ai khác chính là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

VOV.VN - Nhìn lại tiến trình ca khúc Việt Nam hiện đại ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và vắt sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ban nhạc Bức Tường xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thể loại rock Việt. Và linh hồn của Bức Tường không ai khác chính là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

“Thi dĩ ngôn chí”, đêm nghệ thuật tôn vinh di sản thi ca Hoàng triều Nguyễn
“Thi dĩ ngôn chí”, đêm nghệ thuật tôn vinh di sản thi ca Hoàng triều Nguyễn

VOV.VN - Trong đêm Nguyên tiêu (15 tháng Giêng âm lịch), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thi dĩ ngôn chí”, nhằm tôn vinh di sản thi ca của các hoàng đế Triều Nguyễn đã diễn ra tại sân khấu Ngọ Môn – Đại Nội Huế. Chương trình do Ban Tổ chức Festival Huế 2026 và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.

“Thi dĩ ngôn chí”, đêm nghệ thuật tôn vinh di sản thi ca Hoàng triều Nguyễn

“Thi dĩ ngôn chí”, đêm nghệ thuật tôn vinh di sản thi ca Hoàng triều Nguyễn

VOV.VN - Trong đêm Nguyên tiêu (15 tháng Giêng âm lịch), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thi dĩ ngôn chí”, nhằm tôn vinh di sản thi ca của các hoàng đế Triều Nguyễn đã diễn ra tại sân khấu Ngọ Môn – Đại Nội Huế. Chương trình do Ban Tổ chức Festival Huế 2026 và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.